Cẩm Vân: 'Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn hiền lành, nhõng nhẽo như một đứa con nít'

Nói về người anh lớn của mình, ca sỹ Cẩm Vân cho biết nhạc sỹ Trịnh Công Sơn không bao giờ biết giận hờn ai, ông 'hiền lành và nhõng nhẽo như một đứa con nít'.

Ca sĩ Cẩm Vân vừa giới thiệu MV Hành hương trên đồi cao, tên một sáng tác của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, nhân kỷ niệm 23 năm ngày mất của ông. MV được đạo diễn Tùng Phan thực hiện tại Cao Bằng với những cảnh quay đẹp hùng vĩ.

Chia sẻ với VTC News, Cẩm Vân cho biết MV được ghi hình vào những tháng cuối năm 2023. Một cách tình cờ, MV được hoàn thành vào những ngày cận kề ngày giỗ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. “Xem như đây là một kỷ niệm nữa của tôi và anh Trịnh Công Sơn”, nữ ca sỹ chia sẻ.

Cẩm Vân ra MV nhân kỷ niệm 23 năm ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Trong sự nghiệp, Cẩm Vân hát rất nhiều ca khúc nhạc Trịnh. Bài đầu tiên chị thể hiện trên sân khấu là Diễm xưa. Ngày đó, khi đang hát trong một hội nghị, chị được nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu yêu cầu hát một sáng tác của Trịnh Công Sơn, đang ngồi ngay cạnh.

Cẩm Vân nhẹ nhàng từ chối với lý do: "Em không thuộc bài nào của anh Sơn cả”. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nói sẽ nhắc lời và lên sân khấu đứng sau lưng Cẩm Vân nhắc cho chị hát. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên và từ mối duyên này, họ có nhiều thời gian làm việc cùng nhau hơn.

"Trịnh Công Sơn dễ thương, hiền lành và nhõng nhẽo như một đứa con nít. Thậm chí có người nói xấu, anh cũng mặc kệ mà cho qua. Anh Sơn không bao giờ biết giận hờn ai", Cẩm Vân kể lại.

Cẩm Vân và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Cẩm Vân kể, Trịnh Công Sơn từng nói: "Em có quyền hát sai giai điệu nhưng đừng sửa câu từ của anh”. Chị luôn hiểu, đối với nhạc sỹ, từng lời từng chữ ông đặt để đều có ý nghĩa, giá trị riêng của nó.

Dẫu vậy, riêng với Cẩm Vân, vẫn có một ngoại lệ; đó là khi chị hát Xin cho tôi. Với câu "Xin cho mây che đủ phận người", Cẩm Vân hát nhiều lần và đều cảm thấy mình hát chữ “đủ” không được hay nên đã sửa “đủ” thành “phủ” để hát trước mặt nhạc sỹ. Chị nhớ lại: “Anh Sơn chỉ nhìn tôi cười, chắc anh ấy không giận gì đâu”.

Nhớ lại những kỷ niệm vui với nhạc sỹ, Cẩm Vân kể, sau mỗi lần thu âm, Trịnh Công Sơn lại yêu cầu chị hôn vào má một cái. Những lúc đó ông xã Khắc Triệu luôn có mặt nhưng không bao giờ ghen.

Trịnh Công Sơn lên sân khấu nhắc lời cho Cẩm Vân hát.

Đặc biệt, Cẩm Vân không quên được kỷ niệm cuối cùng với Trịnh, đó là sinh nhật cuối cùng của ông - 28/2/2001. Khi chị đến nhà thăm, nhạc sỹ cũng đã yếu đi nhiều nhưng vẫn ngồi trên ghế đón cô em thân thiết. Ông nhẹ nhàng nói: “Vân hát cho anh nghe đi!”. Cẩm Vân trả lời: “Hôm nay em khàn tiếng, lại không có nhạc, sao hát được anh”.

Nhưng vì nhạc sỹ vẫn muốn nghe nên Cẩm Vân chiều lòng ông, hát ca khúc Sóng về đâu. Sau đó một tháng, Cẩm Vân nhận tin buồn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn qua đời đúng vào ngày Cá tháng Tư. Chị nửa tin nửa ngờ, phải đi hỏi han nhiều người mới chấp nhận được sự thật người anh lớn của mình đã ra đi.

Cẩm Vân trẻ trung ở tuổi 65.

Với MV Hành hương trên đồi cao, Cẩm Vân cho biết ngoài việc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, chị còn muốn hoàn thành lời gửi gắm của ba. Ít người biết, quê nội của Cẩm Vân ở Cao Bằng và nhiều lần ba chị mong muốn con gái về đó. Vì thế, chị và gia đình thu xếp thời gian đến quê cha để thực hiện một dự án âm nhạc.

“Tôi sẽ luôn giữ mãi lòng cảm kích của mình đối với những người anh em Cao Bằng. Dường như ở những nơi càng xa xôi thì tình người lại càng sâu đậm”, chị nói.

Ở tuổi 65, Cẩm Vân vẫn tràn đầy năng lượng khi quay MV ở vùng núi lạnh lẽo. Chị dậy từ rất sớm, leo lên nhiều quả đồi để quay được những khung hình ưng ý.

Có những cảnh quay một mình giữa hồ nước, đạo diễn thăm dò xem nữ ca sỹ còn sức để quay không thì luôn nhận được câu trả lời: “Chơi luôn con. Cô làm được. Không có gì phải sợ!”. Chính sự quyết tâm của Cẩm Vân đã tiếp thêm sức lực cho toàn ê kíp để hoàn thành những cảnh quay tuyệt vời.

MV "Hành hương trên đồi cao" - Cẩm Vân

Tái xuất với một MV ca nhạc, Cẩm Vân cảm nhận bản thân như trẻ lại: “Tôi mong khán giả Gen Z sẽ đón nhận mình như một ca sỹ trẻ (cười). Suốt hành trình sản xuất MV, tôi cảm nhận như được sống lại thời bắt đầu vào nghề, cũng rong ruổi trên những điểm ghi hình, vui mừng khi đứa con tinh thần được thành hình và giới thiệu đến công chúng".

Cẩm Vân đang cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng để làm thêm nhiều dự án. Thời gian tới, chị sẽ phát hành một đĩa than đã ấp ủ từ rất lâu.

Thanh Tùng

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cam-van-nhac-sy-trinh-cong-son-hien-lanh-nhong-nheo-nhu-mot-dua-con-nit-ar862125.html