Capello nói Rooney là đồ bỏ đi

HLV người Italia vừa trút bầu tâm sự với phóng viên The Sun và hé lộ thêm những chuyện thâm cung bí sử của Tam Sư ở quán rượu Rosso.

"Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi với công việc của mình. Tôi chỉ muốn nhận nốt lương 6 triệu bảng/năm rồi ra đi. Giới truyền thông xứ sương mù chẳng ưa gì tôi. Tôi cũng ghét họ và ở Anh chẳng có nhiều cầu thủ giỏi. Trong quá khứ, tôi từng có khoảng thời gian tuyệt vời huấn luyện những đội bóng lớn như AC Milan, Roma, Juventus, Real Madrid. Tôi đã giành chức vô địch Serie A, La Liga và cả Champions League. Hồi còn ở AC Milan, đội bóng đỏ đen đã đánh bại Barca đến 4 bàn không gỡ trong trận chung kết Champions League. Tôi cũng đã từng làm việc với những cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới như Paolo Maldini hay Raul. Bây giờ, tôi giành chiến thắng trong trận đấu với cầu thủ đến từ đâu nhỉ? Ai đó nói rằng Bolt-town (Bolton). Nhưng Bolt-town đó nằm ở đâu? Mọi người cũng nói với tôi, khi làm việc với Rooney sẽ rất dễ chịu bởi anh ta là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới. Nhưng có vẻ như họ tâng bốc quá về Rooney. Đôi khi cậu ấy chỉ là đồ bỏ đi. Tôi đã trò chuyện với HLV Ferguson. Ông ấy nói rằng Rooney bị chấn thương. Tuy nhiên, tiền đạo này khẳng định anh ta hoàn toàn khỏe mạnh. Báo chí phê phán Rooney là ông bố tồi. Tuy nhiên, cậu ấy đã chơi tương đối tốt khi scandal ngủ với gái gọi xảy ra. Giờ đây, R10 không biết ghi bàn và cũng chẳng thể tự tạo cơ hội cho mình. Nhưng anh ấy vẫn truyền cảm hứng cho đồng đội xung quanh, giống như trong trận gặp Montenegro. Rooney có niềm đam mê cháy bỏng khi khoác áo Tam Sư. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Ở đất nước này nhiều người quan tâm đến chiếc băng đội trưởng Tam sư. Nếu tôi trao nó cho Gerrard, chắc chắn sẽ bị dư luận công kích. Nhưng giờ trả lại Rio Ferdinand, tôi cũng bị chỉ trích. Tại sao mọi người bị ám ảnh và quan trọng hóa về chiếc băng đội trưởng thế nhỉ? Bạn cần một người thuyền trưởng để lèo lái con tàu. Và nếu không may, nó có thể đâm vào tảng băng trôi. Trên sân cỏ, chúng ta cần 11 thủ lĩnh. Đội trưởng là người biết tập hợp các thành viên, bảo ban, động viên đồng đội thi đấu. Về thủ thuật "ăn vạ", chúng tôi còn phải học hỏi nhiều. Ashley Young đã diễn quá tệ trong trận gặp Montenegro. Cậu ta hoàn toàn có thể ngã đẹp hơn trong vòng cấm nếu biết cách đánh lừa trọng tài. Ở Serie A, hầu hết cầu thủ thuộc lòng bài ngã vờ kiếm phạt đền. World Cup 2010 khiến tôi phải đau khổ. Trái bóng rất tệ, bay theo quỹ đạo điên rồ nên hầu hết thành viên đều phàn nàn về nó. LĐBĐ Anh đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ ăn nghỉ và tập luyện. Nhưng họ liên tục ca thán về sự nhàm chán, giống như những cậu học sinh. Ngoài ra, các cầu thủ còn cho rằng tôi đưa ra quyết định lựa chọn đội hình quá muộn. Cả ba thủ môn đều không ưa gì điều đó. Nhưng buổi sáng trước trận gặp Mỹ, khi tôi nói Green sẽ bắt chính, cậu ta quá lo lắng và bỏ dở miếng bánh kém trên bàn ăn. Hãy thử tưởng tượng nếu tôi nói ra quyết định của mình sớm 5 ngày. Chắc rằng Green đã chết vì đói. Tôi không thông thạo tiếng Anh. Nhưng bóng đá rất đơn giản. Tôi từng làm việc ở nhiều quốc gia, nơi họ chỉ cần biết đến những từ như "chuyền", "ghi bàn" hay "chiến thắng. Ở Anh, tôi nghĩ họ không biết cả những từ này. Sắp tới tuyển Anh sẽ chạm trán Xứ Wales. Họ đã để thua cả ba trận vòng loại tính cho đến thời điểm này. Nhưng đây là trận derby hứa hẹn quyết liệt. Nếu ĐT Anh thua, tôi sẽ bị sa thải và nhiều người muốn một HLV bản địa lên thay thế. Cái tên Harry Redknapp được nhắc đến khá nhiều thời gian qua. Sau tất cả, ông ấy luôn nói với mọi người rằng, tôi đã đưa ra phương pháp huấn luyện sai lầm ngay từ lúc bắt đầu". Tuấn Thành

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/premier/201010/Capello-noi-Rooney-la-do-bo-di-942499/