Cha ôm 2 con đi bán vé số, tối ngủ trong chợ: 'Một số kẻ dọa giết tôi vì được cho tiền'

Sau khi vợ bỏ đi, anh Tú ôm 2 con từ Sóc Trăng lên Sài Gòn bán vé số mưu sinh, nhưng gần đây anh bị một số kẻ đe dọa nên phải về quê sinh sống.

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về người cha 'gà trống nuôi con', ngày ngày bế 2 con nhỏ đi bán vé số ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM).

Đến tối, 3 cha con anh vào trong chợ trên mấy cái võng người ta bỏ lại để ngủ. Dù con gái nhỏ đang ốm nhưng anh vẫn phải bế đi vì không có ai chăm sóc, cũng không có tiền đi bệnh viện.

Hoàn cảnh của 3 cha con sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều chia sẻ của cư dân mạng, nhiều người đã kêu gọi ủng hộ giúp đỡ anh.

Hình ảnh cha con anh Trần Thanh Tú được lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh cha con anh Trần Thanh Tú được lan truyền trên mạng xã hội.

Để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện, PV VTC News đã liên hệ với anh Trần Thanh Tú (SN 1984) - nhân vật trong câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội. Anh Tú cho biết, hiện anh đã về lại Sóc Trăng.

Bằng chất giọng hiền lành, từ tốn, anh tỏ ra e ngại khi người lạ liên lạc với mình: "Sau khi người ta đăng chuyện của em lên mạng, em được nhiều người tìm đến giúp đỡ, có cả ở bên Mỹ nữa. Họ cho tiền để em lo cho 2 đứa con. Nhưng có một số người đe dọa và theo dõi cha con em nên em không dám ở lại Sài Gòn nữa".

Bài liên quan

Vợ bỏ đi, người đàn ông tật nguyền một mình lầm lũi nuôi 2 con thơ

Xót xa cảnh vợ bỏ đi, chồng cụt tay dùng chân đỡ con thơ khỏi ngã

Theo chia sẻ của anh Tú, một số đối tượng không biết bằng cách nào biết anh được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ nên liên tục gọi điện đe dọa. "Nó gọi bảo một là bắt cóc con em, không sẽ giết em chết để cướp tiền", anh Tú nói.

Được biết, những người giúp đỡ cha con anh Tú đã gửi tiền vào một tài khoản ngân hàng để anh đem các con về quê Sóc Trăng, cất nhà ở rồi nuôi 2 đứa trẻ nên người.

Trong thời gian chờ lấy thẻ, anh Tú đã nhờ người thuê giúp cho cha con căn nhà ở tạm, tránh sự soi mói của những đối tượng bất hảo ngoài xã hội.

Anh Tú không dám nói cụ thể địa chỉ nhà anh dưới Sóc Trăng. Anh chỉ cho biết nhà anh ở huyện Kế Sách, 2 đứa con anh, cháu lớn tên Bích Tiên (4 tuổi) và cháu nhỏ tên Cẩm Tiên (1 tuổi).

Anh Tú ngậm ngùi kể về cuộc đời mình, ngày con gái nhỏ của anh vừa được 2 tháng tuổi, vì không chịu nổi cảnh sống nghèo khổ nên vợ anh đã bỏ đi. Vợ bỏ đi để lại anh và 2 đứa con còn quá nhỏ, từ đó cuộc sống của anh bị đảo lộn và khó khăn hơn.

Để kiếm tiền nuôi con, anh dắt theo 2 cháu nhỏ lên Sài Gòn bán vé số kiếm sống. Hàng ngày, bất kể thời tiết nắng mưa, 3 cha con anh lại dắt díu nhau đi xung quanh khu vực chợ Bình Điền để bán.

Mỗi ngày, anh kiếm được khoảng 70 nghìn đồng, số tiền ít ỏi chỉ đủ để bố con anh ăn uống tằn tiện. Đến tối, anh lại ôm 2 đứa nhỏ đến ngủ trên những chiếc võng của thương lái để trong chợ.

Người đàn ông nghèo khổ, 1 tay bế đứa nhỏ, tay kia dắt theo con gái lớn đi bán vé số đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những người dân sống và buôn bán xung quanh khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Nhiều người thương cảm, thường cho cha con anh đồ ăn, hoặc ít quần áo.

Video: Hình ảnh cha con anh Trần Thanh Tú bán vé số ngoài chợ Bình Điền

"Hôm đó, có một anh đến hỏi em sao ôm con đi bán vé số, thì em cũng kể hoàn cảnh mình ra. Rồi anh hỏi con bé nhỏ bị gì mà nằm im, em nói nó bị ốm. Xong thấy anh quay phim, chụp hình cha con em rồi ảnh đăng lên mạng nên người ta tìm đến giúp đỡ em", anh Tú kể.

Bài liên quan

Rớt nước mắt cảnh mẹ bỏ đi, bà nội một mình chăm cháu trai bại não mong manh sự sống

Anh cho biết mình không hề xin ai tiền, cũng không nói dối để được mọi người giúp đỡ. Sau khi được nhiều mạnh thường quân ủng hộ, anh quyết định sẽ đem con về quê rồi dùng số tiền đó để làm ăn, nuôi lớn các con.

Anh Tú còn khoe, 2 bé Bích Tiên và Cẩm Tiên sau khi được ngủ trong nhà, ăn uống đầy đủ thì sức khỏe đã ổn định hơn so với trước kia.

Sau một hồi trò chuyện, anh Tú vui vẻ hỏi phóng viên: "Anh có muốn nói chuyện với nó không?", rồi không cần tôi trả lời, anh đưa điện thoại cho cô con gái nhỏ và bảo nói chuyện với chú, sau đó anh hỏi: "Anh có nghe thấy nó nói chưa?"

Từ giọng nói của người cha 'gà trống nuôi con' tôi cảm nhận rõ sự vui vẻ, hạnh phúc vì các con anh từ nay sẽ sống ấm no hơn, không phải theo cha đi bán từng tờ vé số. Đến tối, cha con anh cũng không phải nằm ngoài chợ hôi hám ở nơi đất khách, mà sẽ được ở trong căn nhà mới khang trang trên chính quê hương mình.

Nhật Linh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/cha-om-2-con-di-ban-ve-so-toi-ngu-trong-cho-mot-so-ke-doa-giet-toi-vi-duoc-cho-tien-d357008.html