Cần Thơ: Ra tay đoạt mạng vợ rồi chạy ra đường ngồi khóc nức nở

Sau khi dùng dao sát hại vợ, người chồng ở miền Tây chạy ra đường phía trước nhà ngồi khóc nức nở đến khi công an đưa về trụ sở làm việc.

Chiều 9/8, cơ quan Công an quận Cái Răng cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng chức năng TP Cần Thơ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra vụ chồng sát hại vợ tại KV Yên Hạ, phường Thường Thạnh (quận Cái Răng, Cần Thơ).

Người dân tập trung ở hiện trường theo dõi vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h00 sáng cùng ngày, bà ngoại của chị Như (ngụ KV Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ) nghe tiếng hai vợ chồng chị cãi nhau ở phía sau nhà. Khi bà xuống xem thì hoảng hồn phát hiện chị Như bị chồng tên Hồ dùng dao đâm chết tại chỗ.

Người bà tri hô, cầu cứu mọi người xung quanh. Còn Hồ, sau khi sát hại vợ, đã chạy ra đường ở phía trước nhà ngồi xuống khóc nức nở.

Nhận tin báo, Công an quận Cái Răng đưa nghi can về trụ sở, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Theo lời một số người dân địa phương, vợ chồng chị Như đã có một con trai. Còn Hồ, chồng chị Như, được cho là thường xuyên cá độ bóng đá, đánh bài nên lâm vào cảnh nợ nần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Công lý & Xã hội

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/can-tho-ra-tay-doat-mang-vo-roi-chay-ra-duong-ngoi-khoc-nuc-no-p52756.html