Ca sỹ Minh Vương M4U 'nói mỉa' phụ nữ?

Ca sỹ Minh Vương chia sẻ quan điểm, một người đàn ông đích thực phải biết làm phụ nữ vui, đồng thời, theo anh, điều không thể cấm nổi phụ nữ chắc chắn là việc nói năng.

- Theo anh, khi nào một cô gái trở nên nhỏ bé trước người đàn ông?

Khi cô ấy tỏ ra khâm phục sự hiểu biết và trí tuệ của người đàn ông đó.

- Chứ không phải sự khác biệt về mặt giới tính?

Trong cuộc sống hiện tại, tôi thấy nhiều người phụ nữ gọi yêu chồng là “người đàn ông bé bỏng của em” lắm!

- Với người yêu, anh là người đàn ông “to lớn” hay “bé bỏng”?

Một chỗ dựa vững chắc và một bờ vai rắn rỏi bất cứ lúc nào cho người yêu.

"Người đàn ông đích thực luôn biết làm phụ nữ vui"

- Hình mẫu lý tưởng của các cô gái rồi đây!

Cũng khó để nói điều đó vì mỗi người một quan điểm riêng. Nhưng tôi yêu quý trẻ con, đồng thời thích che chở phụ nữ.

- Với anh, thế nào là một người đàn ông đích thực?

Đơn giản, người đàn ông đích thực luôn biết làm phụ nữ vui.

- Phụ nữ thường vui vẻ khi có một cuộc sống đầy đủ khiến bạn bè ghen tỵ?

Trách nghiệm của người đàn ông lý tưởng mệt nhọc thế đấy!

- Gần đây, ca khúc “Nỗi đau xót xa” do anh thể hiện thống lĩnh một số trang xếp hạng âm nhạc online. Chắc anh vui lắm?

Niềm vui nhân đôi!

- Nhân đôi là sao?

Vui vì có bài hit. Thứ nữa, vui vì hiểu ra một điều: Trong “nỗi đau” - dù có “xót xa” tới đâu con người vẫn có nhiều lý do để cười tươi. Thế để nói, cuộc sống luôn dành cho chúng ta những điều bất ngờ, đừng vì điều gì tuyệt vọng mà đánh mất niềm tin.

- Anh có vẻ không thích sự buồn khổ trong cuộc sống?

Chẳng phải mình tôi, ai cũng vậy mà!

- Vậy, chúng ta nên tiếp tục câu chuyện bằng những niềm vui rồi?

Thật khó để từ chối điều đó.

- Điều gì làm anh vui nhất?

Được chị em phụ nữ coi là một người đàn ông lý tưởng.

- Anh tinh ranh lắm!

Không thích từ tinh ranh vì hay thấy người lớn dùng từ này khen…trẻ con!

- Vậy anh thích từ nào?

Sự lựa chọn hoàn hảo. Thế mới đúng chất người lý tưởng chứ!

Minh Vương nhận được rất nhiều sự hâm mộ của sinh viên.

- Phụ nữ hoàn hảo trong mắt anh ra sao?

Luôn chung thủy với người đàn ông của mình và không bỏ anh ta khi thấy tình hình tài chính có vẻ khó khăn. Thứ nữa, quan trọng là phải “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, càng ít nói càng tốt. Im lặng đem đến cho người phụ nữ sự kính nể mà. (cười)

- Anh muốn cưới một cô gái hoàn hảo không?

Nếu theo đúng tiêu chí như trên thì tôi rất sẵn lòng.

- Muốn có được hạnh phúc lâu bền với người phụ nữ, cần gì?

Thì phải yêu họ thật nhiều và đừng nên tìm hiểu quá nhiều về họ.

- Phải hiểu nhau mới có hạnh phúc lâu bền chứ?

Phụ nữ không thích thế đâu! Tin tôi đi, nếu không bạn có thể thử.

- Nên khen ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ vào lúc nào?

Vào buổi sáng.

- Sao không phải buổi trưa, chiều hay tối?

Với trường hợp này, hãy nghĩ tới câu: ‘Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn’ (cười).

- Điều gì đàn ông không thể cấm nổi đàn bà?

Chim họa mi có thể quên hót, chứ đàn bà không thể quên nói.

- Nếu một ngày phụ nữ ngừng bặt hẳn tiếng nói, họ chỉ hành động và hành động…

Chắc họ đang vô cùng sợ hãi một điều gì đó!

-Theo anh họ sợ gì?

Sợ bạc tóc. Vì nói nhiều, phụ nữ nhanh già và bạc tóc hơn đàn ông. Càng có điều kiện, người ta càng sợ mình già đi. Hình như thế!

- Đàn ông chẳng suốt ngày kêu than phụ nữ lắm chuyện. Phụ nữ mà không nói nữa chẳng thích quá!

À, chắc chắn là thích rồi. Tôi nghĩ, đàn ông trên thế giới sẽ ăn mừng vì đó mới thực sự là ngày nam nữ bình quyền!

- Ngược lại, nếu một ngày đàn ông không còn hé miệng nói nửa câu?

Sự bất lực đạt đến đỉnh điểm!

-Nghe lạ nhỉ!

Đàn ông mà không hé răng nói một lời biểu hiện 2 thái cực. Một là không thèm chấp, hoặc cố chịu nhịn nhục. Hai là bất lực trước một điều gì đó. Vĩnh viễn không nói thì quá bi đát, chắc hẳn bị rơi vào cả 2 vấn đề trên một lúc. Như thế thì đâu còn thể là bờ vai nương tựa cho phụ nữ được nữa.

- Điểm trái ngược trong tính cách của phụ nữ, đàn ông mà anh thấy?

Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên, ngược lại, đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ. Đọc câu này ở đâu đó, và tôi nhớ là bản thân phải mất rất nhiều thời gian để nhớ được nó.

- Điểm tương đồng?

Đều khao khát tìm thấy một nửa đích thực của mình trong cuộc đời.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/van-hoa/ca-sy-minh-vuong-m4u-noi-mia-phu-nu/147917.gd