Cậu bé nhặt bóng tức giận vì bị sao bóng đá đẩy ngã

Cậu bé bóng của Tranmere Rovers đã rất tức giận sau khi bị Cheick Diabate (Exeter City) đẩy ngã ở bên ngoài sân.

Sự cố diễn ra ở phút 57 của cuộc đụng độ League Two tại Prenton Park hôm thứ Hai sau khi bóng đi hết sân. Khi đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0, ballboy này sau khi nhặt được bóng đã quyết định “câu giờ” hộ CLB Tranmere Rovers khi ném sang bên cạnh thay vì đưa thẳng cho Diabate.

Đang cố gắng để gỡ hòa mà lại bị cậu nhóc chậm đưa bóng vào cuộc, Diabate đã sửng cổ và dùng 2 tay đẩy ngã chàng trai này. Cậu nhóc này tỏ thái độ tức giận sau khi bị xô đẩy, hét lên nhiều lần khi sải bước về phía cầu thủ 20 tuổi.

Trọng tài biên đã phải ra can ngăn và những nhân viên an ninh ở gần đó cũng kéo cậu bé nhặt bóng ra ngoài để tránh việc không đáng có.

Chung cuộc, Tranmere Rovers giành thắng lợi 2-0 trước Exeter City tại giải EFL League Two, hạng 4 của hệ thống giải bóng đá Anh.

Tuy nhiên trên mạng xã hội Twitter, các fan không đồng tình lắm với cách làm của cả hai:

Cậu nhóc không nên làm thế khi thời gian trận đấu còn quá nhiều
Chuyện đơn giản mà, cần gì phải xô đẩy cậu nhóc đó
Chiến thuật là như thế, đội bóng nào chả phải làm vậy, cần gì phải làm căng với Ballboy?
Diabate đã may mắn chỉ phải nhận thẻ vàng
Hành vi ngu ngốc của cả hai, theo ý kiến của tôi
Cậu nhóc này mà gặp Jose Mourinho có khi sẽ được tán thưởng

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-be-nhat-bong-tuc-gian-vi-bi-sao-bong-da-day-nga-a550367.html