Các vận động viên nói gì về Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024?

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) với điểm nhấn là Lễ Thượng cờ tại khu vực Bãi Môn - Mũi Điện sáng 30/3 đã gây xúc động mạnh, đặc biệt với những vận động viên vốn là phần quan trọng của giải đấu.

Với mục tiêu nối dài kỷ lục 9 lần liên tiếp về nhất cự ly 10km ở Tiền Phong Marathon, Đỗ Quốc Luật miệt mài tập luyện tại thành phố Tuy Hòa. Không thể tới khu vực Bãi Môn - Mũi Điện để tham dự Lễ Thượng cờ, chàng Đại úy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hết sức tiếc nuối. Tuy nhiên, anh đã xem trực tiếp trọn vẹn buổi lễ thông qua báo chí.

Vào lúc Lễ Thượng cờ đang diễn ra, anh chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong qua điện thoại: "Tôi đang xem trực tiếp Lễ Thượng cờ của Tiền Phong Marathon 2024, sự kiện tôi luôn rất mong chờ bởi khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Lễ Thượng cờ năm nay thực sự rất đặc biệt và gây ấn tượng mạnh. Tôi đã rất xúc động khi lá quốc kỳ được kéo lên, bay phấp phới ở Bãi Môn, bên cạnh hình Tổ quốc được tạo nên bởi hàng ngàn người".

Lê Thị Tuyết, niềm tự hào của Phú Yên, cũng dâng trào cảm xúc với Lễ Thượng cờ. Sau buổi tập sáng tại Quảng trường 1/4, cô trở về và xem lại buổi lễ. "Là một người con của mảnh đất Phú Yên xinh đẹp, em rất tự hào khi chứng kiến hàng ngàn người cùng tạo hình Tổ quốc, cùng hô vang 'Việt Nam' và trải lá đại kỳ", nhà vô địch marathon nữ Tiền Phong Marathon 2023 nói, "Em sẽ nỗ lực hết sức để có kết quả tốt nhất, đáp lại niềm tin và sự yêu mến của người hâm mộ Phú Yên".

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng huyền thoại điền kinh, biểu tượng của Tiền Phong Marathon Bùi Lương tham dự Lễ Thượng cờ sáng 30/3 tại Bãi Môn.

Lá cờ Tổ quốc được kéo lên ở Bãi Môn, biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng bao lớp người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các chiến sỹ ở đảo Trường Sa lớn làm công tác chuẩn bị để ngày mai (31/3) chạy hưởng ứng Tiền Phong Marathon 2024.

Toàn cảnh Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024 tại khu vực Bãi Môn - Mũi Điện sáng 30/3.

"Những gì đã diễn ra ngày hôm nay thực sự đi vào lòng tôi cũng như tất cả mọi người", huyền thoại điền kinh, đồng thời là biểu tượng của Tiền Phong Marathon, cụ Bùi Lương nói tại Bãi Môn sau Lễ Thượng cờ, "Từng trưởng thành từ giải việt dã báo Tiền Phong, sau đó tiếp tục đồng hành đến nay đã 65 năm, tôi luôn nhấn mạnh, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn rèn luyện lòng dũng cảm, ý chí, nghị lực và thổi bùng tinh thần yêu nước.

Lễ Thượng cờ hôm nay một lần nữa khẳng định điều đó. Tôi đã rất xúc động. Hy vọng với nhiều hoạt động có ý nghĩa của báo Tiền Phong và Ban tổ chức Tiền Phong Marathon, các bạn trẻ sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với quê hương, khiến lá cờ Việt Nam tung bay đầy tự hào ở khắp mọi nơi trên thế giới".

Ông Nguyễn Văn Phúc, người năm nay đã 72 tuổi để tiếp tục là vận động viên nhiều tuổi nhất tham dự Tiền Phong Marathon, cho biết: "Tham dự giải đấu luôn là niềm vinh dự đối với tôi. Chạy không chỉ là đam mê, là một người lính cụ Hồ, tôi tự thấy có trách nhiệm đến và đồng hành cùng giải đấu để ôn lại lịch sử, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, nhắc nhở tất cả về tình yêu, trách nhiệm với Tổ quốc cũng như niềm tự hào khi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng thấm đẫm hồn dân tộc".

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cac-van-dong-vien-noi-gi-ve-le-thuong-co-tien-phong-marathon-2024-post1624769.tpo