Cần đốt vàng mã đúng chỗ

(HNM) - Sáng 14-1-2020, Người Xây Dựng có việc qua phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), khi đến trước ngõ 253, thấy có một ông già tần ngần đứng trước một cây giáng hương thân bị cháy nám đen, đến cả cái chống cho cây khỏi đổ cũng bị cháy xém. Thấy vậy, Người Xây Dựng dừng xe hỏi chuyện thì ông già buồn rầu nói:

- Cây giáng hương này trồng ở đây được hơn một năm, đã đâm chồi, nảy lộc. Vậy mà chiều qua, có gia đình ở ngõ đã đem vàng mã chất vào sát gốc để đốt khiến thân cây bị cháy, lá đã héo quắt. Xót quá ông ạ!

Ngừng một lát, ông già nói tiếp:

- Tôi vừa đọc báo, thấy một người nước ngoài nói về tệ mê tín ở Việt Nam, một năm dân ta chi 400 tỷ đồng để đốt 50 nghìn tấn vàng mã. Tốn kém về tài sản thì đã rõ, nhiều người còn thiếu ý thức đem vàng mã đốt sát gốc cây để hủy hoại cây xanh, môi trường thì đáng trách thật...

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến gần, nhiều gia đình sẽ tổ chức cúng ông Công, ông Táo rồi cúng giao thừa…, lượng vàng mã mang đi đốt sẽ rất lớn. Qua sự việc trên, Người Xây Dựng mong rằng mỗi người dân Thủ đô ngoài việc có ý thức tiết kiệm, hạn chế đốt vàng mã, hoặc nếu đốt thì cần đúng nơi, đúng chỗ để đề phòng hỏa hoạn và hủy hoại cây xanh.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955791/can-dot-vang-ma-dung-cho