Cân nhắc với giá nhiều dịch vụ ở lễ hội chùa Hương

TP - Đi lễ đêm, cảnh giác với giá cả dịch vụ tại lễ hội đã được ghi vào cẩm nang của những người muốn tận hưởng dịp du xuân đầu năm trọn vẹn.

> Hôm nay khai hội chùa Hương: Năm vạn người trẩy hội Không kể khoản lễ lạt, du khách nên tham khảo thông tin du lịch, dịch vụ trước khi đi hội. 311 điểm bán hàng ở chùa Hương dù được BTC cho gắp thăm, áp giá nhưng giá cả hàng hóa, dịch vụ cũng trên trời. Không ít người phải đôi co với chủ quán, chỉ vì uống xong cốc trà mất 100 ngàn đồng. Bát phở có khi gấp đôi, hoặc hơn thế. Tách cà phê không dưới 40 ngàn đồng. Bát mì tôm thịt lợn giá 30 ngàn đồng. Ngay cả với chuyện tiền đò cũng nên trắng đen ngay từ lúc bước chân xuống. Giá BTC quy định 25 ngàn đồng/lượt khứ hồi, nhưng bao giờ cũng phải trả thêm tiền chênh lệch ít nhất 30 ngàn đồng/lượt - công họ chờ đợi khách vào chùa lễ để đưa khách trở ra. Du khách đều biết rõ muốn khám phá cho đủ chốn kỳ thú này, phải rảnh rang ít nhất hai ngày. Với những người eo hẹp thời gian, muốn trọn vẹn lễ lạt đầu năm ở nơi này thường chọn giải pháp đi lễ sớm. Đầu mùa, ngày hội không kể sớm, tối. Bốn giờ sáng mà bến Yến đã vãn đò, xuồng. Dù từ 10h tối hôm trước đò đỗ ken đặc mặt nước. Dân tình ở các nơi lân cận hẹn nhau đi hội từ nửa đêm, hoặc nhiều đoàn khách đến đất Hương Sơn muộn, thuê nhà nghỉ ở gần bến Yến. Ngồi đò chèo tay lướt nhẹ nhàng trên suối Yến, trong lúc trời chưa tỏ mặt người không kém phần thú vị. Không có lấy một ngọn đèn nào trên đò, nhưng tay chèo chủ đò không chệch bao giờ. Căn giờ chuẩn, khách có thể là một trong những người đầu tiên mua vé cáp treo từ Thiên Trù lên Hương Tích. Giờ mở cửa từ 5 giờ sáng, giá 100 ngàn đồng/lượt khứ hồi cho người lớn. Vào ngày cao điểm, đến tầm 9h khu vực cáp treo ùn tắc không đi nổi. Nhiều người lại chấp nhận thuê chiếu nghỉ tại khu vực Thiên Trù, giá khoảng 120 nghìn đồng/chiếu/đêm. Đó là những người nhất quyết leo đủ bậc đá đến tận động Hương Tích, chừng 2km. Từ 4h sáng, động Hương Tích có dấu hiệu quá tải. Lối đi xuống động bằng đá vốn hẹp, nay thêm sợi dây chia đường ở giữa, nên gần như chỉ sóng hàng đôi mỗi chiều lên xuống. So với hơn chục năm trước, đường đi dễ dàng hơn nhiều. Mâm lễ trịnh trọng đội trên đầu, ai cũng muốn tiến sát ban thờ Phật trong động. Người ta cốt sao đặt được cái lễ trong ngày đầu năm, nếu không chen được chắp tay cầm tiền bái vọng. Dù được khuyến cáo trước không nên mang lễ mặn, khách đi hội vẫn chuẩn bị đủ xôi, gà, thịt ngoài hương, lá ngọc cành vàng. Hành động gần như dây chuyền khi vào động Hương Tích, ấy là cầm tờ tiền lẻ xoa lên các phiến đá ở Đụn Gạo, Núi Cô, Núi Cậu. Tiền 500 đồng nhiều vô kể, cài cắm quanh các khe đá, có khi bung ra rơi xuống đường đi. Ban tổ chức (BTC) tuy năm nay hứa hẹn dẹp yên hiện tượng tiền giọt dầu, nhưng dọn không kịp với vài vạn người trẩy hội mỗi ngày. Giao thông trong ngày đầu khai hội bố trí tốt, do chỉ có xe của BTC đi vào khu vực bến Yến. Thêm vào đó, các chốt trạm có cảnh sát giao thông túc trực 24/24, tích cực phân luồng đường. Cho đến cuối ngày, BTC chưa phải can thiệp trường hợp đáng tiếc nào. Khoảng 4.600 chiếc đò, xuồng được huy động phục vụ lễ hội. Giá vé từ 30-55 ngàn đồng/lượt. Ngay trong ngày khai hội, nhiều nhà nghỉ, nhà trọ vẫn còn phòng trống.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/van-hoa/527238/can-nhac-voi-gia-nhieu-dich-vu-o-le-hoi-chua-huong.html