'Cây táo nở hoa': Châu (Thúy Ngân) bị đánh ghen ở bệnh viện

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, Lam đã đến bệnh viện đánh ghen. Cô thẳng tay tát Châu trước sự chứng kiến của nhiều người.

Tập 10 Cây táo nở hoa lên sóng tối 26/4. Tập phim tập trung vào mối quan hệ sóng gió giữa Châu (Thúy Ngân) và Tuấn (Đỗ An), cùng loạt mâu thuẫn phát sinh trong gia đình Ngọc (Thái Hòa).

Châu lộ mối quan hệ ngoài luồng

Tiếp nối tập trước, Lam (Kim Nhã) biết được mối quan hệ ngoài luồng của chồng và đồng nghiệp. Cô quan tâm và muốn gắn kết trở lại với Tuấn. Ngược lại, Tuấn muốn kết thúc mối quan hệ với vợ để đến với Châu. Một buổi tối, anh đề nghị vợ ly hôn. Đáp lại, Lam lảng tránh: "Em sẽ coi như anh chưa từng nói gì".

 Châu bị vợ Tuấn dằn mặt.

Châu bị vợ Tuấn dằn mặt.

Để giữ hạnh phúc gia đình, Lam quyết định đến bệnh viện dằn mặt tình địch. Cô tát thẳng mặt Châu khiến nữ bác sĩ khuỵu xuống giữa bệnh viện. Lam còn tuyên bố: "Không bao giờ tôi ly hôn anh Tuấn. Nếu cô muốn anh ấy thì hãy chấp nhận cả đời làm kẻ thứ ba".

Mối quan hệ sai trái của cô và Tuấn vốn được giấu kín ba năm qua, nay bị phơi bày một cách bẽ bàng khiến Châu suy sụp. Đúng lúc đó, Ngọc đến bệnh viện, nhờ em gái khuyên nhủ Phúc (Trịnh Thảo) thay mình.

Đối với Ngọc, Châu là niềm tự hào, động lực sống. Anh thừa nhận mỗi lần kiệt sức vì Ngà và Báu, chỉ cần nghĩ đến Châu, anh sẽ quên tất cả. Ngọc tin Châu khuyên nhủ, con gái anh sẽ nghe lời.

Vừa bị đánh ghen, những lời nói của Ngọc càng khiến lòng cô đau đớn, hối hận. Châu kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn rơi. Lấy lý do có ca mổ, Châu vội vã tạm biệt anh hai và chạy đi.

Chứng kiến Châu bị Lam đánh ghen, Nam Phong (B Trần) đã tìm gặp Tuấn. Anh trách móc Tuấn không bảo vệ, khiến Châu bị tổn thương.

 Châu từng bị Nam Phong hủy hôn.

Châu từng bị Nam Phong hủy hôn.

Trước đó, trong một lần tâm sự với Trúc (Minh Trang), Châu từng hé lộ việc cô bị Nam Phong bỏ rơi trước ngày cưới. Mối tình của họ kéo dài 10 năm nhưng vì sự nghiệp, Nam Phong đã hủy hôn trước ngày cưới. Điều này khiến Châu cảm thấy như sụp đổ. Và người ở bên an ủi cô lúc đó chính là bác sĩ Tuấn. Mối tình bất chính của hai người cũng nảy sinh từ đó.

Ngọc trả nợ cho em trai

Ở gia đình Ngọc, mâu thuẫn vẫn tiếp tục nảy sinh. Lần này, Ngà (Trương Thế Vinh) là tâm điểm. Sau khi bị anh hai yêu cầu dọn ra khỏi nhà, Ngà tìm đến một "máy bay bà già". Anh ôm mộng giàu sang khi nghe bà chị (Thanh Vân) hứa hẹn tặng một tỷ đồng. Anh hào hứng hẹn hò máy bay ở khách sạn.

Người phụ nữ này chưa kịp ra khỏi nhà thì bị chồng (Bảo Khương) bắt gặp. Lúc này, thân phận thực sự của "máy bay" mới được hé lộ. Bà ta chỉ là người giúp việc theo giờ của một đại gia già yếu.

 Ngà bị chồng của "máy bay" đánh trong khách sạn.

Ngà bị chồng của "máy bay" đánh trong khách sạn.

Người đàn ông yêu cầu vợ đưa đến khách sạn - nơi hẹn hò của hai người. Tại đây, cuộc trò chuyện giữa ba người đã được quay lại và trở thành bằng chứng uy hiếp Ngọc. Người đàn ông đưa một nhóm thanh niên dữ tợn đến gặp Ngọc, yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng. Hắn ta uy hiếp Ngọc: nếu không đền 100 triệu đồng sẽ "lấy máu" Ngà.

Lo lắng tính mạng của em trai bị đe dọa, Ngọc bất chấp chuyện vợ mình bị trầm cảm, giằng co với Hạnh (Hồng Ánh) để lấy sổ tiết kiệm mà cô để dành cho Phúc học đại học. Nhìn chồng cầm sổ tiết kiệm ra đi, Hạnh phát điên và bất lực.

Trả nợ cho em nhưng Ngọc vẫn giận dữ, không chấp nhận việc Ngà đi làm trai bao. Anh lôi Ngà ra bờ sông trách mắng. Ngược lại, Ngà than vãn về cuộc đời bế tắc. Ngà cho hay: "Mỗi sáng thức dậy, em đều không biết làm gì và chỉ muốn chết đi".

 Ngọc quyết tâm lấy tiền tiết kiệm dành cho con gái để cứu em.

Ngọc quyết tâm lấy tiền tiết kiệm dành cho con gái để cứu em.

Tiếp đó, anh than không muốn sống và nhảy xuống sông tự tử. Nhưng chỉ ít phút sau, Ngà la hét, cầu cứu anh trai. Tức giận Ngà nhưng Ngọc không thể đứng nhìn em chết. Anh lại nhảy xuống sông cứu em.

Tập 10 khép lại bằng cảnh Dư (Song Luân) phát hiện Ngọc đang đưa tiền cho người đàn ông nọ để bồi thường thiệt hại mà Ngà gây ra. Xót xa khi nhìn anh hai phải làm việc vất vả, còm cõi trả nợ cho Ngà, Dư lôi anh ba ra đường đánh cho một trận. Dư nói Ngà: “Nếu anh còn gây rối cho anh hai một lần nào nữa, tôi cho anh chết thật đó”.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cay-tao-no-hoa-chau-thuy-ngan-bi-danh-ghen-o-benh-vien-post1208626.html