Chắc tay súng bảo vệ biên cương

Dọc tuyến biên giới bộ của tỉnh Kiên Giang giáp với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang luôn vững vàng, chắc tay súng, bảo vệ bình yên cả một vùng biên cương rộng lớn.

VỮNG VÀNG NƠI BIÊN CƯƠNG

“Tuýt, tuýt, tuýt” - tiếng còi báo động chiến đấu bảo vệ đơn vị vang lên, ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập, từng tốp chiến sĩ nhanh chóng di chuyển về các vị trí chiến đấu đã được quy định. Trong không khí hết sức khẩn trương nhưng cả đại đội đều cơ động, mang vác và thao tác cực kỳ nhịp nhàng, chuẩn xác. Đây là không khí một buổi trưa luyện tập phương án bảo vệ đơn vị của Đại đội 5, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang).

Đại đội 5 đóng quân trên địa bàn biên giới phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên (Kiên Giang) có vị trí quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng. Trung úy Nguyễn Thành Gấm - Đại đội trưởng Đại đội 5 cho biết thời gian qua, đơn vị phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới. Đơn vị duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các phương án nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tuần tra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng.

Đại đội 5 luyện tập báo động hành quân di chuyển giúp tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo Trung úy Mai Văn Toàn - Chính trị viên Đại đội 5, không quản ngày đêm, không kể ngày lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đảm bảo các ca trực 24/24 giờ. Năm nay, đại đội vừa tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón tết tại đơn vị để đảm bảo nhiệm vụ canh gác, bảo vệ biên cương.

"Tết dù xa nhà, nhưng người lính được quây quần bên nhau gói bánh tét ăn tết. Những bàn tay chai sạn vì đã quen với việc huấn luyện, cuốc đất, trồng rau trở nên khéo léo cùng nhau trang hoàng đơn vị, khuôn viên doanh trại thật đẹp để đón một cái tết vui tươi, ấm tình đồng đội. Chúng tôi động viên nhau chắc tay súng bảo vệ biên cương”, Trung úy Mai Văn Toàn chia sẻ.

NGƯỜI LÍNH Ở ĐẢO TIỀN TIÊU

Đại đội hỗn hợp 7, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 đóng quân tại xã đảo Tiên Hải, TP. Hà Tiên, một đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng, an ninh của tỉnh nói riêng, biên giới Tây Nam của Tổ quốc nói chung. Nhận thức rõ tầm quan trọng ấy, cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp 7 luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cơ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trung úy Trần Văn Sáng - Phó Đại đội trưởng Đại đội hỗn hợp 7 cho biết, thời gian qua đại đội vận dụng tốt phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, tập trung huấn luyện chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, từ đó chất lượng được nâng lên rõ rệt. Kết quả huấn luyện 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung, tất cả các nội dung kiểm tra đều vượt chỉ tiêu đề ra. Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trực cao điểm dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, Đại đội hỗn hợp 7 còn tranh thủ vào những ngày nghỉ cuối tuần phân công cán bộ, chiến sĩ về các xóm, ấp giúp nhân dân xã đảo vệ sinh môi trường, giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn sửa chữa, cất nhà hoặc có khi là dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa.

Trung úy Trần Quốc Cường - Chính trị viên Đại đội hỗn hợp 7 cho biết đơn vị trích quỹ tăng gia sản xuất và cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp để thực hiện chương trình nâng bước em tới trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên xã đảo; tặng quà thường xuyên cho hai hộ người già neo đơn. Nhờ vậy mà đơn vị được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đảo hết lòng yêu mến, thêm ấm nồng tình quân - dân nơi đảo tiền tiêu.

Dẫu còn nhiều khó khăn khi đóng quân nơi biên giới, biển, đảo tiền tiêu nhưng trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người lính luôn nêu cao tinh thần “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/chac-tay-sung-bao-ve-bien-cuong-12588.html