Cận cảnh xứ Thanh, hoang tàn sau… lũ dữ

Gần 10 ngày (từ ngày 10.10 đến nay), kể từ khi trận lũ kinh hoàng đi qua, nhiều vùng quê xứ Thanh chỉ còn ngổn ngang đất đá, nhiều nhà dân bị san bằng, nhiều trường học bị tàn phá, nhiều công trình bị nhấn chìm trong bùn đất.

Lũ đi qua, nhiều vùng quê xứ Thanh chỉ còn ngổn ngang đất đá. Ảnh: HT.

Theo ghi nhận của PV Lao Động điện tử, tại xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) cuộc sống của bà con nơi đây vốn đã nghèo khó giờ càng khó khăn gấp bội.

Cơn lũ đi qua, hệ thống cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường… đều bị thiệt hại nặng nề, mọi thứ đều bị vùi sâu trong đất đá, học sinh vẫn chưa thể đến trường.

Sau đây là một số hình ảnh mà PV Lao Động điện tử ghi lại được:

Dòng nước lũ đã làm hư hỏng nhiều công trình, đường sá, cầu cống cũng trôi theo dòng nước. Ảnh: HT.

Làng mạc hoang tàn, cây cối ngổn ngang sau lũ. Ảnh: HT.

Cơn lũ ngày 10.10 đã làm sập căn bếp của Trường tiểu học Yên Khương 1, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh. Ảnh: HT.

Một ngôi nhà xiêu vẹo còn sót lại trong cơn lũ lịch sử ngày 10.10. Ảnh: HT.

... và chút đồ đạc còn sót lại. Ảnh: HT.

Ngày 19.10, công trình tràn bản Bôn, xã Yên Khương - nơi 2 cán bộ Đồn biên phòng Yên Khương gặp nạn vẫn đặt cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: HT.

Hoài Thu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/can-canh-xu-thanh-hoang-tan-sau-lu-du-570977.ldo