Các thợ mỏ Chi-lê bí mật trở về nhà

QĐND - Chiều tối 15-10, 31 trong số 33 thợ mỏ Chi-lê vừa được giải cứu một cách kỳ diệu đã rời bệnh viện trở về nhà trong bí mật nhằm tránh sự săn đón của báo giới. Tuy nhiên, các thợ mỏ cũng đã được gia đình và địa phương chào đón nồng nhiệt như những người anh hùng.

Giám đốc Sở y tế thành phố Cô-pi-a-pô P. Nêu-man (P.Neumann) cho biết, việc các thợ mỏ xuất viện được giữ bí mật nhằm mục đích bảo vệ họ và gia đình. Hiện chỉ còn hai thợ mỏ vẫn nằm ở viện. Một người bị đau răng, còn một người bị chóng mặt. Nhưng dự kiến cả hai sẽ đều về nhà trong ngày 17-10. Khi chiếc xe cứu thương chở anh Phlo-ren-xi-ô An-va-lô-xơ (Florencio Avalos), người thợ mỏ đầu tiên đặt chân lên mặt đất sau 69 ngày mắc kẹt dưới hầm mỏ, về tới nhà, đông đảo người dân đã tập trung gần đó với đầy những bong bóng và biểu ngữ “Chào mừng anh hùng Phlo-ren-xi-ô trở về”, “Phlo-ren-xi-ô muôn năm, Chi-lê muôn năm”. Cậu con trai bảy tuổi của Phlo-ren-xi-ô tên là Bai-rôn (Bairon), mặc bộ đồ siêu nhân đứng sẵn ở cửa để đón cha. “Cháu chọn bộ đồ này, vì cháu cũng muốn làm siêu anh hùng như cha!”, cậu bé nói. Trong khi đó, cậu con trai lớn 16 tuổi của Phlo-ren-xi-ô tên là Xê-da (Cesar) nói: “Cháu luôn tự hào về tất cả những gì mà cha đã làm cho gia đình. Nhưng sự kiện cha là người đàn ông đầu tiên trở về từ lòng đất càng khiến cháu hãnh diện hơn”. Bai-rôn và Xê-da đã không bỏ sót một chi tiết nào trong cuộc tường thuật về đời sống thợ mỏ dưới lòng đất suốt hai tháng qua. Chị Mô-ni-ca (Monica), vợ của Phlo-ren-xi-ô, đã nấu sẵn món ăn truyền thống mà anh ưa thích. Đó là món thịt hầm truyền thống của Chi-lê có tên là casuela. Chị Mô-ni-ca cũng đã mất cả buổi chiều dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa. “Thật tuyệt vời khi anh ấy đã trở về với gia đình. Mặc dù trải qua nhiều biến cố nhưng anh ấy vẫn không thay đổi. Anh ấy là người đàn ông mà mẹ con tôi yêu nhất”, chị Mô-ni-ca hạnh phúc nói. Đứng trước cửa nhà, Phlo-ren-xi-ô xúc động mãi mới thốt lên lời: “Đây là những khoảnh khắc mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ đến. Tôi đang rất hạnh phúc khi được nhìn thấy vợ và các con, thật là tuyệt diệu”. Hiện sức khỏe Phlo-ren-xi-ô đã hồi phục nhưng vẫn phải đeo kính đen để bảo vệ ánh mắt khỏi ánh sáng mặt trời. Cảnh tượng ăn mừng náo nhiệt cũng đã diễn ra khi thợ mỏ A-ri-en Ti-cô-na (Ariel Ticona) trở về nhà. Anh A-ri-en Ti-cô-na và người vợ là Ê-li-da-bét (Elizabeth) đã ôm hôn như không thể dứt cô con gái nhỏ E-xpê-ran-da (Esperanza). Em bé đã chào đời khi anh A-ri-en Ti-cô-na đang bị mắc kẹt dưới hầm. Các thợ mỏ hiện chưa tiết lộ thông tin chi tiết về khoảng thời gian sống trong lòng đất. Tuy nhiên, thợ mỏ Hoan I-la-nét (Juan Illanes) mô tả 17 ngày đầu tiên khi chưa liên lạc được với thế giới bên ngoài “giống hệt như cơn ác mộng”. Còn thợ mỏ Ri-chác Vi-la-rô-en (Richard Villarroel) nghĩ rằng họ sẽ bị chôn vùi mãi mãi. “Chúng tôi như chờ chết. Chúng tôi càng ngày càng gầy đi. Tôi đã sụt mất 12kg. Tôi đã sợ không gặp lại được con mình”, Ri-chác Vi-la-rô-en nói. Tuy nhiên, nhiều thợ mỏ cũng khẳng định sẽ không ngần ngại tiếp tục công việc dưới hầm sâu.“Đó là cuộc sống của tôi. Giống như cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp sẽ chơi tới khi không còn sức, tôi sẽ trở lại mỏ vì đó là công việc của tôi. Tôi thích được làm việc trong lòng đất và tôi biết tôi sẽ quay trở lại”, thợ mỏ Ô-ma Rây-ga-đa (Omar Reygadas) nói. Bộ trưởng Y tế Chi-lê Hai-mê Ma-na-lích (Jaime Manalich) cho biết, cả 33 thợ mỏ cần được giám sát kỹ về sức khỏe trong vòng sáu tháng. Ông cũng tiên đoán các thợ mỏ sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. “Họ cần phải thích nghi với cuộc sống mới. Cho nên chúng tôi đã sẵn sàng ở bên và hỗ trợ họ trong vòng nửa năm”. Các thợ mỏ cũng đã nhận được hàng loạt lời mời, từ tham dự các trận thi đấu bóng đá tại châu Âu cho tới các kỳ nghỉ đắt tiền và hợp đồng trả lời phỏng vấn báo chí. Tuy nhiên, thợ mỏ Ê-đi-xơn Pê-na (Edison Pena) cho biết, anh lo lắng cho tương lai của chính mình và các đồng nghiệp. “Tôi sợ rằng thời gian tới khi sự kiện lắng xuống, tôi và các đồng nghiệp khó có thể tìm việc làm. Có khi tôi phải đi bán kẹo ở quảng trường thị trấn cũng nên”, anh Ê-đi-xơn Pê-na nói. Việt Bách

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/102/102/126963/Default.aspx