Cha mẹ phẫn uất vì não con trai bị lấy trưng bày

Một cặp vợ chồng ở New York đang khiếu kiện cơ quan pháp y sau khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng não của cậu con trai đã chết được trưng bày tại một nghĩa trang thành phố.

Jesse Shipley, cậu con trai 17 tuổi của cặp vợ chồng Andrew và Korisha Shipley, chết trong một tai nạn ôtô hôm 9/1/2005. Với sự chấp thuận của gia đình, một ca khám nghiệm tử thi đã được tiến hành vào ngày hôm sau và cho kết quả rằng Jesse qua đời vì đa chấn thương vùng đầu. Người phụ trách tang lễ sau đó đã nhận thi thể của Shipley và tiến hành lễ chôn cất ba ngày sau đó. Tuy nhiên, gia đình Shipley không hề biết cơ quan pháp y đã giữ lại não bộ của người chết để nghiên cứu thêm. Hai tháng sau, một số bạn học của Jesse từ trường trung học Port Richmond trong câu lạc bộ khoa học pháp y đi thực địa tại nghĩa trang đảo Staten họ thấy bộ não được cất giữ trong một chiếc lọ đầy phócmon. Vụ việc được một luật sư gọi là "ngẫu nhiên siêu thực" và nhãn trên chiếc lọ cho thấy đó là não của Jesse Shipley. Luật sư của gia đình Shipley là Marvin Bed-Aron nói: "Một vài học sinh nhận ra ngay lập tức và những em biết Jesse cảm thấy rất bất bình. Một số học sinh lấy máy điện thoại ra chụp ảnh bộ não - sau đó đã bị giáo viên tịch thu. Chuyến thực địa gần như chấm dứt ngay sau khi có phát hiện trên". Các học sinh trở về trường và kể chuyện với em gái của Jesse là Shannon, 15 tuổi, cũng có mặt trên xe với Jesse thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người phải chứng kiến cái chết đau lòng của anh trai. Trường học phải gọi cha mẹ cô bé đến và đưa em về nhà. Được một giáo sĩ nói rằng do vụ chôn cất Jesse chưa được toàn vẹn nếu chưa được mai táng toàn thây, gia đình Shipley hiện đòi được trả bộ não của con trai. Năm năm sau khi vụ việc xảy ra, một thẩm phán khẳng định, nhà Shipley có quyền kiện cơ quan pháp y về vụ việc. Thẩm phán William F. Mastro nói, cơ quan pháp y đáng ra nên thông báo với gia đình người chết rằng não Jesse được giữ lại để phục vụ nghiên cứu. Hoài Linh (Theo Mail)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201010/Cha-me-phan-uat-vi-nao-con-trai-bi-lay-trung-bay-939029/