Cậu bé 10 tuổi gặp cảnh sát 8 lần, tố cáo bố bênh chị gái

Trong vòng một năm, cậu bé ở Trung Quốc lên báo cảnh sát 8 lần. Câu chuyện khiến dân mạng nước này dậy sóng.

 Cảm thấy bố bênh chị gái hơn mình, cậu bé 10 tuổi đến gặp cảnh sát, khóc và tố cáo điều này. Ảnh: SCMP.

Cảm thấy bố bênh chị gái hơn mình, cậu bé 10 tuổi đến gặp cảnh sát, khóc và tố cáo điều này. Ảnh: SCMP.

Theo South China Morning Post, cảm thấy bị bố mẹ phớt lờ, cậu bé 10 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc, đi bộ đến đồn cảnh sát cách nhà một km để trình báo.

Lần gần nhất là lúc 15h ngày 28/1. Cậu bé tỏ ra khó chịu với hoàn cảnh bản thân, nhờ cảnh sát giúp đỡ. Trong clip đăng tải trên Pear Video, cậu bé ngồi cạnh cảnh sát, khóc lóc, tức giận, bày tỏ sự bất bình của mình, cho rằng bố thích chị gái hơn.

“Ai làm cháu tức giận thế?”, cảnh sát hỏi.

“Bố cháu”, cậu bé đáp.

Cảnh sát nhận thấy cậu bé không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và hỏi đứa trẻ tại sao. Thay vì trả lời, em nức nở khóc lớn.

Đúng lúc đó, cha của cậu bé bước vào, mang theo chiếc áo khoác và cố gắng mặc nó cho con trai.

“Mặc áo khoác vào nhé?”, người bố anh hỏi.

“Không” cậu bé hét lên.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu bé nói với cảnh sát lý do cậu tỏ ra khó chịu với bố mình như vậy.

Em kể: “Khi tìm chiếc áo khoác cho cháu, bố mất rất nhiều thời gian mới tìm ra chiếc vừa vặn”.

Điều này khiến em thất vọng, cảm thấy bố không quan tâm đến mình. Ngược lại, cậu bé nghĩ chị gái nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự quan tâm từ bố.

Thông tin chi tiết về những lần cậu bé đến đồn cảnh sát trước đây không được chia sẻ trong video, nhưng mẹ cậu xác nhận cậu bé đã trình báo cảnh sát 8 lần với cùng một lý do.

Bố mẹ cậu thừa nhận họ bận làm việc và có thể không quan tâm đầy đủ đến cảm xúc của con trai. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát hòa giải, gia đình đã làm hòa với nhau.

Câu chuyện tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục.

Một người bình luận: “Cậu bé có lẽ tìm thấy tình yêu, sự quan tâm mình cần từ cảnh sát”.

“Thật là một cậu bé thông minh và đáng yêu. Em ấy biết mình phải tìm cách giải quyết vấn đề của mình”, một người khác chia sẻ.

Những câu chuyện về trẻ nhỏ trình bày mối lo ngại của mình với chính quyền thường lan truyền rộng rãi ở Trung Quốc.

Vào tháng 10/2023, một học sinh ở Tây Bắc Trung Quốc đã gọi điện cho Sở Giáo dục địa phương hơn 10 lần trong vòng một giờ để báo việc trường tổ chức các lớp học ngoại khóa trong kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài một tuần.

Cùng tháng đó, một cậu bé 7 tuổi ở miền Đông Trung Quốc không làm bài tập về nhà đã gọi cảnh sát và nói dối về việc bị bố đánh để không bị phạt ở trường.

Hà Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/cau-be-10-tuoi-gap-canh-sat-8-lan-to-cao-bo-benh-chi-gai-post1459945.html