Cầu mong một phép màu

'Em chỉ mong có một phép màu để em có thể khỏe lại, đủ sức tiếp tục thực hiện ước mơ đi học đại học', đó là ước muốn của em Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 12A3, Trường THPT số 1 Bảo Thắng.

Em Nguyễn Thùy Linh (trái ảnh) nhận quà của các nhà hảo tâm.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang ôn thi tốt nghiệp THPT, chuẩn bị bước vào những ngày thi có ý nghĩa quyết định tới tương lai thì với cơ thể đang phình to, thể chất yếu ớt, em Nguyễn Thùy Linh phải nằm trên giường bệnh, chằng chịt các loại dây truyền, kim tiêm, thuốc men và hóa chất truyền vào người.

Thùy Linh vốn là cô bé khỏe mạnh, hoạt bát. Từ cuối năm 2022, em cảm nhận cơ thể có những dấu hiệu bất thường, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, người ngày càng phình to, chân sưng vù, tích nước, mắt lồi ra, da sạm dần. Đầu năm 2023, gia đình đưa em xuống Hà Nội khám bệnh, xét nghiệm và các bác sỹ kết luận em bị suy thận giai đoạn 3. Gia đình đã cố gắng hết sức đưa em đi chữa bệnh, tuy nhiên bệnh càng chuyển nặng hơn.

Hiện nay, Linh đang bị biến chứng suy thận nặng và hội chứng thận hư, chỉ định lọc máu và ghép thận. Thay vì ngồi trên ghế nhà trường hoặc ngồi bàn học để luyện thi, giờ đây cuộc sống của em chỉ nằm trên giường bệnh, quanh quẩn với máy móc, hóa chất, kim tiêm.

“Công sức của bố mẹ giành giật lấy sự sống cho mình rất lớn, bạn bè và nhiều người xung quanh luôn động viên, quan tâm đến mình. Do vậy, mình không cho phép bản thân buông xuôi. Mình phải cố gắng chiến đấu với bệnh tật và sống tiếp”, mỗi ngày Linh tự an ủi bản thân để có động lực vượt qua bệnh tật.

Cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT số 1 Bảo Thắng cho biết: Linh là học trò ngoan, kết quả học tập đạt loại giỏi, luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Thầy cô và bạn bè luôn cầu mong có một phép màu giúp em hồi phục sức khỏe để có thể thực hiện tiếp ước mơ.

Hoàn cảnh của gia đình Linh đặc biệt khó khăn. Bố em mất sớm. Mẹ của Linh hằng ngày bươn chải mọi công việc, tích cóp từng đồng để chữa trị bệnh cho em. Sau nửa năm chạy chữa, kinh tế gia đình Linh đã suy kiệt. Linh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Với truyền thống “tương thân, tương ái”, mong rằng sẽ có những tấm lòng nhân ái, chung tay để Linh và gia đình có thêm chi phí chữa bệnh, giúp em có cơ hội viết tiếp ước mơ.

Mọi sự giúp đỡ xin được liên hệ qua địa chỉ: Nguyễn Thị Giang (đại diện gia đình), thôn Tả Hà 3, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; số điện thoại 0348.858.054.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cau-mong-mot-phep-mau-post369976.html