Cái thai và 3 thằng bạn

Chủ top sáng tác xong chạy đâu rùi. Các mẹ làm em nó k dám quay lại nữa kìa.:cool:

3 chàng này, làm 1 nàng có thai à??????? con bé này mới học cấp 3 mà, để phụ huynh giải quyết! Trích dẫn: Nguyên văn bởi amanda. túm lại như này, thứ một, đọc lướt qua 1 lượt, éo hiểu chú nói gì luôn, chú đàn ông con giai mà kể chuyện lòng và lòng vòng, dân kinh doanh mà văn phong trình bày như mấy con mụ bán rau ngoài chợ Xanh kể chuyện lợn sề đẻ. thứ hai, chuyện có Hòa Thân rồi, thiếu thằng Khổng Minh nữa thôi, chắc chú tên Khổng nhỉ. Bạn bè kiểu éo gì chuyện kể trên mạng mà lôi cả tên cúng cơm của nhau ra phang. túm váy lại, gái ngon cứ xơi, nó chửa kệ nó chứ, 4 thằng bắt thăm, cứ theo thứ tự mà chén, sốt ruột. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để "đỡ cmt" của bác,nhưng vẫn cứ lăn đùng ngã ngửa ra cười ằng ặc ằng ặc đi. Bác này lúc nào cũng nhìn cuộc đời thật tươi sáng,vui vẻ.....:Battin ey: Trích dẫn: Nguyên văn bởi amanda. túm lại như này, thứ một, đọc lướt qua 1 lượt, éo hiểu chú nói gì luôn, chú đàn ông con giai mà kể chuyện lòng và lòng vòng, dân kinh doanh mà văn phong trình bày như mấy con mụ bán rau ngoài chợ Xanh kể chuyện lợn sề đẻ. thứ hai, chuyện có Hòa Thân rồi, thiếu thằng Khổng Minh nữa thôi, chắc chú tên Khổng nhỉ. Bạn bè kiểu éo gì chuyện kể trên mạng mà lôi cả tên cúng cơm của nhau ra phang. túm váy lại, gái ngon cứ xơi, nó chửa kệ nó chứ, 4 thằng bắt thăm, cứ theo thứ tự mà chén, sốt ruột. đọc cái cm này cười gần chết. Em nghĩ là anh đã giải đc câu đố của chủ top rồi. 1 tràng pháo tay và tặng hoa cho ng thắng cuộc :Applause::Applause::Rose::Rose::Rose: P/S: chuyện này mà có thật thì cái em kia chả ngây thơ hiền lành chất phác j đâu ak. Mà bạn thân bao năm rồi chả lẽ 1 đứa con gái giời ơi thế mà "ko nhìn mặt nhau". Cái tình bạn thật là đáng vứt đi hic....tiếp tục hóng..... Các bạn zai này sinh năm 88 bằng tuổi mình mà thành đạt và trải đời quá :|. Chắc mấy ông này phải xem lại tình cảm của mình, vì nó vẫn theo cảm xúc quá. Em gái kia chắc là phải hấp dẫn lắm, lại yếu đuối và ăn mặc chính chắn nên các anh gặp mà chết đứ đừ cũng đúng thôi :|, khi mà xung quanh các chàng toàn là những cô gái nhạt nhẽo, bình thường đến phát chán :|, nhưng có phải tình cảm đích thực hay không còn phải thêm thời gian đã, em ý cũng sống theo cảm xúc là chính mà. Tốt nhất bây giờ quan trọng nhất vẫn là tình bạn, giải tỏa mâu thuẫn giữa những người bạn đã rồi mới tính típ được :| Sao đọc mừ giống viết truyện quá vậy?! Haizzz, nếu là sự thật thì tốt nhất nên gặp nhau nói rõ một lần. Dù sao đứa trẻ trong bụng cũng không có tội tình gì?! Trích dẫn: Nguyên văn bởi Con Rua Cái này mình có đọc trong truyện rồi Con A đi chơi với thằng B bồ với thằng C nhưng ngủ với thằng D và có con với thằng E. Cuối cùng Thằng F nuôi con của A. hahahhaa mắc cười wa', con A lợi hại nhỉ, tình cảm dễ dãi vậy mà lắm anh mê . Hài...câu view rẻ tiền...sao lại có đứa con giá như vậy nhỉ? truyện sáng tác lãng nhách, bày đặt ra vẻ tâm sự rồi còn AQ "ai ko tin cũng được". nhảm nhí Trích dẫn: Nguyên văn bởi tthm_hst sn 88 mà sao toàn đi làm với đi dạy như phim dài tập thế ạ Chị nhớ em hoa sim tím :) Con nữ này hỏng . . Mớj 18t màk đã nếm mùj sung sướng ùj . :) . Quý 1 anh , yêu 1 anh , có thaj zớj 1 anh . . Káj nì các cụ gọj nôm na là phò ếy nhểy . . Khà khà lại 1 bát nước mắm chục thằng chấm chung à :"> sr cả nhà, bthường bố mẹ vẫn hay nói như thế =))))) Chuyện sến chảy nước, kịch bản thì cũ mèm, nếu là chuyện thật thì em nhân vật gái quá cáo cụ, lừa được cả 4 giai vào rọ :) gái ngoan nhà lành mà vậy hả giời, xin lỗi chủ top chứ tôi thấy các vị yêu đương nhau chả thật tẹo nào, nhạt nhẽo và chóng vánh, không một chút sâu sắc và biết suy nghĩ! Mấy mẹ làm em nó ngập dưới đống đá không ngóc đầu lên được nữa :D Ko bik có thiệt hay ko, chứ riêng em thấy ....như ai đó đã nói .WTT cỡ này...ảo tung chảo thằng này bị dở hơi rùi các bác ạ nó viết hết câu chuyện rùi mỗi ngày nó post lên một tý cho vui các bác mất thời gian đọc làm gì gửi chủ top : tiểu thuyết tự sáng tác hay nhỉ,,, 88 mà đã ra trường và đi dạy rồi ư :Thinking::Thinking:. Theo cái tiến trình giáo dục của đất nước Dziệt Nam ta thì nó vữn phải còn...đi học chứ lị Trích dẫn: Nguyên văn bởi Puzzle 88 mà đã ra trường và đi dạy rồi ư :Thinking::Thinking:. Theo cái tiến trình giáo dục của đất nước Dziệt Nam ta thì nó vữn phải còn...đi học chứ lị HỌc cao đẳng thì đi dạy rồi đó bạn. 3 năm:D Tóm lại là bơ hết đi , chắc gì cái thai của thằng Thân hả chủ top ? Hay lại của 1 anh nào đó mà " Em buồn nên kô kiềm được bản thân " . Em là em thấy cô này không phải hiền ngoan gì đâu , gái nhà lành chả ai thế cả , cáo già câu được thằng nào làm bố cho con nó thì câu thôi :Nottalkin: Chủ top sáng tác xong chạy đâu rùi. Các mẹ làm em nó k dám quay lại nữa kìa.:cool:

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f187/cai-thai-va-3-thang-ban-682590/