Cảm động câu chuyện người đàn ông 39 năm mất liên lạc với người thân

Từ cuộc gọi nhờ xác minh thông tin cá nhân để làm thẻ căn cước công dân gắn chíp, một người đàn ông ở Đồng Nai đã tìm được người thân sau 39 năm mất liên lạc.

Ngày 13/11, chia sẻ với phóng viên Báo Công lý, anh Trần Văn Đàn - Trưởng Công an xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết: Từ cuộc gọi nhờ xác minh thông tin cá nhân để làm thẻ căn cước công dân gắn chíp, một gia đình trên địa bàn xã vừa tìm được người thân mất liên lạc 39 năm đầy cảm động.

Ông Phong (áo sọc ngang) và con gái được người thân đón về thăm gia đình sau 39 năm mất liên lạc.

Theo anh Đàn, câu chuyện bắt nguồn từ chiều ngày 30/10/2023, khi anh đang tập huấn ở TP. Đồng Hới thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Công an phường Xuân Thanh (TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Nội dung cuộc gọi là để xác minh một trường hợp đặc biệt là ông Trương Văn Phong, 59 tuổi, đang trú trên địa bàn phường Xuân Thanh đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp. Tuy nhiên, không có giấy tờ tùy thân, chỉ khai báo có bố tên Phát, mẹ tên Thẻo ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Từ dữ liệu Công phường Xuân Thanh nhờ xác minh, vì đang tập huấn nên anh Đàn chuyển thông tin cho cán bộ Công an xã kiểm tra, rà soát xem có trường hợp này ở xã mình hay không.

Cô và cháu ôm nhau mắt ngấn lệ.

May mắn là vị cán bộ Công an xã cũng vừa làm thủ tục chứng tử cho người em trai của anh Phong (do có tên bố và tên mẹ trùng khớp với thông tin Công an phường Xuân Thanh nhờ xác minh), cũng là em trai của anh Trương Văn Thường, Xã đội phó xã An Ninh.

Nhận được thông tin bất ngờ từ Công an xã, anh Thường đã liên lạc ngay để xác minh. Qua nhiều đặc điểm, nhận dạng và hình ảnh, anh Thường phát hiện người được hỏi này chính là người anh trai của mình đã mất liên lạc 39 năm về trước.

Chia sẻ với phóng viên, anh Thường cho biết: Gia đình anh có 9 anh em, 8 trai và 1 gái, anh Phong là anh trai đầu trong gia đình, năm 1984 khi anh chuẩn bị cưới vợ thì xảy ra cãi vã với gia đình rồi anh bỏ nhà đi. Từ đó đến nay, gia đình, người thân đã dày công tìm kiếm nhiều nơi, nhưng không có thông tin và xem như anh Phong đã mất tích, không còn hy vọng.

Giút đoàn tụ bên người thân của anh Phong sau 39 năm mất liên lạc.

Khi hay tin anh Thường tìm được tung tích anh trai mất tích 39 năm, cả dòng họ, bà con, làng xóm ai cũng vui mừng nên đã tổ chức vào đón anh Phong cùng vợ con, trước là về thăm gia đình, sau là làm các thủ tục giấy tờ liên quan, để ông Phong được Công an Đồng Nai cấp căn cước công dân gắn chip.

Nhận được thông tin về trường hợp đặc biệt này, Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng rà roát dữ liệu thông tin cá nhân để chính quyền xã An Ninh làm các thủ tục cấp lại giấy khai sinh, giúp Công an tỉnh Đồng Nai có cơ sở cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, định danh cá nhân cho anh Phong theo đúng tên tuổi thật của mình.

Sau khi về đoàn tụ với gia đình, anh Phong kể mình vào Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) làm thuê sau khi bỏ nhà đi. Đến năm 1992, ông Phong lấy vợ và sinh được 2 người con gái.

Khi vào Long Khánh, ông Phong khai tên thành Trương Văn Thạch. Vợ con nhiều lần gặng hỏi quê ở đâu để về thăm nhưng ông chỉ nói ở Quảng Bình và lặng lẽ cho qua chuyện.

Cả gia đình ông Phong đoàn tụ bên mâm cơm sum họp sau 39 năm mất liên lạc.

“Hiện anh em đoàn tụ được như hôm nay thực sự là quá vui mừng. Tuy nhiên anh Phong đã không còn cơ hội gặp lại bố mẹ và người em trai út, vì họ đã mất. Điều đặc biệt, ngày anh về là 49 ngày em trai út mất do tai nạn giao thông”, anh Thường xúc động kể lại.

Điều đáng nói là nhờ chủ trương cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn dân, nên anh Phong mới có cơ hội tìm lại cội nguồn, được gặp người thân và đặc biệt là được mang đúng tên thật của mình là Trương Văn Phong sau 39 năm lưu lạc.

Minh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cam-dong-cau-chuyen-nguoi-dan-ong-39-nam-mat-lien-lac-voi-nguoi-than-405148.html