Cảnh sát bị 200 mảnh đạn găm vào hộp sọ vẫn không chết

Dân Việt - Cảnh sát người Anh David Rathband mới công bố bản chụp X-quang kinh hoàng cho thấy hơn 200 mảnh đạn đặc kín trong đầu của ông.

David với khuôn mặt đầy thương tích Nhân viên cảnh sát David Rathband, 42 tuổi, đã bị mù cả hai mắt sau khi một tên giang hồ bắn xối xả vào mặt ở cự ly gần lúc ông đang ngồi trong xe tuần tra, ở phía tây Newcastle hồi đầu tháng 7-2010. Các bác sĩ đã vô cùng sửng sốt khi thấy những viên đạn không đâm thủng hộp sọ của David. Họ cho biết những mảnh đạn vẫn còn nằm rải rác trên khuôn mặt David và sẽ ở lại đó trong suốt phần còn lại của cuộc đời ông. Mười một tuần sau khi bị bắn, David vẫn tiếp tục thu được hàng trăm mảnh đạn xuất hiện trên da của ông. David cho biết: “Các bác sỹ không hiểu tại sao tôi vẫn còn sống, chỉ biết là tôi có một hộp sọ vô cùng chắc chắn”. “Khi 12 tuổi, tôi đã bị ngã trong khi chơi môn crike ở trường. Có thể cú ngã đó đã giúp cho xương hộp sọ của tôi phát triển một cách bất bình thường, khiến nó cứng như vậy”, David bổ sung thêm. Ảnh chụp X-quang hộp sọ của David Sau khi trải qua vụ tai nạn kinh hoàng, David đã quyết định thành lập quỹ từ thiện mang tên Blue Lamp và cam kết sẽ quyên góp 1 triệu bảng để hỗ trợ cho những nhân viên cảnh sát bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ. Mặc dù đã bị mất thị lực, nhưng David vẫn quyết định tiếp tục làm việc cho cảnh sát Northumbria, nơi ông đã có 10 năm phục vụ. Tố Nguyên Theo Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/17779p1c26/canh-sat-bi-200-manh-dan-gam-vao-hop-so-van-khong-chet.htm