Cậu bé 3 tuổi sống sót sau vụ cuồng sát ở Thái Lan trở thành trẻ mồ côi mẹ

Trong vụ thảm sát đẫm máu bằng dao và xả súng tại nhà trẻ ở miền bắc Thái Lan, cậu bé Kritsakorn Ruangcharoen bị nứt hộp sọ và đang được điều trị trong bệnh viện trong tình trạng thở máy. Vụ tấn công đã cướp đi người mẹ của cậu bé 3 tuổi và bà của em cũng bị thương.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết, 4 trẻ em bị tấn công trong vụ cuồng sát đẫm máu hôm qua hiện đang điều trị trong bệnh viện và tình trạng đã ổn định.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul đã vào bệnh viện thăm các nạn nhân vụ tấn công ở tỉnh Nong Bua Lam Phu. Vụ thảm sát đẫm máu này do một cựu cảnh sát bị đuổi khỏi ngành gây ra tại nhà trẻ ở thị trấn Uthai Sawan đã gây chấn động dư luận.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan đã tới thăm cậu bé Kritsakorn Ruangcharoen trong bệnh viện. Bé trai 3 tuổi này đang thở máy và có dấu hiệu hồi phục dù nứt hộp sọ.

Cậu bé 3 tuổi sống sót sau khi bị dao đâm trong vụ cuồng sát hiện đang thở máy tại bệnh viện, trong tình trạng nứt sọ nhưng tạm thời ổn định.

Cậu bé Kritsakorn Ruangcharoen bị dao đâm vào đầu nhưng may mắn vẫn còn sống. Tuy nhiên, điều không may là mẹ của cậu bé đã qua đời trong vụ xả súng, còn bà của cậu bé thì đang bị thương.

Trong số nạn nhân của vụ xả súng và cuồng sát bằng dao thương tâm trên còn có một giáo viên đang mang thai đã thiệt mạng. Saeksan Sriraj, người chồng đã mất vợ cùng con trai chưa ra đời chia sẻ những lời đau xót trên Facebook cá nhân:

"Vợ tôi luôn tận tâm hết mình với nghề giáo viên. Giờ đây vợ tôi đang ở trên thiên đường. Con trai chưa ra đời của tôi sẽ chăm sóc mẹ mình ở nơi cõi vĩnh hằng đó. Tôi vẫn chưa thể nào quen với mất mát này. Tôi tự hỏi trái tim của kẻ sát nhân làm bằng gì vậy?", người chồng đau xót bày tỏ.

Kẻ tấn công trong vụ xả súng trên là Panya Kamrab, 34 tuổi, cựu cảnh sát bị đuổi khỏi ngành vào tháng 6 năm nay do tội tàng trữ ma túy. Sau khi phải ra hầu tòa vào sáng hôm qua, đến trưa Panya Kamrab tới trường để tìm con trai mình nhưng không thấy, trong cơn cuồng nộ, hắn đã gây ra vụ xả súng và thảm sát bằng dao khiến nhiều giáo viên và trẻ mầm non thiệt mạng.

Trên đường về nhà, hắn xả súng vào người đi đường và giết vợ con tại nhà trước khi tự sát.

Bảo Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cau-be-3-tuoi-song-sot-sau-vu-cuong-sat-o-thai-lan-tro-thanh-tre-mo-coi-me-169221007165204205.htm