Các 'anh hùng bàn phím' làm xấu xí hình ảnh bóng đá Việt Nam

Ngay sau trận đấu giữa Ả Rập Xê Út - Việt Nam rạng sáng 2-9 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, rất đông khán giả Việt Nam đã tràn vào tấn công facebook trọng tài chính Ilgiz Tantashev, vì quả phạt đền và chiếc thẻ vàng thứ hai ông dành cho trung vệ Duy Mạnh.

Tôi vô cùng xấu hổ khi vào facebook của trọng tài chính Tantashev và đọc được cả ngàn lời chửi rủa (bằng tiếng Việt) cùng cả trăm bức ảnh chế sỉ nhục, mạt sát, tấn công vị trọng tài này. Bởi ông đã cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền, qua đó cân bằng 1-1 với tuyển Việt Nam, đồng thời rút chiếc thẻ vàng thứ 2 để truất quyền thi đấu của Duy Mạnh ở phút thứ 55.

Những huấn luyện viên, bình luận viên và các trọng tài có uy tín của bóng đá Việt Nam đều xác nhận trọng tài Tantashev đã xử lý đúng luật trong tình huống xảy ra ở phút 55, đồng thời đánh giá ông Tantashev đã điều khiển trận đấu công tâm, khách quan. Vậy lý do gì các khán giả Việt Nam lại đi tấn công facebook của một trọng tài được giới chuyên môn được nhận định là làm tốt nhiệm vụ?

Tài khoản Facebook của trọng tài Ilgiz Tantashev

Năm 2020, Google xếp Việt Nam là quốc gia kém văn minh trên không gian mạng. Thắng thì kiêu ngạo, thua thì chửi rủa và đổ tội cho trọng tài. Thứ văn hóa kém cỏi này làm cho nước ta mãi không lớn được và khiến cho hình ảnh Việt Nam rất xấu trong mắt người nước ngoài.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 10 trận ở vòng loại World Cup 2022. Điều khiển các trận đấu này có thể sẽ có 10 tổ trọng tài ở các quốc gia khác nhau. Ở đấu trường này, khả năng chúng ta thua phần lớn các trận đấu này là rất cao. Vậy cứ thua là đổ thừa và chửi bới trọng tài thì không nói ai cũng biết người nước ngoài sẽ nghĩ về người Việt Nam thế nào?

Nhiều người biện hộ đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng sự thực “sâu” gì mà nhiều thế, cả đàn hàng vạn con, đủ các thể loại nam thanh, nữ tú, đủ các thành phần từ “nghệ sĩ nổi tiếng” đến người bình thường với những lời lẽ tục tĩu, xấu xí, vô văn hóa.

Ảnh chế của Facebooker Việt Nam nhằm sỉ nhục, tấn công trọng tài Tantashev

Quả penalty đến là hệ quả tất yếu của việc bị đối phương dồn ép liên tục và phải thẳng thắn thừa nhận chúng ta vẫn ở trình độ thấp hơn nhiều. Và trọng tài đã điều khiển trận đấu rất khách quan, nếu không may mắn chúng ta có thể thua đậm hơn nhiều. Nếu là người yêu bóng đá chân chính và thực sự yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam thì tôi tin: Sau khi xem trận đấu hôm qua, ai cũng vui mừng vì đội tuyển đã thi đấu chững chạc, có tiến bộ, rất nỗ lực và bản lĩnh cho dù chúng ta thua cuộc.

Mạt sát, tấn công trọng tài chẳng những không làm thay đổi được kết quả của trận đấu mà còn càng làm cho hành trình của tuyển Việt Nam ở các giải đấu quốc tế, đặc biệt là ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 thêm bất lợi.

Nét đẹp của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng không chỉ là kết quả chiến thắng. Nó là biểu hiện của nỗ lực vượt lên chính mình, là sự cao thượng trong thể thao (fair play) cùng thái độ khiêm tốn, tôn trọng đối thủ và ứng xử có văn hóa.

Thông qua thể thao, các quốc gia muốn truyền đi thông điệp để quảng bá văn hóa và hình ảnh đất nước, con người. Nhưng thật đáng tiếc, qua những trận bóng đá thì nhiều người Việt Nam đang làm xấu đi hình ảnh đất nước mình. Chúng ta hay buồn vì thua kém các nước về kinh tế nhưng thú thực, thua kém về văn hóa mới là điều đáng buồn. Vài chục năm thì có thể thay đổi được kinh tế nhưng hàng trăm năm chưa chắc đã vực dậy được văn hóa.

Vũ Hải Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/126675/cac-anh-hung-ban-phim-lam-xau-xi-hinh-anh-bong-da-viet-nam