Chẳng nhẽ ăn giò, chả với nước lọc

ANTĐ - Chị Nguyễn Kim Thái (24 tuổi, ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) đang rất lúng túng trong việc mua sắm rượu để biếu, sử dụng dịp Tết bởi hàng loạt vụ phát hiện rượu ngoại giả có chất độc.

- Chị đã mua sắm Tết gì chưa?
- Việc đó chỉ cần giáp Tết vài ngày, ù ra chợ sắm một buổi là đủ cả. Hiện tại tôi đang cần mua một chút quà để đi biếu mà khó quá.
- Hàng hóa Tết tràn ngập ra đấy, sao lại khó?
- Khó nhất là mua rượu, gần đây hàng loạt vụ buôn bán, sản xuất rượu ngoại giả bị phát hiện với khối lượng lớn nên tôi rất lúng túng.
- Sao chị không nhờ ai đó sành về rượu, biết rõ về rượu chọn giúp?
- Trình độ làm giả hương vị rượu ngoại cao lắm, uống còn khó mà biết được, nói gì chai rượu cả triệu bạc, ai cho thử.
- Thì vào những cửa hàng uy tín để mua, phải có hàng “xịn” chứ?
- Thế nào là cơ sở “uy tín” thì người tiêu dùng cũng khó phân biệt lắm.
- Hay biếu rượu quê cho chắc?
- Quà Tết trang trọng, ai lại để cái chai nút lá chuối trong giỏ, cái đó chỉ biếu người thân thiết, không câu nệ thôi. Với lại, chắc gì rượu quê đã “sạch”, an toàn, mà sản xuất rượu quê bây giờ phải đăng ký, phải đóng nhãn, mác, nên cũng nhiều người bỏ nghề.
- Đâu nhất thiết phải mua rượu để biếu chứ, có thể thay thế bằng nhiều thứ khác mà?
- Tết nhất phải có tí chất men mới ra không khí xuân chứ, chẳng nhẽ ăn giò, chả với nước lọc à?

Nguyên Vũ (Thực hiện)

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/loi-song/chang-nhe-an-gio-cha-voi-nuoc-loc/483590.antd