Cặp đôi trẻ rong ruổi khắp Sài Gòn vẽ bảng hiệu miễn phí cho những gánh hàng rong

Với niềm yêu thích hội họa, cặp đôi Nguyễn Phú Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Phan Thanh Phượng (25 tuổi) đã tìm tới những gánh hàng rong khắp Sài Gòn để vẽ bảng hiệu quảng cáo miễn phí, san sẻ các giá trị tinh thần tới những hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về lý do rong ruổi khắp nơi tại TP Hồ Chí Minh để vẽ các bảng hiệu miễn phí cho những người bán hàng rong, cặp đôi cho biết với niềm yêu thích hội họa, những lúc đi trên đường thấy các bảng hiệu cũ kỹ, mờ nhạt khó đọc, từ đó nảy sinh mong muốn vẽ nên các bảng hiệu bắt mắt, đặc sắc và độc đáo hơn để giúp học được người đi đường chú ý, bán đắt hàng hơn.

Cặp đôi Nguyễn Phú Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Phan Thanh Phượng (25 tuổi) dành thời gian rảnh rỗi để đi vẽ các biển hiệu bán hàng rong khắp Sài Gòn.

Từ các câu chuyện trong lúc đi vẽ biển hiệu, cặp đôi Phú Thịnh và Thanh Phượng đã lan tỏa nhiều câu chuyện với nội dung “Vẽ nụ cười” trên tài khoản Tiktok. Hiện tại, kênh TikTok “Vẽ hạnh phúc” đã được xây dựng được 13 series thu hút hàng chục nghìn lượt xem và quan tâm của cộng đồng mạng.

“Vẽ nụ cười là những chiếc clip chứa đựng rất nhiều niềm vui và tiếng cười. Vẽ nụ cười được ra đời với mong muốn mang sắc màu ghi lại những điều dễ thương, tích cực mà chúng tôi bắt gặp được trên những cung đường đã đi qua, từ đó mang lại tiếng cười, niềm vui và tiếp thêm tinh thần, động lực cho tất cả mọi người”, cặp đôi cho biết.

Các video trong chuỗi video “Vẽ nụ cười” trên kênh TikTok của cặp đôi thu hút lượt quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Chia sẻ những câu chuyện vẽ nụ cười lên trang TikTok cá nhân, anh Thịnh và chị Phượng đã lan tỏa các nét vẽ tử tế này lên mạng xã hội như một cách để quảng cáo, chia sẻ với cộng đồng mạng nếu như có duyên, nhu cầu hãy ủng hộ các gánh hàng rong nói trên. Mỗi video được đăng tải lên TiTok là một câu chuyện riêng mà anh Thịnh và chị Phượng gặp gỡ được trong quá trình đi vẽ các biển hiệu.

“Bên cạnh những nụ cười mà vẽ nụ cười gom nhặt được khi tiếp xúc với các cô chú, anh chị, chúng tôi cảm thấy thật sự may mắn khi được giao lưu, được học hỏi từ mọi người rất nhiều. Có những người, dù chưa được qua trường lớp nhưng những trải nghiệm từ cuộc sống đã để lại cho họ những bài học mà khi nói ra, thật sự chúng tôi phải suy ngẫm”, cặp đôi tâm sự.

Những tấm biển bán hàng được vẽ lại với màu sắc rực rỡ, bắt mắt.

Trong những câu chuyện đi vẽ biển hiệu được cặp đôi lan tỏa trên mạng xã hội, video số 12 của đôi bạn trẻ đã nhận được lượt tương tác cao nhất và thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ với 1,4 triệu lượt yêu thích, video kể về câu chuyện của bà Nguyễn Thị Liên Hoa (72 tuổi) làm nghề bán bột chiên trên trên đường Điện Biên Phủ, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Anh Thịnh và chị Phượng cho biết, bà Hoa cùng chồng bán bột chiên nuôi người cháu không cùng huyết thống, theo cặp đôi, đây có lẽ là câu chuyện mang ý nghĩa tình người sâu sắc và sự hy sinh cao thượng nhất mà cặp đôi đã gặp.

“Nhưng thật đáng tiếc khi người chồng đã ra đi để lại bà một mình với đôi mắt đã mờ vì khóc thương ông, một mình bà hằng ngày vẫn cố gắng mưu sinh để nuôi đứa cháu chuẩn bị lên lớp 6”, cặp đôi chia sẻ dưới video.

Bên cạnh niềm yêu thích hội họa và tấm lòng yêu thương, lan tỏa, cặp đôi Thịnh và Phượng cho biết sẽ dành thời gian rảnh để ghé thăm các gánh hàng rong có hoàn cảnh khó khăn để vẽ lại biển hiệu với sự sáng tạo, màu sắc, thu hút người mua hơn thay vì những tấm biển bằng bìa cát tông tạm bợ.

Bài và ảnh: Lê Trang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cap-doi-tre-rong-ruoi-khap-sai-gon-ve-bang-hieu-mien-phi-cho-nhung-ganh-hang-rong-post250601.html