Cậu bé 13 tuổi chăn vịt thuê nuôi bác bại não

Nhiều năm nay, Nguyễn Thanh Sang một mình chăm sóc bác bại não trong căn nhà tình thương của ông nội để lại. Ngoài giờ học, cậu bé chăn vịt thuê lấy tiền lo sinh hoạt phí.

Nguyễn Thanh Sang là học sinh lớp 7/3, trường THCS Thanh Đức (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Nhiều năm nay, Sang một mình chăm sóc bác bị bại não. Ngoài giờ học trên lớp, em đi làm thuê kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống của hai bác cháu.

Chăn vịt nuôi bác

Sang sống cùng bác trong căn nhà cấp bốn bừa bộn, nặng mùi khai. Trong nhà, những đồ vật cũ của ông nội để lại bụi bám dày vì không được sử dụng.

Chiếc “giường” duy nhất trong nhà xây bằng gạch, lát đá trắng. Phần trát xi măng mọc rêu xanh vì ẩm mốc và lâu ngày không được lau dọn. Mọi sinh hoạt của bác Sang đều trên chiếc “giường” này.

Bác của Sang bị bại não từ nhỏ. Trước đây, ông bà nội chăm sóc cho bác. Khi ông bà mất, em gánh vác công việc này. Mọi sinh hoạt của bác, từ đút ăn đến vệ sinh cá nhân đều do cậu bé lo liệu.

Không có người lớn ở bên giúp đỡ, cuộc sống của hai bác cháu gặp nhiều khó khăn, việc ăn uống cũng không được đảm bảo. Nhiều hôm, Sang phải pha mì tôm vào chậu để hai bác cháu ăn qua bữa.

Chia sẻ về hoàn cảnh của nam sinh, cô Võ Thị Tố Uyên – giáo viên chủ nhiệm của Sang – cho biết em có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ bỏ đi từ khi Sang còn nhỏ. Bố em và vợ mới thỉnh thoảng mới ghé qua thăm.

Theo cô Uyên, tuy còn ít tuổi, cậu bé phải gánh vác trách nhiệm trụ cột trong gia đình. Ngoài giờ học, Sang đi chăn vịt thuê để kiếm thêm thu nhập lo cho hai bác cháu.

Gần đây, nhiều nhà hảo tâm biết hoàn cảnh của hai bác cháu nên tìm đến thăm hỏi và hỗ trợ về vật chất. Nhờ vậy, cậu bé không còn đi chăn vịt thuê mà dành thời gian ở nhà chăm bác.

Sang pha mì tôm vào chậu để hai bác cháu cùng ăn. Ảnh: Thành Trung.

Cậu bé trầm lặng

Cô giáo Uyên cho biết thêm Sang học lực trung bình vì không có nhiều thời gian để học. Ngoài giờ lên lớp, em phải lo toan quá nhiều cho cuộc sống, điều mà đáng ra ở tuổi em chưa cần nghĩ tới.

“Sang rất ít nói, em chưa biết cách cư xử lịch sự với người lớn, thường nói cộc lốc, có lẽ vì ở nhà không có người nói chuyện hay chỉ dạy cho em", cô Uyên cho hay.

Cũng theo nữ giáo viên, nhà trường hỗ trợ toàn bộ học phí và quần áo, sách vở cho cậu học trò có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, trường kết hợp đoàn đội đến thăm và giúp em dọn dẹp nhà cửa.

Tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn, gánh vác trách nhiệm mà nhiều người lớn cảm thấy nặng nề, Sang chưa bao giờ than thở. Khi có nhà hảo tâm đến hỗ trợ, cậu bé nhận phần của mình và từ chối nhận thêm vì muốn dành cho bạn khác.

Câu chuyện về cậu bé được các nhà hảo tâm đưa lên mạng xã hội nhằm kêu gọi giúp đỡ, nhận được nhiều chia sẻ. Nhiều người bất ngờ, thương cảm vì hoàn cảnh của cậu bé 13 tuổi phải gánh vác trách nhiệm quá nặng nề.

Hoàng Như

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-be-13-tuoi-chan-vit-thue-nuoi-bac-bai-nao-post697464.html