Cấu trúc tre đan truyền thống tạo nên một nơi trú ẩn huyền diệu tại Đài Loan

Tre đan là một ngành nghề cổ xưa của Đài Loan và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, nhưng ý tưởng của một nghệ sĩ Đài Loan đã làm sống lại nó với một dự án cộng đồng hiện đại.

Cheng-Tsung Feng, một nhà thiết kế chuyên về thiết kế thủ công tre và nghệ thuật đã hoàn thành “Beside”, một dự án nghệ thuật sắp đặt gồm hai quả cầu tre khổng lồ được làm từ tre địa phương. Những mảnh điêu khắc được thiết lập trong Công viên Văn hóa Teng Yu-Hsien tại thị trấn Qionglin, được tạo ra với sự giúp đỡ của 60 người dân địa phương và được thắp sáng vào ban đêm để phát sáng như những đèn lồng giấy tuyệt đẹp.

Dự án nghệ thuật Beside bao gồm hai quả cầu tre có diện tích khoảng 12,25m2, một quả lớn hơn cao 4,3m và một quả nhỏ hơn có chiều cao 1,35m. Tác phẩm điêu khắc này là một không gian đủ lớn cho cả người lớn và trẻ em. Bên cạnh đó, nó cũng mang đến một không gian tuyệt đẹp cho việc thư giãn cả ngày lẫn đêm. Mỗi khung tre đều được làm bằng kỹ thuật dệt tròn và dệt ngẫu nhiên. Mô hình ren giống như xốp có lỗ với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau mang đến các tầm nhìn và luồng không khí khác nhau.

Cheng-Tsung Feng đã thiết kế và xây dựng các tác phẩm điêu khắc với sự giúp đỡ từ cộng đồng. 60 người dân địa phương tham gia dự án đều không có kinh nghiệm trước đó với tre đan, tuy nhiên, họ đã được dạy các kỹ thuật “dệt ngẫu nhiên” dễ dàng và đơn giản trong một vài giờ.

Các nghệ sĩ địa phương cho biết, dự án này mang đến một cơ hội cho người dân được tiếp xúc với văn hóa truyền thống dệt đang có nguy cơ tuyệt chủng và đang mờ dần đi trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, bằng sự hợp tác sản xuất với các cư dân, nghệ thuật thủ công truyền thống không còn là một kỹ năng chuyên nghiệp, mà đó là một sự khôn ngoan trong việc tiếp cận gần gũi hơn với người dân.

Hồng Nhung (theo Inhabitat)

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/cau-truc-tre-dan-truyen-thong-tao-nen-mot-noi-tru-an-huyen-dieu-tai-dai-loan.html