Chấm điểm các ngôi sao sau vòng đấu bảng

(Zing) - Trong số các cầu thủ thuộc "biên chế" 16 đội lọt vào vòng sau, ngôi sao nào sẽ chứng minh được bản lĩnh và danh tiếng của chính mình?

Kết thúc 32 trận đấu vòng bảng, cuối cùng đã xác định được 16 đội giành quyền đi tiếp. Với những gì đã diễn ra trên các sân cỏ Nam Phi, khán giả hâm mộ môn thể thao vua đang được chứng kiến một kỳ World Cup cân bằng nhất trong lịch sử. Nói một cách cụ thể, không một đội bóng nào thể hiện được sức mạnh tuyệt đối và cũng chẳng có ai phải rời Nam Phi với 2 bàn tay trắng. Việc hàng loạt các ngôi sao có tên tuổi trong làng túc cầu thế giới chưa chứng minh được sức mạnh của bản thân như lúc thi đấu tại CLB đã khiến World Cup bớt phần hấp dẫn và lôi cuốn người hâm mộ. Trong số đó, điển hình là Lionel Messi - ngôi sao sáng nhất thế giới hiện nay. Cùng đội bóng áo xanh trắng, anh đã có một vòng bảng thàng công với những pha đi bóng, chuyền bóng và dứt điểm đầy ma thuật giúp Argentia thắng tuyệt đối. Song, niềm vui của Messi vẫn chưa thể trọn vẹn vì những bàn thắng vẫn lẩn tránh anh. Đó quả thực là một điều đáng tiếc cho bản thân "Messidona" cũng như những ai yêu mến tài năng của anh. Tính đến thời điểm này, "truyền nhân của Maradona" xứng đáng nhận 7,5 điểm. Là linh hồn của Inter Milan và trái tim của đội tuyển "cơn lốc màu da cam", Sneijder đã có một vòng đấu bảng tuyệt vời không kém Messi khi cùng Hà Lan toàn thắng. Dù bị quá tải vì Robben không ra sân sau khi bị chấn thương Sneijder đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo hàng công. Tuyệt vời hơn, anh còn là tác giả ghi bàn thắng duy nhất trong trận gặp NHật Bản. 7,5 là số điểm xứng đáng thuộc về anh. Nổi tiếng không kém gì anh bạn đồng nghiệp Messi, Cristiano Ronaldo cũng trải qua một vòng bảng tương đối ổn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha khi vượt qua bảng tử thần. Tuy nhiên, hình ảnh CR7, CR9 "sát thủ ghi bàn" tại CLB đã ít nhiều lu mờ vì ghi được quá ít bàn thắng. Trong vòng đấu bảng, Ronaldo chẳng khác nào "quả bom tịt ngòi" khi gặp hai đối thủ Bờ Biển Ngà và Brazil. Chỉ đến khi so tài với CHDCND Triều Tiên, CR9 mới ghi được một bàn thắng dù có lợi trong tình thế vỡ trận của đội bóng bị đánh giá là yếu nhất World Cup. Do đó, tôi chấm cho anh 7 điểm. Đáp lại những lới chỉ trích của Roger Milla, con báo trong đàn sư tử Eto'o đã cống hiến những trận đấu tuyệt vời cho dù Cameroon bị loại vì thua cả ba trận. Tương tự trường hợp của Ribery, Eto'o chỉ là một cánh én nhỏ không thể mang mùa xuân về cho đất nước Cameroon. Bản năng sát thủ của báo đen đã được thể hiện qua những cú dứt diểm lạnh lùng. Cameroon thua cả 3 đội nhưng Eto'o không hề thua kém các ngôi sao khác với 7 điểm cho mình. Cùng bảng với Ronaldo còn có một ngôi sao khác là Kaka. Với phong độ mờ nhạt trong trận đầu tiên gặp Triều Tiên và bùng nổ trước đối thủ Bờ Biển Ngà, Kaka cũng không để lại nhiều ấn tượng tại World Cup năm nay. Lãnh một chiếc thẻ đỏ cuối trận gặp ứng cử viên của lục địa đen, Kaka đã lỡ hẹn với người đồng đội CR7 ở lượt cuối. Không những vậy, tính cho đến thời điểm này Kaka đã ít nhiều đánh mất hình ảnh một cầu thủ hiền lành và thánh thiện trong mắt người hâm mộ khi bỏ tập do va chạm với Melo hoặc từ chối đổi áo với cầu thủ Joong Tae Se của Triều Tiên. Thêm vào đó, chuyện bị đuổi ra khỏi sân cũng gây ảnh hưởng đến danh tiếng của chàng vũ công Samba vì những chuyện bên lề sân cỏ. Theo quan điểm của tôi, 6 điểm là hợp lý với cựu hoàng tử thành Milan. Cùng được chấm 6 điểm với Kaka là Ribery. Là điểm điểm sáng hiếm hoi trong đội tuyển Pháp tại mùa hè Nam Phi, anh đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Có lẽ, chính án treo lơ lẳng ở chốn quê nhà đã thúc đẩy anh chơi tốt hơn tại World Cup. Chỉ tiếc rằng, trong mùa hè Nam Phi năm nay, một mình Ribery không thể giúp đội tuyển Pháp giành được tấm vé đi tiếp. Chấn thương cuối mùa giải khi chơi cho CLB Manchester United đã cướp đi của ĐT Anh và người hâm mộ Tam sư một siêu "Rooney". Hầu hết các pha xử lý của anh vẫn còn thiếu sự mạnh mẽ. Trong cả ba trận vòng bảng, Rooney không để lại nhiều ấn tượng. Tuy vậy, việc có tên Rooney trong đội hình 11 cầu thủ trên sân đã chi phối rất nhiều sự quan tâm của các hàng thủ, từ đó tạo khoảng trống cho đồng đội. Vì vậy, Rooney được chấm 5,5 điểm. Cùng cảnh 5,5 điểm với Rooney là "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" Fernado Torres. Cầu thủ xứ bò tót đã không thể chiến thắng chấn thương dai dẳng để thể hiện bản lĩnh của mình. Qua ba trận đấu trên sân, tất cả những gì anh để lại chỉ là hình ảnh ôm đầu tiếc nuối hay những bước đi lững thững mỗi khi bị thay ra. Chấn thương đã khiến những tên tuổi lớn như Ballack, Nani, Rio, Beckham ... lỡ hẹn với trái bóng Jabulani trong mùa hè năm nay. Ngay cả những cầu thủ chạy đua với trái bóng trên sân cũng không thoát khỏi lưỡi hái của kẻ thù số một trong mắt các vận động viên thể thao. Tương tự các đồng nghiệp Rooney, Torres, Kaka..., Drogba cũng đánh mất mình vì chấn thương. Với ống tay kim loại và những cú ngã e dè, "Vua phá lưới" giải ngoại hạng Anh ngậm ngùi rời World Cup ngay tại vòng bảng và chỉ đem một bàn thắng duy nhất về nước. Chia sẻ số phận chung với "anh Ba" là người đồng đội Malouda. Bộ đôi Chelsea này cùng nhận 5,5 điểm. Robinho - ngôi sao đắt gia nhất tại Anh, Robinho đang sống từng ngày trong lo lắng. Trước khi trái bóng Jabulani lăn, "vua bóng đá - vua đoán ngược" Pele đã lạnh lùng dự đoán anh sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất tại World Cup. Hiệu nghiệm thay, sau ba trận ra quân, Robinho thành người vô hình tại Nam Phi. Có lẽ bây giờ, anh nên gọi điện cho Pele và nhờ ông dự đoán kịch bản khác về mình hơn là cứ cố tìm đường phá vỡ "lời nguyền dự đoán ngược" của thần tượng. Thật đáng thất vọng, tôi chỉ chấm cho anh 5 điểm. Nhiều cái tên nổi bật khác bao gồm David Villa, Fabiano, Iniesta, Xavi, Hiaguain, Honda, Mark González, Mesut Özil và Diego Forlan cùng đạt 7 điểm. Trong khi đó, Fabregas, Milito và Buffon không được chấm điểm vì ít ra sân. Với đủ mặt anh tài tại vòng 1/16, khán giả sẽ tiếp tục chờ đợi nhưng trận cầu hấp dẫn tiếp theo. Chỉ tiếc rằng, những "ông lớn" trong làng bóng đá như Anh, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phải loại nhau từ quá sớm để giành quyền dấn sâu vào các vòng sau. Có lẽ, giới hâm mộ túc cầu sẽ phải sớm chia tay với nhiều ngôi sao trước khi chứng kiến họ thể hiện mình. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã bắt đầu. Hãy gửi cho chúng tôi những dự đoán của bạn về đội bóng bạn yêu thích, những cầu thủ bạn hi vọng sẽ tỏa sáng tại Nam Phi. Hoặc chia sẻ cảm nhận của bạn về một kỳ World Cup đáng nhớ, về những trận cầu khó quên, hay một gương mặt cầu thủ khiến bạn nhớ mãi. Gửi ý kiến của bạn tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên.

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/binh-luan-nhan-dinh/cham-diem-cac-ngoi-sao-sau-vong-dau-bang/a82671.html