Cầu thủ tử nạn Võ Minh Hiếu với niềm đam mê chơi bóng cháy bỏng

Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó nhưng với niềm đam mê chơi bóng, cầu thủ Võ Minh Hiếu nỗ lực rèn luyện và dần trở thành trụ cột của CLB bóng đá trẻ Quảng Nam. Anh tử nạn khi chưa hoàn thành hết 4 năm học tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, bỏ lại nhiều dự định dang dở.

Sáng 26-6, thông tin cầu thủ Võ Minh Hiếu (22 tuổi, ngụ xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) – người tử vong trong vụ lật xe chở các cầu thủ CLB bóng đá trẻ Quảng Nam - râm rang khắp làng quê nghèo. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, cũ nát ở làng quê nghèo xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, rất nhiều người đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vào hư không như vô hồn, ông Võ Thanh Sơn (54 tuổi, cha của Võ Minh Hiếu), cho biết từ nhỏ, Hiếu đã đam mê chơi bóng. Cứ mỗi chiều, Hiếu thường rủ các bạn cùng trang lứa trong xóm ra đá bóng ở đường làng. Lên đến lớp 5, Hiếu tham gia vào đội tuyển của trường đi đá giải và nhận chức vô địch. Sau đó, Hiếu được các thầy cô giáo rút vào đội tuyển của tỉnh, ra các tỉnh thành khác để đá giải phong trào.

Bà con hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu

Chơi bóng khá tốt nên Hiếu lọt vào "mắt xanh" của các tuyển trạch viên câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng. Họ nhanh chóng làm việc với gia đình, đưa Hiếu ra Đà Nẵng đào tạo, vừa học văn hóa vừa đá bóng. "Kể từ đó, Hiếu sống xa gia đình. Những lúc lễ Tết, nó mới bắt xe về thăm nhà, phụ cha mẹ cắt cỏ cho bò, làm công việc đồng áng", ông Sơn kể.

Cũng theo ông Sơn, cách đây khoảng 3 năm, Hiếu chuyển đến tập luyện và chơi cho CLB bóng đá trẻ Quảng Nam. Lúc đầu, Hiếu đá vị trí tiền vệ, sau được huấn luyện viên đôn lên vị trí tiền đạo và dần trở thành trụ cột trên hàng công của đội bóng. "Thấy con đi xa nhà mãi nên tôi cũng khuyên nó thôi lo học hành, thi vào trường đại học nào đó đi học, rồi đi làm chứ đá bóng mãi cũng không được. Lúc đầu nó không chịu vì chỉ đam mê đá bóng nhưng chị nó động viên, phân tích, Hiếu mới chịu thi vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Giờ nó đang học năm thứ 2 thì xảy ra tai nạn đau lòng", ông Sơn kể.

Ông Võ Thanh Sơn, cha cầu thủ Võ Minh Hiếu

Ông Võ Minh Vương, hàng xóm nhà cầu thủ Võ Minh Hiếu, cho biết gia đình Hiếu khó khăn, cha mẹ đều làm nông, Hiếu là con trai duy nhất trong gia đình có 2 chị em. "Trong suốt bao năm qua, cháu vừa đá bóng vừa đi học, tự lo cho bản thân… Mấy hôm nay khi hay tin cháu bị tử nạn, ai nấy trong xóm cũng thương tiếc, đau buồn. Mong gia đình cháu vượt qua nỗi đau", ông Vương chia sẻ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 11 giờ trưa 25-6, xe khách biển số tỉnh Quảng Nam, do tài xế Huỳnh Nhất Tùng (SN 1970) điều khiển, chở theo 34 người, lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng Kon Tum đi Quảng Ngãi.

Căn nhà cấp 4 xập xệ của cầu thủ Võ Minh Hiếu

Khi đến Km69+570, thuộc thôn 7, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra tai nạn với xe tải biển số tỉnh Bình Định, do tài xế Nguyễn Hữu Vĩnh (SN 1993) điều khiển đang đứng bên đường theo chiều ngược lại. Sau đó, xe khách tiếp tục tông vào xe con biển số TP Hồ Chí Minh, do tài xế Huỳnh Thiên Dương (1983) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, xe khách mất lái lao qua mương thoát nước ven đường rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn đã làm cầu thủ Võ Minh Hiếu (SN 2002, trú tỉnh Quảng Ngãi) tử vong, 3 người khác bị thương, 3 ôtô bị hư hỏng. Qua kiểm tra ban đầu, Phòng CSGT – Công an tỉnh Kon Tum xác định nguyên nhân ban đầu là do xe khách chở câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam bị mất phanh.

Được biết, CLB bóng đá trẻ Quảng Nam vừa giành chiến thắng 5-0 trước CLB Gama Vĩnh Phúc ở lượt đi Giải Hạng nhì quốc gia 2023 diễn ra tại Kon Tum.

T.Trực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/cau-thu-tu-nan-vo-minh-hieu-voi-niem-dam-me-choi-bong-chay-bong-20230626155026963.htm