Chấn động những vụ chạm trán UFO nổi tiếng nhất thế giới

Rất nhiều nhân chứng khẳng định họ đã chạm trán UFO, bí ẩn đến mức các nhà nghiên cứu cũng phải lắc đầu không thể giải mã.

Năm 1947, phi công Kenneth Arnold đang lái máy bay riêng thì nhìn thấy một tia sáng, sau đó là một vật thể mà anh mô tả là trông "giống như một cái đĩa". Sau đó, anh nhìn thấy thêm 8 "chiếc đĩa" nữa. Viên phi công sau đó đã báo cáo việc nhìn thấy các "vật thể bay không xác định" ( UFO).

Năm 1947, phi công Kenneth Arnold đang lái máy bay riêng thì nhìn thấy một tia sáng, sau đó là một vật thể mà anh mô tả là trông "giống như một cái đĩa". Sau đó, anh nhìn thấy thêm 8 "chiếc đĩa" nữa. Viên phi công sau đó đã báo cáo việc nhìn thấy các "vật thể bay không xác định" ( UFO).

Ngày 14/11/2004, các phi công chiến đấu trên tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ đã chạm trán với một chiếc UFO kỳ lạ màu trắng hình dạng kiểu Tic Tac khổng lồ và di chuyển nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh. Lầu Năm góc sau đó đã thừa nhận về cuộc chạm trán này và rằng, họ không biết vật thể là gì.

Ngày 14/11/2004, các phi công chiến đấu trên tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ đã chạm trán với một chiếc UFO kỳ lạ màu trắng hình dạng kiểu Tic Tac khổng lồ và di chuyển nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh. Lầu Năm góc sau đó đã thừa nhận về cuộc chạm trán này và rằng, họ không biết vật thể là gì.

Năm 1975, hàng trăm người dân trong khu vực Nam Manitoba, Canada cho biết họ đã nhìn thấy một vật thể lạ phát ra ánh sáng màu đỏ cam bay lên bầu trời hàng đêm trong vài tháng. Chiếc UFO được đặt biệt danh trìu mến là Charlie Redstar (sao đỏ Charlie).

Năm 1975, hàng trăm người dân trong khu vực Nam Manitoba, Canada cho biết họ đã nhìn thấy một vật thể lạ phát ra ánh sáng màu đỏ cam bay lên bầu trời hàng đêm trong vài tháng. Chiếc UFO được đặt biệt danh trìu mến là Charlie Redstar (sao đỏ Charlie).

Năm 1981, Renato Nicolaï đang làm việc trong trang trại của mình thì nghe thấy một tiếng động kỳ lạ. Sau đó, anh nhìn thấy một đĩa bay cất cánh rồi biến mất trên ngọn cây, để lại những vết cháy xém trên mặt đất chỗ chiếc UFO này từng đậu.

Năm 1981, Renato Nicolaï đang làm việc trong trang trại của mình thì nghe thấy một tiếng động kỳ lạ. Sau đó, anh nhìn thấy một đĩa bay cất cánh rồi biến mất trên ngọn cây, để lại những vết cháy xém trên mặt đất chỗ chiếc UFO này từng đậu.

Năm 2006, tại Sân bay Quốc tế O'Hare, Chiacago, Mỹ, các nhân viên của hãng Hàng không United Airlines được cho là đã nhìn thấy một chiếc đĩa bay màu xám, không có đèn hay tín hiệu kèm theo, đứng yên tại một vị trí rồi biến mất.

Năm 2006, tại Sân bay Quốc tế O'Hare, Chiacago, Mỹ, các nhân viên của hãng Hàng không United Airlines được cho là đã nhìn thấy một chiếc đĩa bay màu xám, không có đèn hay tín hiệu kèm theo, đứng yên tại một vị trí rồi biến mất.

3 nhân chứng Betty Cash, Vikie Landrum và cháu trai Colby được cho là đã bắt gặp vật thể hình kim cương tỏa sáng giữa đường và chặn xe của họ vào một buổi tối tháng 12/1980. Cả ba người sau đó đều gặp phải những hiện tượng lạ như nôn mửa, cảm giác bị cháy nắng, cảm thấy cơ thể yếu đi, tương tự như các triệu chứng khi nhiễm độc phóng xạ hoặc chất hóa học.

3 nhân chứng Betty Cash, Vikie Landrum và cháu trai Colby được cho là đã bắt gặp vật thể hình kim cương tỏa sáng giữa đường và chặn xe của họ vào một buổi tối tháng 12/1980. Cả ba người sau đó đều gặp phải những hiện tượng lạ như nôn mửa, cảm giác bị cháy nắng, cảm thấy cơ thể yếu đi, tương tự như các triệu chứng khi nhiễm độc phóng xạ hoặc chất hóa học.

Ngày 17/4/1966, Dale Spaur tuyên bố nhìn thấy một UFO khi đang đi tuần tra và phát hiện một chiếc xe ô tô bị bỏ lại trên rìa đường Rt.224. Spaur phát hiện một nguồn sáng rất lớn có thể ảnh hưởng đến mắt.

Ngày 17/4/1966, Dale Spaur tuyên bố nhìn thấy một UFO khi đang đi tuần tra và phát hiện một chiếc xe ô tô bị bỏ lại trên rìa đường Rt.224. Spaur phát hiện một nguồn sáng rất lớn có thể ảnh hưởng đến mắt.

Ngày 6/4/1966, một nhóm học sinh ở Melbourne, Australia, được cho là nhìn thấy một chiếc đĩa bay màu bạc, có kích thước gấp hai lần xe ô tô, lượn vòng và hạ cánh xuống gần một trường học rồi tiếp tục cất cánh. Chiếc đĩa bay sau đó phóng thẳng lên trời với tốc độ mà một chiếc máy bay tư nhân khó có thể đạt được, rồi biến mất.

Ngày 6/4/1966, một nhóm học sinh ở Melbourne, Australia, được cho là nhìn thấy một chiếc đĩa bay màu bạc, có kích thước gấp hai lần xe ô tô, lượn vòng và hạ cánh xuống gần một trường học rồi tiếp tục cất cánh. Chiếc đĩa bay sau đó phóng thẳng lên trời với tốc độ mà một chiếc máy bay tư nhân khó có thể đạt được, rồi biến mất.

Căn cứ không quân Warren ở Cheyenne, Wyoming, Mỹ, được cho là đã chứng kiến nhiều UFO từ năm 1965. Năm 1976, một nhân viên phóng tên lửa có tên là Bruce Fensternacher tuyên bố nhìn thấy một vật màu trắng hình điếu thuốc dài khoảng 20m kèm theo ánh sáng đỏ và xanh tiến gần đến khu vực để tên lửa.

Căn cứ không quân Warren ở Cheyenne, Wyoming, Mỹ, được cho là đã chứng kiến nhiều UFO từ năm 1965. Năm 1976, một nhân viên phóng tên lửa có tên là Bruce Fensternacher tuyên bố nhìn thấy một vật màu trắng hình điếu thuốc dài khoảng 20m kèm theo ánh sáng đỏ và xanh tiến gần đến khu vực để tên lửa.

Gordon Cooper, một phi công thử nghiệm, một nhà du hành vũ trụ trong chương trình không gian có người lái đầu tiên của Mỹ, được cho là đã ghi lại được hình ảnh chiếc đĩa bay khi đang theo dõi lắp đặt hệ thống hạ cánh chính xác cùng một nhóm quay phim vào năm 1957.

Gordon Cooper, một phi công thử nghiệm, một nhà du hành vũ trụ trong chương trình không gian có người lái đầu tiên của Mỹ, được cho là đã ghi lại được hình ảnh chiếc đĩa bay khi đang theo dõi lắp đặt hệ thống hạ cánh chính xác cùng một nhóm quay phim vào năm 1957.

Ngày 15/8/1950, Nick Mariana, quản lý của đội bóng chày, được cho là người đầu tiên chụp ảnh của UFO. Nick tuyên bố đã nhìn thấy vật thể bay khi đang mân mê chiếc nhẫn kim cương trước khi diễn ra trận đấu ở Great Falls, Montana, Mỹ.

Ngày 15/8/1950, Nick Mariana, quản lý của đội bóng chày, được cho là người đầu tiên chụp ảnh của UFO. Nick tuyên bố đã nhìn thấy vật thể bay khi đang mân mê chiếc nhẫn kim cương trước khi diễn ra trận đấu ở Great Falls, Montana, Mỹ.

Tháng 5/1950, một nông dân có tên là Trent ở McMinnville, Oregon, Mỹ, tuyên bố nhìn thấy UFO ngay tại vườn. Trước đó, vợ của Trent đã thấy một vật thể lạ hình chiếc đĩa bằng kim loại màu bạc khi ra ngoài cho thỏ ăn.

Tháng 5/1950, một nông dân có tên là Trent ở McMinnville, Oregon, Mỹ, tuyên bố nhìn thấy UFO ngay tại vườn. Trước đó, vợ của Trent đã thấy một vật thể lạ hình chiếc đĩa bằng kim loại màu bạc khi ra ngoài cho thỏ ăn.

Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chan-dong-nhung-vu-cham-tran-ufo-noi-tieng-nhat-the-gioi-1733159.html