Cảnh hoang tàn sau cơn lũ nơi 40 học sinh phải trèo lên nóc nhà kêu cứu

Nước lũ dâng đột ngột, 40 học sinh phải leo lên nóc nhà kêu cứu. Sau khi cơn lũ qua, đồ đạc nhuốm bùn đất, hư hỏng…

Theo thầy Nguyễn Đạt – Bí thư Đoàn trường THPT Quỳ Châu (Nghệ An), suốt từ đêm 26 đến ngày 27/9, trên địa bàn huyện Quỳ Châu có mưa lớn. Nước lũ dâng cao liên tục khiến nhiều em học sinh của trường trở tay không kịp.

Toàn bộ các phòng trọ nơi 40 học sinh thuê ở, vị trí ngay sau khu vực nhà trường bị ngập tới nóc nhà.

40 học sinh của nhà trường phải trèo lên nóc nhà cầu cứu lực lượng chức năng khi nước lũ dâng, ngập toàn bộ phòng trọ các em.

Nước dâng chủ yếu vào ban đêm khiến các em học sinh không kịp thu dọn đồ đạc.

Đến ngày 28/9, theo thầy Đạt, nước lũ đã rút hết.

Rất may, trong cơn lũ dữ không có học sinh nào của nhà trường bị thương. Tuy nhiên, gần như sách vở, quần áo và đồ dùng cá nhân đã hư hỏng.

Quần áo của các học sinh nhuốm màu bùn đất sau khi cơn lũ đi qua.

Các em học sinh trường THPT Quỳ Châu bắt đầu trở lại phòng trọ dọn dẹp đồ đạc.

Mọi thứ đều ngổn ngang, hư hỏng. Có lẽ phải một thời gian nữa các em học sinh mới quay trở lại cuộc sống bình thường như trước cơn lũ.

Đoàn trường THPT Quỳ Châu kêu gọi và được nhiều đoàn từ thiện gửi tặng sách vở, quần áo để các em học sinh sớm vượt qua khó khăn.

Hà Giang

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/canh-hoang-tan-sau-con-lu-noi-40-hoc-sinh-phai-treo-len-noc-nha-keu-cuu-187159.html