Cặp đôi 9X 'vẽ hạnh phúc' cho những người bán hàng rong

Với năng khiếu hội họa cùng tấm lòng cao đẹp, cặp đôi Nguyễn Phú Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Phan Thanh Phượng (25 tuổi) đã mang những nét 'vẽ hạnh phúc' cho những gánh hàng rong trên các con đường ở TP. HCM.

Chia sẻ về lý do mang những nét vẽ đầy ý nghĩa đến những gánh hàng rong, Thanh Phượng cho biết: “Với không ít ông bà, cô chú lớn tuổi, một phần vì sức lao động giảm sút, một phần vì kinh phí để làm ra một chiếc biển hiệu in ấn đẹp hay vẽ thủ công sẽ rất đắt đỏ, nên các biển hiệu thường chỉ được làm tạm bợ, bọc nilon hoặc dán băng keo. Nên chúng mình quyết định sẽ tìm đến các ông bà, cô chú lớn tuổi để vẽ tặng”.

Hầu hết những gánh hàng rong được hai bạn chọn giúp đỡ đều là gánh hàng của những người có hoàn cảnh khó khăn, có những người sống nhờ cả vào chiếc xe hàng rong nhưng bán hàng lại rất chậm.

Đi nhiều, cặp đôi 9X cho biết, có rất nhiều kỉ niệm được ghi dấu, Thanh Phượng bày tỏ: “Ấn tượng nhất chắc có lẽ là vẽ cho bé Hoàng và mẹ Phượng. Chúng mình rất cảm phục tinh thần và sức mạnh tình cảm lớn lao của một người mẹ, chăm sóc, kiên nhẫn dạy bảo một “đứa trẻ” 21 tuổi, với tâm trí chỉ bằng một bé 4 tuổi, do ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Mỗi ngày, "bé" Hoàng đều theo mẹ đi bán để phụ mẹ kiếm tiền “mum mum” (ăn cơm), trong lúc ngồi bán thì Hoàng nghe Kinh Phật, niệm Phật. Khi tiếp xúc với Hoàng, chúng mình thấy em rất ngoan và hiểu chuyện, điều đó thực sự chạm đến cảm xúc của chúng mình”.

Hoàng, với những câu chuyện khiến cặp đôi không thể quên. (Ảnh: NVCC)

Từ các câu chuyện trong hành trình “Vẽ hạnh phúc”, Thịnh và Phượng đã xây dựng nên một kênh TikTok mang thông điệp “Vẽ nụ cười” với gần 180.000 follower. Trong số nhiều câu chuyện được đăng tải trên kênh TikTok, video thứ 12 của hai bạn trẻ có lượt tương tác rất cao, thu hút được nhiều sự quan tâm của người xem khi kể về xe bột chiên của bà Nguyễn Thị Liên Hoa (72 tuổi) trên đường Điện Biên Phủ (Q. 1, TP. HCM). Theo chia sẻ của bà Hoa, chiếc xe bột chiên, tính đến nay, đã theo bà suốt 33 năm, dù có cũ kĩ nhưng bà vẫn trân trọng vì đây là món quà kỉ niệm mà người chồng quá cố đã để lại.

Thịnh và Phượng cùng nhau vệ sinh chiếc xe bột chiên trước khi trang trí lại. (Ảnh: NVCC)

Xe bột chiên của bà có bề mặt đầy dầu mỡ, tróc sơn vì lâu năm. Đây cũng là một khó khăn lớn đối với hai bạn trẻ. “Chiếc xe khá cũ, bám dính rất nhiều dầu mỡ, chúng mình cố gắng vệ sinh bề mặt và gia cố lại trước, sau đó mới vẽ những chi tiết trang trí, chiếc xe của bà chúng mình vẽ gần 4 giờ, nhưng thành quả nhận lại rất xứng đáng, bà rất vui vì có chút gì đó màu sắc, nhiều người đến ủng hộ bà hơn!”, Phượng kể.

Xe bột chiên trước và sau khi được “thay áo mới”. (Ảnh: NVCC)

Từ ngày xe bột chiên được “thay áo mới”, nhiều người đã đến mua ủng hộ, bà Hoa bán chạy hàng và về sớm hơn thường ngày để nghỉ ngơi. Hiện tại, chiếc xe bột chiên của bà Hoa bị đen lại do lửa cháy quá nóng, hai bạn trẻ đã đến giúp đỡ cụ bà và hứa sẽ mang hạnh phúc cho nhiều gánh hàng rong trong thời gian sắp tới.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho hai bạn trẻ.

Việc sản xuất ra một tấm bảng hiệu sẽ là khó khăn với những người luôn tất bật trên đường phố vì phải mưu sinh. Cho nên vẽ, trang trí lên những chiếc xe đó thật nổi bật, gây chú ý tới nhiều khách hàng để bán chạy hàng hơn là hành động vô cùng ý nghĩa. Hành động đầy nhân văn của Thịnh và Phượng đã khiến cho nhiều người mến mộ và dành tặng nhiều lời khen cho cặp đôi.

Ngọc Lân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cap-doi-9x-ve-hanh-phuc-cho-nhung-nguoi-ban-hang-rong-post1542835.tpo