CEO Nguyễn Thị Hồng Vân: mong được cống hiến cho cộng đồng vì cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn

Có một điều khá bất ngờ, trước khi trở thành CEO của Hãng mỹ phẩm Weilaiya, chị Nguyễn Thị Hồng Vân vốn là một công chức Nhà nước với cuộc sống ổn định nhiều người mơ ước. Điều gì đã khiến chị có bước thay đổi đột phá như vậy? Chị đã dành cho Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội bài chia sẻ về điều này.

Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Vân luôn tâm huyết với những dự án đẫm chất nhân văn dành cho phụ nữ. Ảnh: NVCC

Thưa chị Nguyễn Thị Hồng Vân, chị được biết đến là một CEO thành công của hãng mỹ phẩm Weilaiya. Xin chị chia sẻ, điều gì đã khiến chị từ một công chức Nhà nước, có cuộc sống ổn định dám bước qua vùng an toàn, bẻ lái “đường ray cuộc đời” trở thành CEO?

Tôi là một công chức nhà nước đã trên 20 năm và trải qua nhiều môi trường công tác khác nhau, ở những vị trí công việc khác nhau. Tuy nhiên, với bản tính là một người phụ nữ yêu cái đẹp và mong muốn được chăm sóc cho những người phụ nữ thân yêu trở nên đẹp hơn, tự tin hơn vào bản thân và làm chủ cuộc sống của mình nên tôi đã lựa chọn thêm công việc kinh doanh sản phẩm chăm sóc da và tóc của thương hiệu Weilaiya để thực hiện mơ ước của mình. Công việc kinh doanh không chỉ khiến tôi trở nên trẻ trung, hạnh phúc hơn, chủ động hơn trong cuộc sống mà còn thu hút nhiều chị em và xây dựng một cộng đồng chị em xinh đẹp – tự tin – hạnh phúc.

Tôi đã rất bất ngờ khi phát hiện ra, chị là một nữ thi sĩ được nhiều bạn đọc biết đến qua các bài thơ lãng mạn đậm chất nhân văn và đã xuất hiện ở một số ấn phẩm thơ khá nổi tiếng. Đặc biệt, các bài thơ về đấng sinh thành của chị đã chạm đến cảm xúc người đọc. Xin chị cho biết cơ duyên đến với thơ của chị?

Hiện tại nhiều người biết đến tôi với tư cách là doanh nhân, nhưng cũng có không ít người biết đến tôi với tư cách là nhà thơ. Tôi là dân chuyên Văn từ nhỏ và có khát khao cháy bỏng trở thành cô giáo dạy Văn nhưng cuối cùng tôi học ngành Luật và làm công việc liên quan đến pháp chế. Tuy vậy, những kiến thức văn học tích lũy trong nhiều năm cùng sự rung động của tâm hồn nhạy cảm và sự quan sát, nhận biết thế giới xung quanh một cách tinh tế nhất đã tạo thành chất liệu quý để tôi viết nên những câu thơ chân thật đầy cảm xúc, chạm tới trái tim người đọc. Những bài thơ tôi viết về mẹ là tất cả cảm xúc đong đầy nên thường được độc giả đánh giá cao và không ít lần lấy đi nước mắt của độc giả. Tôi rất biết ơn và tự hào về bố mẹ của mình, nhưng tình thương dành cho mẹ nhiều hơn vì người phụ nữ thường nhiều gánh nặng với những vất vả, hy sinh thầm lặng.

Tôi xin được hỏi thật, sáng tác thơ giúp chị cân bằng lại cảm xúc, buông thư tâm hồn hay chị tự dành cho mình khoảng lặng tâm hồn để sáng tác?

Cuộc sống hiện đại với những tiết tấu quá nhanh đòi hỏi con người luôn phải vận động, là một người phụ nữ ngoài thực hiện thiên chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình, làm công việc chuyên môn, công việc kinh doanh… Đôi khi, tôi cũng không tránh khỏi áp lực và căng thẳng. May là tâm hồn vẫn còn cảm xúc chắp cánh cho thơ để mỗi khi ngồi lại, viết nên những trải nghiệm của cuộc đời, để cân bằng, tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực, tràn đầy lạc quan, vui sống.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, trở thành doanh nhân khá thành công, chị còn được bạn bè ngưỡng mộ bởi sự chu toàn trong gia đình. Để dung hòa, làm tròn các “vai” trong cuộc sống, chị có gặp khó khăn gì không?

Tôi là người có nhiều năng lượng, thích làm tất cả mọi việc. Việc gì đã lựa chọn thì làm hết sức nhiệt tình, cầu thị tiến bộ. Dù mình có là ai, ở vị trí nào cũng chỉ mong được cống hiến cho cộng đồng vì một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Tôi coi trọng gia đình và luôn vun vén, chăm sóc các thành viên trong nhà. Rất may mắn, tôi được anh xã luôn ủng hộ các công việc tôi làm, các con ngoan, chăm chỉ học tập và giúp đỡ mẹ nên hầu như không gặp khó khăn gì.

Xin chị cho biết, dự định sắp tới của chị trong tương lai?

Về dự định trong năm 2024, bên cạnh các công việc đang làm, tôi kinh doanh thêm dòng sản phẩm chuyên chăm sóc tóc thương hiệu Elvawell dành cho đối tượng khách hàng là spa, salon tóc, gia đình và hướng dẫn giúp đỡ nhiều chị em kinh doanh cùng để tăng thêm thu nhập và tự tin, xinh đẹp hơn.

Tôi cũng đang cùng các cộng sự xây dựng Dự án Hiểu &Thương với thông điệp “Sự tự tin là vẻ đẹp vĩnh cửu của người phụ nữ”, giúp cho các chị em có đầy đủ sức khỏe, tri thức, sắc đẹp và mạnh mẽ, tự tin thể hiện mình. Họ cần phải hiểu và thương chính bản thân mình mới có thể hiểu và thương, chăm sóc, trao tình thương yêu tới người khác, tiến đến xây dựng cộng đồng phụ nữ hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc.

Cảm ơn chị đã dành thời gian trả lời phỏng vấn trên Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội. Chúc chị và gia đình vạn cát an khang. Đặc biệt, chúc chị và cộng sự sẽ thành công hơn nữa trên con đường đã chọn.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ceo-nguyen-thi-hong-van-mong-duoc-cong-hien-cho-cong-dong-vi-cuoc-song-tot-dep-hanh-phuc-hon-371936.html