Cậu bé 7 tuổi bị bắt cóc chỉ vì có... tên hay

Hồi đầu tháng qua, một người phụ nữ ở Siberia bị cáo buộc tội danh bắt cóc trẻ em đã khai nhận bà ta bắt cóc một cậu bé 7 tuổi chỉ vì thích cái tên của cậu bé.

Cậu bé bị bắt cóc có tên Ilya Yaropolov, 7 tuổi sống ở vùng Perm , Siberia .

Người phụ nữ này đã dụ dỗ và đưa Yaropolov ra khỏi một nhà trẻ ở thị trấn Krasnokomsk nhưng 5 ngày sau lại thả cậu bé tại một bến xe bus rồi gọi điện thông báo cho cảnh sát.

“Cô ta mơ ước có một bé trai có tên là Ilya”, quyền cảnh sát trưởng ở Perm – ông Andrei Podolyan cho biết tại một cuộc họp báo. Ông này không tiết lộ chi tiết về kẻ bắt cóc, chỉ cho biết người này khoảng 20 tuổi.

Theo ông Podolyan, cậu bé này đi theo người phụ nữ lạ bởi vì cô ta nói với cậu rằng mẹ cậu bị ốm và nhờ cô ta đến đón.

Cảnh sát cũng cho biết cậu bé được người phụ nữ trên đối xử rất tốt và cho nhiều đồ chơi nhưng không được cho ra khỏi nhà của cô ta.

Người phụ nữ này đã quyết định thả tự do cho cậu bé theo lời thuyết phục của bạn trai cô, một người đàn ông 60 tuổi. Được biết, người đàn ông này đã nhìn thấy giấy tìm bé Ilya của cảnh sát dán ở một bế xe bus và đã về nhà khuyên người tình của mình thả tự do cho đứa bé.

Theo luật của Nga, những kẻ bắt cóc sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt gì nếu tự nguyện trả tự do cho nạn nhân.

Đan Khanh - (theo RIA)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/quoc-te/tin-tuc/17_287399/cau_be_7_tuoi_bi_bat_coc_chi_vi_co__ten_hay.html