CANDVT Hà Tĩnh giúp bạn Lào tiêu diệt toán biệt kích

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của CANDVT Hà Tĩnh (giai đoạn từ 1960 đến 1975) là tăng cường tình đoàn kết chiến đấu với nhân dân các địa phương trên nước bạn Lào. Đặc biệt là với hai tỉnh Khăm Muộn và Bô Ly Khăm Xay có chung đường biên giới để tiếp tục phối hợp chống kẻ thù chung, nhằm bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân hai nước vừa giành được. Điển hình là trận phối hợp tiêu diệt toán biệt kích ở Tà Xẻng Thà Vẹng.

Trạm xá quân dân y bản Thoọng Pẹ (BĐBP Hà Tĩnh) chăm sóc sức khỏe cho bà con bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào. Ảnh: Thế Mạnh

Đánh biệt kích nhảy dù ở Tà Xẻng Thà Vẹng

Khu vực Tà Xẻng Thà Vẹng (nay thuộc huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) nằm dưới chân núi Trường Sơn, đối diện với Đồn CANDVT 93 (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh). Địa hình ở đây chủ yếu là rừng già, núi cao, dốc đứng, có nhiều khe suối và thung lũng. Ngoài ra, còn có nhiều đường mòn đi vào trong rừng và theo suối sang biên giới nước ta.

Từ năm 1965 đến 1967, theo yêu cầu của nước bạn Lào, Đồn CANDVT 93 đã nhiều lần cử lực lượng sang giúp bạn xây dựng cơ sở, bồi dưỡng huấn luyện cho dân quân, công an xã và bản. Tháng 1/1967, Đồn CANDVT 93 đã phối hợp với lực lượng chức năng của bạn triệt phá một toán gián điệp, biệt kích khi chúng nhảy dù xuống vùng này. Thắng lợi đó đã góp phần lớn cổ vũ, động viên dân quân, công an ở khu vực biên giới nước bạn Lào tích cực phối hợp với ta đánh toán biệt kích diễn ra hồi tháng 8/1967.

Theo đó, ngày 11/8/1967, Công an Lào cho biết, họ phát hiện 3 máy bay trực thăng và 2 máy bay AD.6 của địch đổ quân ở khu vực biên giới đối diện với Đồn CANDVT 93. Qua dấu vết để lại, xác định, chúng có khoảng hơn 20 tên, sau khi đổ bộ đã đi về hướng suối Nậm Hươn. Bạn cũng cho biết, trước đó, ngày 23/6/1967, có 2 phạm nhân trốn trại rồi đi vào vùng địch. Sau đó, trong tháng 7/1967, thường xuyên có máy bay L.19 lượn ở vùng Na Hươn. Ban chỉ huy CANDVT tỉnh Hà Tĩnh họp và nhận định: Khả năng chúng thả thám báo, biệt kích để điều tra tuyến đường vận chuyển của ta trên đường 8A. Không loại trừ chúng sẽ tập kích vào cơ quan, hoặc trại giam của bạn ở Na Chìa.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng Bộ Tư lệnh CANDVT, CANDVT Hà Tĩnh đã thành lập một tổ công tác do đồng chí Hoàn - Chỉ huy trưởng phụ trách sang phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào truy kích toán biệt kích. Cùng với đó là chỉ đạo Đồn CANDVT 93 và các đơn vị, lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, mật phục những hướng địch có thể xâm nhập vào biên giới nước ta.

Sau khi nhận định đánh giá tình hình và căn cứ vào quân số, vũ khí hiện có, Ban chỉ đạo gồm lực lượng CANDVT Hà Tĩnh làm nòng cốt và lực lượng chức năng của Lào đã được thành lập. Trong đó có đồng chí Thong Păn, Phó ty Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay và đồng chí Hoàn, Chỉ huy trưởng CANDVT tỉnh Hà Tĩnh. Tối ngày 14/8/1967, qua công tác trinh sát, ta đã phát hiện dấu vết của địch. Đến 17 giờ, ngày 15/8/1967, mũi truy lùng của ta đã tiếp cận được 3 tên địch, khi chúng đang phát bãi đỗ cho trực thăng. Hai bên bắn nhau khoảng 45 phút, địch bỏ chạy để lại 1 xác chết, 2 khẩu súng cạc bin cùng nhiều tang vật như: võng, bạt, ba lô, lựu đạn và có nhiều vết máu.

Thể hiện sự đoàn kết hiệp đồng chiến đấu với nước bạn Lào

Ban chỉ đạo nhận định: Toán biệt kích này bị ta đánh, bỏ chạy tán loạn, đang hoang mang, dao động. Nhưng là người địa phương thông thạo địa hình, nên chúng có thể phân tán thành từng nhóm từ 2 đến 4 tên, tìm đến các nương rẫy ven bản để kiếm ăn, rồi tìm đường về vùng địch. Do vậy, ta tăng cường ngăn chặn, bố trí lực lượng mật phục ở các nương rẫy của dân và các bản có khả năng chúng vào để kiếm ăn. Cùng với đó là phối hợp với lực lượng của Lào tăng cường giáo dục và phát động nhân dân nâng cao cảnh giác, nhất là các gia đình ở nơi hẻo lánh, ven rừng, gia đình có người nhà đang tham gia phỉ.

BĐBP Hà Tĩnh tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào. Ảnh: Thế Mạnh

Đúng như nhận định, liên tiếp những ngày sau đó, ta đã bắt được 15 tên. Từ lời khai của các đối tượng cho thấy: Toán biệt kích có 26 tên, ta bắt được 15 tên, 2 tên bị bắn chết (trong đó có tên chỉ huy chết ở trong rừng), 6 tên đã chạy thoát về vùng địch. Như vậy là sau 1 tháng truy lùng, vây bắt, CANDVT Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào bắt được 15 tên biệt kích, diệt 2 tên, thu 5 súng cạc bin, 8 súng AK, 1 súng phóng lựu M.79, 3 radio, 1 ống nhòm, 1 máy ảnh và nhiều tang vật khác.

Qua đấu tranh, chúng khai nhận: Toán biệt kích, thám báo này có 26 tên (người Lào), do Cha Nay Xom chỉ huy. Phiên hiệu là Tơ-ric-cơ, được thành lập từ cuối năm 1964 ở Hạ Lào, do Mỹ trực tiếp tổ chức huấn luyện ở Thái Lan, trong thời gian 6 tháng. Nội dung huấn luyện là sử dụng các loại vũ khí được trang bị; hành quân, giấu quân, xóa dấu vết; chiến thuật phục kích, xây dựng cơ sở, tuyên truyền lôi kéo người vào vùng địch; học điều tra quan sát, nắm tình hình và báo cáo.

Trước khi được tung về biên giới Việt - Lào hoạt động, nhiệm vụ của chúng là thu thập tình hình vận chuyển của ta trên Quốc lộ 8A và các đơn vị bộ đội, kho tàng ở hai bên đường rồi chỉ điểm cho máy bay bắn phá; xây dựng cơ sở ở các vùng thuộc khu vực biên giới để lôi kéo người đi theo phỉ; tổ chức đánh phá trại giam bên nước bạn Lào để giải cứu bọn tội phạm; nếu có điều kiện thì bắt cóc người của ta để khai thác nắm tình hình. Trang bị của chúng gồm 11 khẩu súng AK, 12 súng cạc bin, 3 khẩu M.79, mỗi tên 2 lựu đạn, cả toán có 3 lựu đạn màu để liên lạc với máy bay...

Ngoài ra, mỗi tên còn được trang bị võng bạt, quần áo theo kiểu Pa-thét Lào. Nhưng trước tinh thần cảnh giác và ý chí, quyết tâm đánh địch của CANDVT Hà Tĩnh, khi vừa đặt chân xuống biên giới, nhóm biệt kích này đã bị triệt phá. Trận chiến đấu diệt toán biệt kích, thám báo Lào ở Tà Xẻng Thà Vẹng đã thể hiện tinh thần chủ động đánh địch của Đồn CANDVT 93, thể hiện ý chí quyết tâm cao và sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Chỉ huy CANDVT tỉnh Hà Tĩnh, sự đoàn kết hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng CANDVT tỉnh Hà Tĩnh với bạn Lào.

Từ năm 1967 đến 1970, thực hiện Chuyên án K50, CANDVT Hà Tĩnh đã dùng địch để câu nhử địch, phân rã các đội biệt kích, thám báo và “tương kế tựu kế”, điều khiển địch tiếp tế, hoạt động theo ý đồ của ta. Chuyên án K50 kết thúc đã giúp ta nắm được ý đồ chiến lược của Mỹ đối với đường 8 và hành lang biên giới Việt-Lào, câu nhử được nhiều lực lượng địch, thu nhiều phương tiện, điện đài, vũ khí của địch.

(Theo Lịch sử BĐBP và Những trận đánh hay của CANDVT-BĐBP ngày nay)

Yến Ngọc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/candvt-ha-tinh-giup-ban-lao-tieu-diet-toan-biet-kich-post472393.html