Cảm phục người đàn ông cứu người trong lũ dữ

Gần 1 tuần sau ngày xảy ra trận mưa đặc biệt lớn gây ngập lụt toàn phố Đà Nẵng, người dân nơi đây vẫn tất bật dọn dẹp nhà cửa, dần ổn định cuộc sống

Những lúc này, nhắc lại chuyện cứu người trong đêm mưa lũ lớn 14/10, nhiều hình ảnh cảm động được bà con nhắc đến với tấm lòng biết ơn, cảm phục. Chuyện anh Trà Thiên Thành, ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thầm lặng cứu 8 trẻ em, phụ nữ khỏi dòng lũ dữ thật đáng khâm phục.

Sách vở đồ dùng học tập của con chị Yến và một số hàng xóm hỏng hết.

Nhà anh Trà Thiên Thành ở số 346 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đây là nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ đặc biệt lớn vừa qua ở thành phố Đà Nẵng. Vừa dọn dẹp nhà cửa, chị Nguyễn Thị Kim Yến kể lại câu chuyện "trở về từ cõi chết" trong đêm 14 rạng sáng 15/10 vừa qua.

Chị Yến nhớ lại, trời mưa rất to, nước dâng nhanh, nhà bị mất điện, cả 3 mẹ con chưa kịp kê dọn đồ đạc thì nước đã vào nhà lênh láng. Chỉ trong vòng 5 phút, nước tràn vào nhà ngập sâu cả mét, đồ đạc trong nhà nổi lềnh bềnh, nước đẩy bung cánh cửa. Cả 3 mẹ con bị nước cuốn trôi khỏi nhà nhưng cố bám vào song cửa sắt nhà hàng xóm. Lúc này nước chảy mạnh hơn, chị Yến đứng dưới đất, tay bám vào song cửa sắt làm đà cho con gái đứng lên tay mẹ trèo vào trụ cổng hàng xóm. Sau đó, đến lượt đứa con nhỏ đứng lên cánh tay mẹ rồi leo lên trụ cổng tránh dòng nước đang chảy xiết. Trèo lên được trụ cổng nhà hàng xóm, các con chị Yến hoảng loạn kêu cứu. Nghe tiếng cầu cứu, anh Thành nhà ở gần đó vượt qua dòng lũ đang chảy xiết, trèo lên trụ cổng, với tay xuống kéo cả 3 mẹ con chị Yến đưa lên mái nhà, không bị nước lũ cuốn trôi.

Một số người dân đồng cảm đến tặng sách vở và quà cho mẹ con chị Yến.

Chị Nguyễn Thị Kim Yến nhớ lại, nếu anh Thành chậm khoảng 5 phút nữa thì cả 3 mẹ con sẽ bị lũ nhấn chìm.

"Để con nhỏ đứng trên tay đây dặn mẹ có trôi thì con cứ đứng im đó, không được thả tay ra nghe chưa. Cứ cầm đây, con đứng trên tay, tôi thì chân trôi rồi không cách gì làm được. May con nhỏ cầm cái đèn cứ huơ đèn cứu mẹ con con với. Thấy anh Thanh trên mái tôn trèo xuống cứu, thấy mà mừng. Trèo xuống kéo con nhỏ lên mái tôn ngồi"- chị Yến nói.

Anh Trà Thiên Thành là nhân viên của Siêu thị Coop Mart. Tối 14/10, sau khi hết ca làm việc, anh trở về nhà ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Lúc đó, nước lũ đã vào sâu trong nhà anh. Anh vội đưa vợ và 2 con nhỏ lên ngồi trên mái nhà mình tránh lũ. Khi lo xong cho vợ con, anh nghe tiếng kêu cứu của mẹ con người hàng xóm. Vậy là anh lao xuống, trèo lên trụ cổng, kéo được cả 3 mẹ con lên ngồi mái nhà, thoát dòng lũ dữ.

Chị Yến diễn lại tư thế đứng bám thành cổng cho con đứng lên tay để tránh bị nước cuốn đi

Sau khi đưa 3 mẹ con chị Yến lên trên mái nhà, anh Thành chạy đi cứu thêm 2 người phụ nữ nữa và dìu họ lên mái nhà, sau đó dắt từng người đi từ mái nhà sang ngôi nhà cao tầng bên cạnh tránh trú an toàn. Đúng lúc này, anh Thành lại nghe tiếng cầu cứu của nhiều người vọng ra từ chiếc xe ô tô đang bị ngập nước đỗ ở phía trước. Không chút đắn đo, anh Thành cùng 1 người nữa lao xuống dưới tầng 1, dùng dây thừng buộc vào người mình và đi ra chỗ xe ô tô gặp nạn để đưa phụ nữ, trẻ con vào nhà.

Anh Trà Thiên Thành kể: "Cột dây xong tôi bảo tôi nhẹ ký nhất để tôi xuống và cột dây xuống, mấy anh trên kéo dây. Sợ trượt tay tôi cột cuối dây vào lan can lao xuống. Không biết hồi đó nhảy kiểu gì mà nhảy 2 nhảy là xuống đất rồi thì cứu được 2 em nhỏ và 1 phụ nữ nữa".

Anh Thành diễn lại động tác trèo lên trụ cổng cứu được 3 mẹ con chị Yến thoát dòng lũ dữ.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, người dân sống trên đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu chịu thiệt hại nặng nề. Nước lũ lên nhanh, chảy xiết, mọi người không kịp trở tay. Thời điểm hiểm nguy này, hàng chục người đã kêu cứu trên các trang mạng xã hội, thông qua bạn bè nhờ lực lượng cứu nạn, chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp cận và giải cứu các gia đình chìm trong biển nước. Hàng chục mũi cứu hộ của các lực lượng Công an, Quân đội và người dân địa phương đã bất chấp hiểm nguy, kịp thời cứu được nhiều người trước lằn ranh sinh tử.

Theo Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 thì trong đợt mưa lũ đặc biệt lớn vừa qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã cơ động ứng cứu, di dời đến nơi an toàn hơn 15 ngàn hộ với 55.000 nhân khẩu ở thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, trong đêm 14 sáng ngày 15/10, Bộ đội đặc công băng lũ xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ cứu người. Sát vai cùng các đơn vị Quân đội, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, Dân quân tự vệ và rất nhiều người dân địa phương đã không quản ngại hiểm nguy, giải cứu nhiều người thoát dòng lũ dữ.

Anh Thành vẫn còn đang tất bật dọn dẹp đồ đạc trong nhà sau cơn lũ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, cá nhân đã kịp thời giúp đỡ nhân dân Đà Nẵng vượt qua khó khăn trong mưa lũ: "Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi xin cám ơn sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đóng chân trên địa bàn. Rồi sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, cá nhân trước, trong và đặc biệt sau bão, không có các lực lượng như Quân đội, Công an thì thiệt hại, nhất là thiệt hại về người của Đà Nẵng còn cao hơn nữa"./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cam-phuc-nguoi-dan-ong-cuu-nguoi-trong-lu-du-post978534.vov