Cai nghiện thành công nhờ tình yêu của vợ

Từ một 'con nghiện lâu năm' cai rồi lại tái, tái rồi lại cai bao lần không thành công cho đến khi gặp được 'một nửa' của mình là chị Nguyễn Thị Nguyên, cuộc đời anh Nguyễn Hải Nam (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) mới thật sự được hồi sinh, không những hoàn toàn từ bỏ được 'cái chết trắng' mà còn chí thú làm ăn.

Từ quá khứ lỗi lầm…

Vốn có năng khiếu âm nhạc, có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ, năm 1995, khi tròn 13 tuổi, Hải Nam thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi từ Hải Dương lên Hà Nội học cũng là lúc Nam bắt đầu tiếp xúc với người nghiện.

Ban đầu “cậu bé nhà quê” chỉ có ý định thử cho biết, rồi mắc nghiện lúc nào không hay. Sau 7 năm đèn sách Nam bị phát hiện và bị buộc thôi học để đi cai nghiện.

Cai nghiện thành công nhờ tình yêu của vợ. (Ảnh: Thùy Hương)

Sau khi trở về nhà, mặc dù gầy yếu, xanh xao, bệnh tật nhưng trong vòng tay yêu thương của mẹ cùng lời động viên của người thân, Hải Nam quyết tâm từ bỏ ma túy và ôn luyện để thi đại học.

Với trí thông minh, ý chí vươn lên, anh thi đỗ hai trường và chọn theo học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bước chân vào trường đại học mới, một số bạn nghiện lại tìm đến... Vậy là Nam lại tái nghiện, rồi tiếp tục bị đuổi học. Vừa thương, vừa sợ mẹ, anh không dám về mà sống vạ vật nay đây mai đó.

Từ đây, Hải Nam với những chuỗi ngày sống vật vờ, cai rồi nghiện... rồi lại cai. Một lần, người mẹ tảo tần, thương con đã cùng chị gái đi tìm và đưa Nam về quê.

Tin tưởng con trai, gia đình vay mượn mở cho anh tiệm buôn bán, sửa chữa điện thoại mặc dù anh vẫn còn sử dụng ma túy. Vốn điển trai, có vóc dáng thư sinh, lúc rảnh rỗi, Hải Nam thường chơi nhạc cụ và ca hát nên cửa hàng khá đông khách.

Có một khách hàng đặc biệt là cô gái trẻ đẹp đã đem lòng yêu tiếng hát, say tiếng đàn của anh.

Khi biết về quá khứ của Nam, cô không những không “bỏ rơi” anh mà còn cảm thông với hoàn cảnh của gia đình anh. Cô tin vào tình yêu của mình có thể cảm hóa được một người “nghiện thâm niên” như Nam, rồi họ tiến tới hôn nhân.

...đến quyết tâm cai nghiện thành công

Nhớ lại những rào cản khi đến với anh Nam, chị Nguyễn Thị Nguyên trải lòng về nỗi vất vả, gian truân của những ngày đầu anh chị đến với nhau, đó là nỗi sợ hãi từ phía gia đình khi bị cấm đoán, bản thân lo sợ sau này anh không cai nghiện được thì phải làm thế nào khi kinh tế không có, nghề nghiệp bấp bênh...

Thời gian đầu, chị phải giấu không cho gia đình biết là anh mắc nghiện nên mọi thiếu thốn, khó khăn, vất vả cũng không dám nhờ ai. Về phía xã hội, chị Nguyên cũng phải vượt qua những định kiến cùng lời ra tiếng vào dè bỉu.

Có người tốt, họ thật lòng khuyên chị “đừng lấy thằng đó làm gì, nó nghiện rồi sau này lại khổ đời, nó không bỏ được đâu...”. Suốt một thời gian dài, chị không dám chuyện trò và chơi với ai, chỉ ở nhà và đi về như một cái bóng.

Về phía gia đình anh Nam luôn ủng hộ tình cảm của anh chị nhưng kinh tế sa sút nên chị cũng băn khoăn và trăn trở. Trăm thứ khó khăn, rào cản đổ lên vai, khi đó chị Nguyên chỉ có niềm tin duy nhất để bấu víu, đó là tình yêu.

Chị tin anh Nam là con người biết suy nghĩ và anh cũng yêu chị hết lòng. Chị tâm tư: “Tôi đã phải mang cuộc đời mình ra đánh cược và khả năng thắng rất thấp vì không dám chắc anh sẽ cai được. Thực tế tôi biết rất nhiều người không thể bỏ được ma túy, nghiện đi nghiện lại đến chết”.

Có những lúc chồng lên cơn nghiện bán hết đồ đạc trong nhà khiến chị buồn chán, cảm thấy bế tắc, không biết còn phải chịu đựng đến bao giờ và có chịu đựng nổi không. “Nhà tôi có cái nồi nhôm to đựng gạo, lừa lúc cả nhà ngủ trưa, chồng bê cái nồi có gạo đi bán.

Lúc đó, tôi tủi thân vô cùng, khóc cho thân phận mình, khóc vì thương chồng, vì biết chắc chồng không muốn làm như vậy nhưng vì lên cơn nghiện, không chịu được nên mới phải làm như vậy.

Tôi lủi thủi gạt nước mắt ra chợ mua gạo nhưng không dám mua nhiều, mỗi lần chỉ mua 5kg và đựng vào túi ni lông treo trong bếp”, chị Nguyên nghẹn ngào kể.

Có những lúc bi quan, chị cũng từng có ý nghĩ muốn bỏ quách đi cho đỡ khổ nhưng bỏ rồi thì lại thương chồng vì chị hiểu rõ anh là người có học, tốt tính, biết suy nghĩ, thương yêu vợ, con nhưng đã trót phụ thuộc vào ma túy nên không biết cách nào để dứt ra được.

Thế rồi bằng mọi cách, chị Nguyên quyết tâm giúp chồng cai cho bằng được. Ngoài việc “giám sát” chồng chặt chẽ, không cho bạn bè rủ rê lôi kéo, chị tìm hiểu trên mạng, hỏi người quen... nghe nói ở đâu có chỗ cai ma túy hiệu quả là chị lại tìm hiểu và đưa chồng đi cai. Bán hết đồ đạc trong nhà, vay mượn họ hàng, người thân, chị đưa chồng đi cai ở rất nhiều nơi, từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng đến miền núi...

Trải qua nhiều gian nan, vất vả với quyết tâm cao, cuối cùng anh Nam đã hoàn toàn từ bỏ được ma túy và bắt đầu chí thú làm ăn. Hiện, anh chị đã có kinh tế ổn định, sống hạnh phúc và có một bé trai 7 tuổi rất ngoan.

Nhớ lại những tháng ngày bấp bênh, tương lai vô định, anh Nam không khỏi xúc động xen lẫn lòng biết ơn khi ông trời đã thương và cho anh gặp được một nửa đích thực của cuộc đời - người phụ nữ phúc hậu đã rất vất vả để quyết tâm kéo anh lên từ vũng bùn đen.

“Bằng sự chăm sóc, yêu thương, tôn trọng của vợ, cuộc đời tôi như được hồi sinh. Không có vợ thì đời tôi không thể nào được như ngày hôm nay”, anh Nam xúc động.

Thùy Hương

LĐXH

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/cai-nghien-thanh-cong-nho-tinh-yeu-cua-vo-20240311221323197.htm