Ca sỹ Khánh Ngọc làm gì để được chồng yêu?

(Phunutoday) - Trước khi quyết định kết hôn, Khánh Ngọc và chồng là cựu xạ thủ quốc gia Trung Hiếu, mỗi người đều có cái tôi riêng biệt, đã phải ngồi lại với nhau nhiều lần để nói rõ ràng mọi thứ. Chẳng hạn như là sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ sống ở đâu và sống như thế nào để hòa thuận. Cuộc sống hôn nhân giống như việc đi tìm những viên gạch nhỏ xây dựng tổ ấm ngày một vững chắc.

Chồng nóng thì vợ nguội

Ban đầu, Khánh Ngọc cũng nghĩ hôn nhân thật giản đơn, hôn nhân đối với cô cũng chỉ là hai người yêu nhau rồi quyết định kết hôn, và sinh con đẻ cái, nếu hạnh phúc thì sống bên nhau trọn đời. Đôi khi, Khánh Ngọc cũng ngồi nghĩ bâng quơ và cố đi tìm lời giải đáp làm thế nào để hai cá thể hoàn toàn khác nhau có thể hòa hợp với nhau, và kết quả cô tìm thấy đó là sự cố gắng.

Bởi một lẽ, hai con tim đồng điệu tìm thấy nhau trong một biển người đã là một sự kỳ diệu, cố gắng hòa hợp, cố gắng yêu nhau và cố gắng gìn giữ tình yêu như thuở ban đầu là điều vô cùng khó, không phải ai cũng có thể làm được.

Khánh Ngọc cũng thế, cũng có lúc hoang mang nhưng khi quyết định đồng ý kết hôn là cô đã chuẩn bị tâm lý phải hoàn toàn tự tin và đặt 100% lòng tin của mình rằng giữ được tình yêu và gia đình hạnh phúc đến khi nào vẫn còn sức lực. Cuộc sống hôn nhân giống như việc đi tìm những viên gạch nhỏ xây dựng tổ ấm ngày một vững chắc. Mọi thứ có được đều phải do hai người cùng nhau xây dựng, đặc biệt là luôn có được không khí hòa thuận trong gia đình nhỏ, dựa trên tinh thần yêu thương và tự nguyện.

Bước về nhà chồng, Khánh Ngọc không tránh khỏi bỡ ngỡ. Cô cũng được mẹ đẻ căn dặn đủ điều và truyền đạt lại cho con gái điều quan trọng nhất trong cách cư xử với chồng. Đối với bạn đời, người phụ nữ phải cư xử nhẹ nhàng, dịu dàng, không được quá mạnh mẽ hay lấn lướt như hồi còn con gái, và cũng không hoàn toàn giống như lúc mới yêu nhau.

Khánh Ngọc thấy những điều mẹ răn dạy là hoàn toàn đúng, cô dùng lời của mẹ như sợi dây đỏ duy trì hạnh phúc gia đình và thấy điều đó rất hiệu quả. Ông xã của Khánh Ngọc là một người rất nóng tính nhưng lại tình cảm nên có những lúc, hai người tranh luận to tiếng. Cũng có lúc giận hờn vu vơ nhưng rồi hai người lại tự làm lành với nhau, đặc biệt là chẳng ai để ý đến đối phương hay mình là người làm hòa trước.

Khánh Ngọc là phụ nữ nên cô luôn phải giữ được sự mềm mỏng, khi thấy người đàn ông - ông xã của cô - nóng tính thì tốt nhất cô im lặng và nhường nhịn. Sau khi cơn giận của chồng qua đi, cô ngồi lại nói chuyện với chồng nhỏ nhẹ và cùng nhau rút ra bài học để sau này tránh to tiếng với nhau.

Tuy Khánh Ngọc là ca sĩ nhưng cô không phải là người câu nệ việc mình làm nghệ thuật mà chểnh mảng việc bếp núc. Cô luôn nhớ nằm lòng rằng bữa ăn và các món ăn luôn là phần tất yếu để giữ lửa trong hôn nhân. Trước khi kết hôn, Khánh Ngọc cũng đã biết nấu ăn và sau về làm dâu, cô thường xuyên nấu cho chồng ăn những “món tủ”. Khi rảnh rang, Khánh Ngọc lại “chiêu đãi” cả nhà món khoái khẩu, đó là hải sản.

Nói về bí quyết hạnh phúc trong gia đình, Khánh Ngọc thành thật thừa nhận rằng mình không có… bí quyết gì đặc biệt. Cô luôn nghĩ rằng, hai người bạn đời sống với nhau thì phải luôn biết và nên tôn trọng nhau, đặc biệt hai người nên biết làm cho nhau những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Điều này tạo được không khí ấm cúng trong gia đình, ví dụ như những bữa ăn do chính tay cô nấu, chồng cô không cần phải làm gì nhiều, mà đứng bên cạnh phụ giúp cho cô lấy đồ vật hay gia vị này kia mà thôi.

Khánh Ngọc mới lấy chồng chưa được một năm nhưng quãng thời gian vừa qua phải nói là một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô. Khánh Ngọc hạnh phúc vì được chồng thương yêu và đặc biệt, cô đang sắp được làm mẹ, mọi thứ đến với Khánh Ngọc quá tự nhiên và cô thấy mình thật may mắn.

Bà “bầu” Khánh Ngọc chia sẻ thêm rằng cô vô cùng hãnh diện khi được tạo hóa ban tặng cho mình thiên chức được sinh con và được làm mẹ, cũng là lẽ thường tình vì phụ nữ vốn mềm mại và khéo léo nên đảm nhận nhiệm vụ thiêng liêng và quan trọng này là đương nhiên, còn người đàn ông, họ phải lo cho cuộc sống của cả gia đình. Chính vì thế mà mỗi người đều phải làm tốt những nhiệm vụ quan trọng để tạo nên một gia đình nhỏ hạnh phúc, đầy đủ và tràn ngập tiếng cười.

Mỗi khi đi ra ngoài, Khánh Ngọc thấy những món đồ đẹp, cô đều mua về cho ông xã, dù cho đó là dịp đặc biệt hay không thì Ngọc cũng đều mua, miễn là thấy hợp với ông xã. Cô nghĩ rằng những niềm vui nho nhỏ cũng vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân vợ chồng. Khánh Ngọc cho biết, các cặp vợ chồng phải biết luôn quan tâm và chia sẻ với nhau dù vui hay buồn, đó là chìa khóa giúp cho cả hai cảm thấy yêu thương nhau hơn, cùng vượt qua những áp lực trong cuộc sống.

Đối với Ngọc, cô là phụ nữ, phái đẹp nên cũng thích được chiều chuộng nhưng tuyệt đối cô không thích nhõng nhẽo ông xã vì như thế sẽ biến mình trở nên yếu đuối quá. Khánh Ngọc vô cùng tự hào về chồng, vì anh không chỉ tâm lý với cô mà còn với cả gia đình, bạn bè của cô nữa.

Như hồi Ngọc mang bầu được ba tháng, anh quan tâm đến chuyện ăn uống của cô, dù là nửa đêm, thì anh cũng không quản ngại đi mua đồ về cho vợ ăn, hay pha sữa cho cô uống. Khánh Ngọc trân trọng những điều nhỏ này, vì dù nó là những cái nhỏ thôi nhưng từng ngày nó sẽ vun vén sự yêu thương cho tổ ấm của mình.

Lấy lòng chồng bằng cách yêu mẹ chồng

Dạo này, khi Khánh Ngọc đã có gia đình và mang thai, bạn bè đánh giá cô đã bớt mạnh mẽ hơn so với hồi còn son trẻ. Khánh Ngọc dịu dàng hẳn ra, biết chăm sóc nhà cửa, làm việc nhà như ủi đồ, nấu nướng, lo lắng đến việc ăn uống của chồng. Ông xã của Khánh Ngọc đã tăng được vài cân nên mỗi lần hai vợ chồng về Hà Nội thăm mẹ chồng, bà đều tỏ ra hài lòng. Và chính vì điều này mà Ngọc cũng cảm thấy vui lây, vì Khánh Ngọc cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự động viên của mẹ chồng.

Trong khoảng thời gian mang bầu, Khánh Ngọc không bị ốm nghén hay có triệu chứng trầm cảm. “Nghe người lớn nói là bà bầu hay cáu gắt, thay đổi tính nết nhưng sao Ngọc vẫn thấy như cũ à!” - Khánh Ngọc thật thà tâm sự. Khánh Ngọc bộc bạch cô rất may mắn, tuy thời gian mang bầu cô có mệt mỏi nhưng bù lại, được cả nhà và nhất là ông xã quan tâm nên bao nhiêu mệt mỏi lại tan biến đi hết. Vì mang bầu ngày càng nặng nề nên Khánh Ngọc giảm hầu hết các show diễn mà tập trung nghỉ dưỡng để chăm sóc cho em bé.

Thời gian này, Khánh Ngọc dành cuối tuần quý báu để cả nhà đi siêu thị mua sắm đồ cho bé, hay đi coi phim, rồi mua đồ về nhà nấu nướng. Chồng cũng tâm lý, sợ Khánh Ngọc ở nhà một mình buồn, nên hay đưa cô ra phố đi dạo cho tâm hồn thoải mái.

Khánh Ngọc nhớ lại lần đầu tiên ra mắt phụ huynh ông xã, lúc đấy cô run lắm. Bản lĩnh ca sĩ dù có thừa, đứng trên sân khấu bao nhiêu năm trước rất nhiều người lạ, nhưng lần này đã khiến cô đổ mồ hôi hột. Khánh Ngọc là người Nam, mà trước đây lại vẫn nằm lòng rằng người Bắc rất lễ nghĩa và nghiêm khắc.

Từ trước đến nay, tính của Ngọc vốn vô tư, có sao nói vậy nên rất lo rằng mình sẽ nói sai điều gì đấy khiến phụ huynh ông xã phật lòng. Nhưng sau này, Ngọc đã rút ra rằng những gì mình lo lắng đều thừa, vì dù có là người Nam hay người Bắc thì cái quan trọng hơn hết vẫn là sự lễ phép và cứ sống thật với con người mình là sẽ trôi chảy hết. Vì người lớn vốn có nhiều kinh nghiệm, thế nên sẽ rất tinh ý phát hiện ra mình đang diễn hay là thật.

Trước khi đến gặp mẹ chồng tương lai, Khánh Ngọc có hỏi dò ông xã trước về sở thích, cá tính của mẹ chồng để còn biết mà “ghi điểm” với bà. Mẹ chồng Khánh Ngọc là cô giáo nên cũng khá nghiêm nhưng bà là người sống tình cảm. Cứ mỗi lần Khánh Ngọc ra Hà Nội, cô đều ngồi với bà tâm sự để hiểu về bà hơn, rồi về tâm tư, tình cảm của bà, cũng bởi hiểu hơn về người đã sinh ra chồng mình là một việc làm rất ý nghĩa.

Khánh Ngọc và chồng

Thỉnh thoảng, vợ chồng cô lại thu xếp ra thăm hỏi sức khỏe mẹ chồng, rồi thường xuyên gọi diện cho mẹ chồng để kể cho bà nghe về cuộc sống và công việc hiện tại của hai đứa. Mỗi lần nghe con dâu kể về sự phát triển của em bé trong bụng là mẹ chồng cười sung sướng, sảng khoái. Mẹ chồng chăm sóc Khánh Ngọc qua điện thoại, bà trao đổi với cô con dâu về cách ăn uống lúc mang thai như thế nào, giữ gìn sức khỏe ra sao. Đôi khi, bà còn kể về quá khứ “hào hùng” quậy kinh khủng của ông xã Khánh Ngọc khi còn con nít. Bố chồng của Khánh Ngọc đã mất cách đây hai năm rồi nên bao tình cảm mẹ chồng dồn hết cho con trai, cho cả con dâu và đứa cháu sắp chào đời.

Khánh Ngọc cảm nhận mẹ chồng là người kỹ tính, mạnh mẽ và sống rất tình cảm. Tính tình của bà dễ chịu và không quá cầu kỳ. Còn chuyện có cháu nối dõi, bà không đặt nặng việc đó là bé trai hay gái mà chỉ muốn có cháu bế, để được ngồi kể chuyện, săn sóc cháu yêu.

Khánh Ngọc luôn thầm cảm ơn sự hy sinh của mẹ chồng, cô nghĩ cô có được ngày hôm nay là nhờ bà nhiều lắm. Bà phải chấp nhận sống xa con trai để cho con vào Nam sinh sống và lập nghiệp. Vì thế, Khánh Ngọc và chồng đã tính rằng khi nào bà sắp xếp xong mọi việc ngoài Bắc thì sẽ đón bà vào sống cùng với vợ chồng cô cho vui, cũng như tiện cho việc chăm sóc và phụng dưỡng bà.

Hỏi vui Khánh Ngọc rằng không biết nếu Khánh Ngọc mà là mẹ chồng thì sao, cô trả lời vui vẻ rằng nếu có làm mẹ chồng thì còn rất lâu nữa, và cũng chắc sẽ không phải là một bà mẹ chồng khó tính. Bà mẹ chồng đó sẽ luôn cố gắng tạo điều kiện cho con mình sống hạnh phúc, và chắc chắn phải lựa con dâu ngoan một chút, chứ không lại làm khổ con trai mình thì… chết, cô cười vang khi tâm sự.

Tường Minh

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/blognguoinoitieng/201111/Ca-sy-Khanh-Ngoc-lam-gi-de-duoc-chong-yeu-2106859/