Cái chết oan ức của chàng trai bị gán 'tội trêu gái'

Bị đánh đau, Luyện vùng vẫy định chạy vào quán bi – a của nhà chị Hợp để lánh nạn nhưng không thoát được. 4 thanh niên đã dùng gậy và gạch đập nhiều nhát vào đầu và lưng khiến Luyện ngã gục ngay trước cửa nhà.

Bị nhóm 9X đánh đến chết

Tìm về thôn Tây, xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội, những ngày này, có thể dễ dàng nhận thấy sự xôn xao của dư luận địa phương về cái chết của nam thanh niên Dương Văn Luyện (SN 1989). Luyện đã bị một nhóm nam giới 9x đánh hội đồng đến chết vì bị cho rằng đã trêu gái là bạn của nhóm 9X trên.

Trong không khí ảm đảm của ngày mưa rét, PV đã tìm gặp chị Cấn Thị Hợp (SN 1975) là chủ quán bi-a nơi xảy ra vụ án mạng. Chị Hợp kể lại: “Hôm xảy ra sự việc (12/1) là ngày hội Khao Thọ hàng năm của xã Phụng Thượng dành cho những người từ 50 tuổi trở lên. Bởi vậy, cả làng hôm đó rất nhộn nhịp, đâu đâu cũng mở tiệc ăn uống, chúc tụng nhau tưng bừng. Vào khoảng 14h15 tôi đang ngồi chơi ở bên nhà hàng xóm thì bất ngờ nghe tiếng ồn ào liền chạy về đã thấy có người đang bế một thanh niên nằm bất tỉnh ngay sát phía cửa quán nhà tôi lên ô tô để đưa đi bệnh viện”.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Sau khi nghe những người có mặt ở hiện trường kể lại, chị Hợp mới biết rằng người bị bất tỉnh là Dương Văn Luyện, nhà chỉ cách quán chị Hợp có vài trăm mét. Thi thoảng Luyện cũng có ra quán của chị Hợp để sử dụng dịch vụ Internet. Theo đánh giá của chủ quán nơi xảy ra vụ việc thì Hợp là thanh niên hết sức hiền lành và ngoan ngoãn chưa bao giờ to tiếng với bất kì ai và gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn”.

Để làm rõ hơn sự việc, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để liên hệ được với Nguyễn Anh T. (SN 1993) một người chứng kiến ngay khi xảy ra đánh nhau dẫn tới cái chết của Dương Văn Luyện. Theo nhân chứng “đắt giá” này, vào khoảng 13h50, Luyện đi cùng 2 nam thanh niên khác tới gần khu vực quán bi – a và Internet của nhà chị Hợp thì bất ngờ 2 người bạn của Luyện có va chạm với 2 người con gái đi ngược chiều tên Nga và Thúy. Tuy nhiên, không rõ hai bên lời qua tiếng lại ra sao, chỉ thấy Nga tỏ ra tức giận và rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó bảo tới ngay. Chỉ ít phút sau đó, có 4 nam thanh niên xuất hiện nhưng lúc này chỉ còn mình Luyện, còn 2 người bạn đã đi về.

“Giận cá chém thớt”, vì biết Luyện đi cùng nhóm bạn đã có hành vi “trêu cợt” bạn gái của mình, một trong 4 thanh niên lạ mặt đã hô cả nhóm xông vào đánh Luyện. Thấy Luyện không cử động, cả 4 người này vội vã bỏ chạy, sau đó có người nhà của Luyện biết chuyện vội tới đưa Luyện lên bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó anh này đã tử vong vì đa chấn thương.

Theo điểu tra của phóng viên từ một số nhân chứng khác, cái chết của Luyện thực chất là bị ăn đòn oan vì Luyện không tham gia trêu đùa hai cô gái, mà chỉ đi cùng 2 người thanh niên kia. Ngoài ra, ở địa phương, Luyện vốn nổi tiếng là thanh niên ngoan ngoãn hiền lành. Thêm phần gia đình rất khó khăn, hằng ngày Luyện đều dậy từ sớm đi đội bê tông và xách vữa để có tiền phụ giúp cho gia đình. Cái chết của Luyện khiến hầu hết người ở xã Phụng Thượng đều tỏ ra bức xúc và mong muốn cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ.

Một nguồn tin từ những người dân còn cho biết nhóm nam thanh niên đánh chết Luyện vốn là một nhóm 9X rất “đầu gấu” ở làng và đã từng đánh nhau rất nhiều lần.

Trao đổi với PV về vụ việc, Trưởng công xã Phụng Thương, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Sau khi gây án, biết anh Luyện tử vong, khoảng 1h sáng hôm sau (13/1), cả 4 người tham gia đánh anh Luyện đều lên công an huyện Phúc Thọ đầu thú, 4 người được xác minh gồm Cấn Văn Tuấn (SN 1993), Cấn Văn Hải (SN 1992), Cấn Văn Lực (SN 1992) và Nguyễn Duy Tuân (SN 1992). Trong bốn người này, Tân và Lực đang theo học ở trung tâm Hà Nội, còn Tuấn và Hải đều bỏ học và đều thuộc thành phần bất hảo, đặc biệt là Tuấn. Theo lời ông Sơn, trước khi gây trọng tội không lâu, Tuấn đã từng bị CA xã Phụng Thượng triệu tập lên trụ sở vì hành vi đánh người gây thương tích”.

Đội bê tông nuôi bố mẹ già

Cái chết của anh Luyện khiến cho người dân ở xã Phụng Thượng thương xót và bức xúc về hành vi côn đồ của nhóm thanh niên hung tợn. Nhiều người còn quả quyết rằng cả làng sẵn sàng ký vào giấy kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh hành vi côn đồ của bọn chúng để răn đe các đối tượng đang có ý định phạm tội, ngăn chặn những chuyện tương tự có thể xảy ra.

Trong căn nhà ngói lụp xụp chẳng nổi một vật dụng giá trị, bố mẹ của Luyện là ông Dương Văn Sinh (SN 1955) và bà Hoàng Thị Sự (SN 1952) dường như đã khóc hết nước mắt trước sự ra đi của người con trai độc nhất. Đau đáu nhìn về phía bàn thờ sơ sài chẳng có nổi một bó hoa của cậu con trai yểu mệnh, ông Sinh run rẩy vì bệnh tật chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi có mỗi mình nó để nương tựa lúc về già. Giờ nó ra đi đường đột như vậy, chưa vợ chưa con, vợ chồng tôi còn biết nương tựa vào đâu để sống. Em nó ngoan và chăm chỉ lắm các chú ạ, 7 năm nay, cả ngày đi đội bê tông cho người ta, tối về lại quanh quẩn ở nhà phụ giúp bố mẹ, có đi đâu cũng chỉ 8h tối là về rồi đi ngủ”.

Bố nạn nhân buồn rầu kể về sự ra đi của người con hiếu thảo

Theo lời ông Sinh, vì gia cảnh quá khó khăn nên anh Luyện chỉ được học hết lớp 6 rồi phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Bố mẹ quanh năm đau yếu nên Luyện sớm trở thành trụ cột của gia đình, hàng ngày phải đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi bố mẹ. Trải qua nhiều công việc khác nhau, Luyện gắn bó với nghề đội bê tông và xách vữa thuê cho các công trình đến nay đã được 7 năm. Thấy gia cảnh khó khăn, ông chủ đã trả cho Luyện tiền công cao hơn mọi người. Tuy nhiên, công việc cũng phập phù, có khi cả tháng không có việc làm.

Biết nhóm PV về tìm hiểu sự việc, rất nhiều bà con lối xóm của gia đình Luyện đã đến để chia sẻ đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước cái chết tức tưởi của anh. Họ cũng mong muốn cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của Khuất Thị Phương Thúy và Khuất Thị Phương Nga đã có hành vi gọi nhóm đối tượng kia đến hành hung, gây ra cái chết của Luyện.

Đăc biệt, những người hàng xóm cũng cho hay Luyện vốn rất nhút nhát, thêm phần vì gia cảnh khó khăn nên Luyện chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện yêu ai chứ đừng nói đến việc “trêu gái”. Nhiều lần bạn bè còn phải “làm mối” cho Luyện với những cô gái khác vì biết Luyện không dám chủ động “tấn công” bất kì ai để bày tỏ tình cảm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Phúc Tho tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.

Lê Tú

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xa-hoi/cai-chet-oan-uc-cua-chang-trai-bi-gan-toi-treu-gai/a297776.html