Chàng trai 27 năm không chịu mặc quần áo

(2Sao) - 27 năm qua, chàng trai này luôn “nói không” với quần áo cho dù trời nóng hay trời lạnh giá.

Tại vùng sơn cước xa xôi của vùng Hội Đông, Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một chàng trai tên Hạ Hội Cường năm nay 30 tuổi, đã 27 năm “nói không” với việc mặc quần áo, bất chấp thời tiết nắng, gió, mưa, tuyết, nóng lạnh.

Hội Cường có một quá khứ đau buồn. Lúc 3 tháng tuổi, mẹ bị bệnh qua đời. Năm lên 1 tuổi, đôi mắt bị mù do bệnh. Đến năm 3 tuổi, cha cậu lên núi thả dê bị rơi xuống vực núi. Cũng cùng năm đó, nhà bị cháy, quần áo của anh cũng bị thiêu cháy. Sau khi trị thương, tính cách Hội Cường trở nên thay đổi, kiên quyết không chịu mặc quần áo. Đến nay đã 27 năm trôi qua, Hội Cường chỉ sống trong một căn nhà vách đất, bốn mùa “khỏa thân”, có bà nội chăm sóc.

“Kể từ năm 3 tuổi bị lửa thiêu, thằng bé nhất quyết không chịu mặc quần áo. Nếu mặc cho nó, nó sẽ cởi ngay ra, không chịu mặc. Đắp chăn bông cho nó, nó cũng bỏ ra”, bà Hạ Tăng Chi cho biết.

Nguyễn Nga

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vn/la/chang-trai-27-nam-khong-chiu-mac-quan-ao-p0c1052n20140731153040422.vnn