Các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Hà (bìa phải) đại diện các nhà hảo tâm giúp bà Nguyễn Thị Thúy Phương (xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Nhiều tấm lòng nhân ái tiếp tục mang niềm vui đến các gia cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp họ có điều kiện trang trải cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hà (25/1A Bến Chương Dương, phường 1, TP Tuy Hòa) cùng một số nhà hảo tâm trên địa bàn TP Tuy Hòa vừa giúp 3,4 triệu đồng, 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm cho bà Nguyễn Thị Thúy Phương (thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa). Gia đình ở nông thôn, bà đang vất vả chăm sóc chồng bị lao phổi, tiểu đường biến chứng xơ gan phải thường xuyên đến bệnh viện điều trị rất tốn kém.

Chị Trương Thị Hết (Xì Dầu) ở khu Bích Hợp, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa vận động bạn bè trên cộng đồng mạng được 11,5 triệu đồng giúp gia đình ông Võ Thái Đồng (khu phố Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa). Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông bị bệnh nan y và người con trai bị bệnh suy thận mạn đang phải chạy thận 3 lần/tuần để kéo dài sự sống.

Chị Kim Mai cùng nhóm thiện nguyện Quê Tôi Tuy An (xã An Cư, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) vừa trao phần quà gồm sữa, bánh kẹo, lương thực, thực phẩm, đồ dùng hàng ngày và tiền mặt… trị giá 2,8 triệu đồng cho sư cô Thích Nữ Minh Chơn, trụ trì chùa Hải Sơn (thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, TX Sông Cầu) nhằm giúp nhà chùa có thêm điều kiện chăm sóc 43 cháu bé mồ côi, các cháu bị cha mẹ bỏ rơi.

Chị Nguyễn Thị Mai Sa cùng các thành viên nhóm thiện nguyện Gieo duyên (phường 6, TP Tuy Hòa và xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) vừa giúp bà Nguyễn Thị Bình (thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An) 7,8 triệu đồng. Chồng qua đời cách đây 5 năm, bà đang vất vả chăm sóc 2 con gái Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Đào, một người bị bệnh thần kinh và một người bị tâm thần phân liệt.

Bà Lê Thị Thu Thảo cùng anh chị em làm công tác xã hội ở huyện Tây Hòa giúp 2 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho cụ Phạm Thị Chơi (thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa). Gia đình cụ Chơi rất khó khăn, cụ đang chăm sóc con gái Nguyễn Thị Nga bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nằm liệt một chỗ gần 30 năm nay.

Bà Trịnh Nguyễn Thanh Nhàn (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) vừa trao 2,2 triệu đồng của một người bạn giúp chị Nguyễn Thị Trà My (khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh). Chồng bỏ đi, để lại chị Trà My 2 đứa con nhỏ, trong đó có cháu Nguyễn Đức Duy (5 tuổi) bị bại não, liệt toàn thân.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/251036/cac-nha-hao-tam-giup-do-nhieu-hoan-canh-kho-khan.html