Chàng trai 17 tuổi mồ côi cha, khao khát được ghép thận níu giữ sự sống

Những ngày nắng cháy, Nguyễn Thành Hiếu vẫn kiên trì đạp xe đi chạy thận. Em không dám kể với mẹ về mong muốn ghép thận, về cuộc sống bình thường, vì em biết gánh nặng trên đôi vai mẹ đã quá nặng.

Trong phòng chạy thận nhân tạo, Nguyễn Thành Hiếu (SN 2008, quê An Giang) nằm kế bên giường của một cụ bà tóc bạc trắng. Thỉnh thoảng em tự hỏi liệu đến già, mình có còn phải nằm viện lọc máu nữa không. Nhưng sau đó, cậu bé lại lẩm bẩm: “Có mấy đứa trẻ bị bệnh như con sống được đến già?”.

Những bệnh nhân đang chạy thận chung phòng xót xa cho Hiếu vì tuổi đời em còn quá trẻ.

Những bệnh nhân đang chạy thận chung phòng xót xa cho Hiếu vì tuổi đời em còn quá trẻ.

Hiếu phát hiện mắc bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối vào mùa hè năm 2020. Chị Trịnh Thị Bích Vân (SN 1978, mẹ của Hiếu) tâm sự, thời điểm ấy, do mải đi làm kiếm tiền lo cơm áo, chị không kịp để ý những thay đổi của con trai. Bỗng nhiên nhận ra Hiếu bị giảm cân nghiêm trọng, chị mới đưa con đi khám thì bệnh đã nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 lọc máu cấp cứu. Sau khi qua nguy hiểm, Hiếu được chỉ định lọc máu định kỳ.

Từ An Giang, 2 mẹ con chị phải chuyển lên thuê trọ ở TP.HCM. Đến nay đã 4 năm, trên cánh tay của em đã gồ lên những u sẹo xấu xí, Hiếu vẫn chưa biết khi nào mình mới thoát khỏi cảnh chạy thận.

Cha của Hiếu mất cách đây 7 năm. Một mình chị Vân vất vả làm lụng nuôi 2 người con. Nhưng rồi Hiếu đổ bệnh, cuộc sống của họ trở nên điêu đứng. Chị phải dằn lòng để con gái út đang học lớp 3 ở nhà một mình, rồi đưa con trai lên TP.HCM thuê trọ, chạy thận định kỳ.

Thời điểm đó, bởi dịch Covid-19 bùng phát, hai mẹ con khốn khổ vì chi phí chạy thận lẫn tiền xét nghiệm. Nhờ các nhà hảo tâm san sẻ, họ mới có thể lay lắt vượt qua đại dịch.

Những ngày thành phố nắng cháy da, Hiếu vẫn tự đạp xe đi chạy thận.

Đầu tháng 4 năm nay, Hiếu hết tuổi nhi đồng, phải chuyển về Bệnh viện Lê Văn Thịnh để chạy thận. Chi phí tốn kém nhiều hơn trước, em lo sợ mẹ mình không cáng đáng nổi. Em càng không dám bày tỏ với mẹ về mong ước được ghép thận, sợ tăng thêm gánh nặng cho đôi vai mẹ.

Có bạn chạy thận chung với em đã được ghép thận thành công rồi. Em cũng ước được như bạn, nhưng em biết mẹ không có tiền…”, Hiếu nhỏ giọng.

Chị Vân chỉ dám xin nghỉ làm khi con trai than mệt. Người mẹ nghẹn lòng khi nghe tâm sự của con.

Chị Vân chỉ dám xin nghỉ làm khi con trai than mệt. Người mẹ nghẹn lòng khi nghe tâm sự của con.

Gia đình chị Vân là hộ nghèo nhiều năm nay.

Gia đình chị Vân là hộ nghèo nhiều năm nay.

Nghe tâm sự của con trai, chị Vân nghẹn lại. Mấy năm nay, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha, chưa từng thả lỏng bản thân, vậy nhưng vẫn chẳng thể nào lo xuể cho 2 con. Biết lấy tiền ở đâu cho con ghép thận.

Bác sĩ Phan Trung Nguyên, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, hiện tại Hiếu đang lọc máu định kỳ 3 lần/tuần. Tương lai sắp tới em phải gắn với bệnh viện, với máy chạy thận đến cuối đời. Nếu có điều kiện thì ghép thận là biện pháp tối ưu nhất, em có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường, và cả tương lai dài phía trước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Địa chỉ nhà trọ: 23/4 đường Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

SĐT: 0948445328 (chị Vân) hoặc 0879727924 (em Hiếu).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.132 (Em Nguyễn Thành Hiếu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chang-trai-17-tuoi-mo-coi-cha-khao-khat-duoc-ghep-than-niu-giu-su-song-2279093.html