Câu chuyện cảm động phía sau bức ảnh truyền cảm hứng 'Thầy hiệu trưởng dắt nữ sinh bại não lên sân khấu nhận Bằng cử nhân Luật '

Sau lễ tốt nghiệp của sinh viên K44 Đại học luật Hà Nội, bức ảnh Thầy Hiệu trưởng dắt nữ sinh bại não lên sân khấu nhận Bằng cử nhân Đại học Luật Hà Nội đã được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, truyền thông. Phía sau bức ảnh ấy là một câu chuyện cảm động.

Khoảnh khắc thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội dắt tay Nguyễn Mai Anh lên sân khấu trao Giấy khen.

Năm 2019, Mai Anh trúng tuyển Trường Đại học Luật Hà Nội với 26,75 điểm. Chia sẻ về việc này, Nguyễn Mai Anh cho biết, đây là ngôi trường mơ ước từ lâu của em. Học tập ở một trong những ngôi trường đào tạo luật hàng đầu cả nước giúp em nâng cao khả năng suy nghĩ, nhận thức vấn đề để giúp đỡ bản thân cũng như có thêm kiến thức để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, việc học luật giúp em rèn giũa tính tỉ mỉ, cẩn thận, khả năng bao quát vấn đề và ghi nhớ thông tin.

Trong quá trình học tập tại trường, em gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là trong việc đi lại, di chuyển giữa các phòng học khi chuyển môn, chuyển tiết hay khi leo cầu thang. Mai Anh cho biết, dù chậm nhưng em vẫn cố gắng tự mình vịn cầu thang, tự đi lại, không làm phiền đến thầy cô, bạn bè. Cầm bút còn run, còn chật vật, không kịp ghi chép bài vở trên lớp thì về nhà, em dành nỗ lực, cố gắng chép bài, ôn lại kiến thức vừa học. Thầy cô, bạn bè bất cứ khi nào có thể đều hỗ trợ, giúp đỡ em bằng việc gửi các file bài giảng, đưa em vở ghi chép môn học, dìu em di chuyển.

Tháng 4, Mai Anh tốt nghiệp sớm hơn hai tháng so với nhiều bạn bè cùng khóa, điểm tổng kết đạt loại khá. Ở lễ tốt nghiệp, trao bằng cho gần 1.600 sinh viên của trường vừa qua, Mai Anh được thầy Hiệu trưởng mời lên sân khấu và trao giấy khen vì "Đã nỗ lực cố gắng vượt bậc hoàn thành xuất sắc chương trình học tập".

Thầy Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên trao Giấy khen vì "Đã nỗ lực cố gắng vượt bậc hoàn thành xuất sắc chương trình học tập" cho Nguyễn Mai Anh.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, Mai Anh cho biết, ban đầu em đã xin phép không tham dự Lễ Bế giảng vì đi lại, đứng lên ngồi xuống khó khăn, sợ ảnh hưởng đến thầy cô, bạn bè cũng như buổi lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau khi biết mình được trao giấy khen từ thầy Hiệu trưởng lại được sự động viên của thầy cô, Mai Anh quyết định tham dự buổi lễ. "Gia đình em sau khi biết tin cũng quyết định đồng hành tham dự.

"Khoảnh khắc nhận được Giấy khen, em rất xúc động và biết ơn sự quan tâm từ phía Nhà trường. Em sẽ không bao giờ quên từng bước đi của em được thầy Hiệu trưởng, gia đình, thầy cô, bạn bè dìu dắt, đồng hành" - Mai Anh chia sẻ.

Giấy khen Nguyễn Mai Anh vì đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành xuất sắc chương trình học tập.

Em cũng cho biết thêm, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, em vẫn sẽ tiếp tục con đường học tập của mình, dự định học tiếp để lấy Chứng chỉ hành nghề Luật sư, tích lũy kinh nghiệm trong các môi trường làm việc phục vụ cho bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Trưởng phòng công tác sinh viên, Trường Đại học Luật cho biết, sau khi biết hoàn cảnh của Mai Anh, trường đã có hỗ trợ em về chỗ ở trong kí túc xá hay vay vốn về học tập. Đây là sự động viên về mặt tinh thần của nhà trường để khích lệ Mai Anh và cũng là để truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên không may mắn khác tiếp tục cố gắng hoàn thành chương trình học.

"Trường Đại học Luật Hà Nội tự hào vì những nỗ lực bền bỉ không ngừng của Mai Anh trong học tập. Qua đó, Nhà trường hy vọng Mai Anh có thêm tự tin, vững bước trên con đường sắp tới, bên cạnh em luôn có gia đình, thầy cô, trường lớp và bạn bè đồng hành, dõi theo những cố gắng và thành công sắp tới của em", thầy Tùng nói.

Mai Anh, 22 tuổi, quê Phú Thọ, là sinh viên khóa 44 ngành Luật của trường Đại học Luật Hà Nội. Em mắc hội chứng bại não thể co cứng bẩm sinh, hạn chế khả năng vận động. Tuy đã trải qua phẫu thuật nhưng các di chứng của căn bệnh bại não không thuyên giảm. Mai Anh phải đi chậm, bước ngắn, nếu đi xa phải có người đỡ, việc đứng lên ngồi xuống đều khó khăn. Em cũng không thể cúi lưng nhặt đồ vì không với tới được, nếu cố cúi xuống sẽ bị ngã. Hai tay của Mai Anh còn yếu và hay run, cầm bút chật vật.

Phương Mai

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cau-chuyen-cam-dong-phia-sau-buc-anh-truyen-cam-hung-thay-hieu-truong-dat-nu-sinh-bai-nao-len-san-khau-nhan-bang-cu-nhan-luat-post479566.html