Ca sĩ Yanbi quỳ gối trao nhẫn cho vợ trong lễ cưới

Hôn lễ của Yanbi và diễn viên Thu Trang diễn ra vào tối 21/1. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Mr.T, Wxrdie... tới chúc mừng giọng ca 'Thu cuối'.

Tôi là Tô Minh Vũ (nghệ danh Yanbi). Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng, ngày mà tôi chờ đợi từ lâu. Sau hôm nay, tôi chính thức lập gia đình, có thêm một người để ngày ngày ở bên chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.

Tôi chụp ảnh cùng gia đình, người thân trước khi rước dâu. Buổi tối trước ngày lễ cưới diễn ra, Mr.T cùng nhiều bạn bè đã qua nhà để trò chuyện, tâm sự cùng tôi. Vì thế, tôi đã có một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon giấc để đón chào ngày trọng đại tới.

Tuy nhiên, sáng nay, khi trang điểm, thay đồ ở nhà riêng tại Tân Mai, Hà Nội để chuẩn bị đón dâu, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp. Trang điểm cho tôi và gia đình hôm nay là người em rất thân thiết: Linh Tây. Linh là nữ chính trong MV Thu cuối và chơi thân với tôi trong suốt nhiều năm qua.

Hôm nay, tôi chọn vest đen và cà vạt cùng màu. Tôi và Thu Trang hẹn hò khoảng 10 tháng. Cả tôi và Trang đều đến độ tuổi phù hợp để lập gia đình, công việc của Trang hiện cũng khá ổn định nên hai đứa quyết định về chung một nhà.

Linh Tây trang điểm cho mẹ tôi. Những ngày qua, dù bị thương ở chân, mẹ vẫn chạy đôn chạy đáo để lo lắng chu toàn cho đám cưới. Nhờ sự quan tâm của mẹ, chúng tôi có được ngày vui trọn vẹn.

Tôi được chị dâu giúp chỉnh sửa hoa cưới. Tôi và mọi người trong gia đình chuẩn bị cho hôn lễ trong khoảng 3 tháng qua. Mọi thành viên đều yêu mến và ủng hộ chuyện tình yêu của tôi với Trang.

Hà Nội hôm nay khá lạnh và có mưa bay. Mọi người thường quan niệm mưa vào ngày cưới là một điều may mắn. Do đó, tôi cầu mong chuyến đón dâu sẽ thuận lợi.

10h30, tôi chính thức lên xe hoa để xuất phát từ Hà Nội về Thái Bình đón dâu. Sau khi hoàn thành các thủ tục cưới hỏi tại quê nhà của Thu Trang, chúng tôi trở về Hà Nội lúc gần 13h.

Gần 15h, xe rước dâu trở về nhà tôi ở Hà Nội. Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, chúng tôi làm lễ gia tiên. Nhận được những lời chúc phúc của mọi người, cả tôi và Trang đều hạnh phúc, bồi hồi.

Yêu nhau 10 tháng nhưng đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất với cả hai. Đặc biệt, chứng kiến Trang lộng lẫy trong chiếc váy cưới, tâm trạng của tôi xốn xang y như thời điểm tôi tỏ tình rồi cầu hôn cô ấy.

Cả hai nghe những lời dặn dò của cha mẹ, chú bác hai bên sau đó chụp hình kỷ niệm cùng mọi người. Trang là một cô gái vui vẻ, hoạt bát và chăm chỉ. Chúng tôi có nhiều điểm chung, đặc biệt là tính cách hài hước nên luôn tràn ngập tiếng cười khi ở bên nhau.

Khoảng 17h, chúng tôi ra trung tâm tiệc cưới. Vì thức dậy chuẩn bị từ sáng sớm nên vợ chồng tôi chỉnh sửa lại lớp trang điểm, trang phục trước khi đón khách để có vẻ ngoài tươi tắn.

Ngoài trang điểm, Thu Trang cũng thay sang chiếc váy cưới mới. Sau hôn lễ, hai đứa dự định hưởng tuần trăng mật ở Măng Đen, Kon Tum. Anh Trung Ruồi đã xe duyên cho chúng tôi. Ngày ấy, anh Trung mời Trang tới Măng Đen biểu diễn và ở đó tôi gặp Trang. Đáng tiếc, hôm nay, do vướng lịch công việc nên anh không thể tới chung vui với vợ chồng tôi.

Từ 17h30, khách mời bắt đầu đến chúc mừng. Việc hàng trăm khách mời với những đồng nghiệp thân thiết như Mr.T, Mr.A, Wxrdie… không ngại mưa gió vẫn đến chúc mừng khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng và cảm động.

Hôn lễ bắt đầu bằng ca khúc Suỵt suỵt do tôi sáng tác và thể hiện Sau đó, Thu Trang bước lên lễ đường trên nền nhạc Beautiful In White do chính cháu gái tôi thực hiện.

Hôn lễ sau đó diễn ra suôn sẻ với các nghi thức cắt bánh, trao nhẫn, lắng nghe chia sẻ của hai bên gia đình và trao lời thề nguyện... Buổi lễ diễn ra ấm cúng, tình cảm đúng như những gì chúng tôi mong đợi.

Tiếng reo hò cổ vũ, chúc phúc của khách mời phía dưới khiến tôi và Trang thêm hứng khởi để tự tin hơn khi chính thức bước sang trang mới của cuộc đời.

Tôi không áp lực dù sắp đảm đương trọng trách mới là trụ cột gia đình. Cả tôi và Trang đều đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ khá lâu. Cả hai cũng làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua để cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Khoảng 21h, buổi lễ kết thúc. Hai đứa vừa trải qua một lịch trình dài suốt từ sáng sớm nhưng không thấy mệt mỏi. Có lẽ tình yêu của cả hai dành cho nhau và gia đình hai bên dành cho chúng tôi đã tiếp thêm sức mạnh.

Thụy Trang - Lan Phương

Nguồn Znews: https://znews.vn/ca-si-yanbi-quy-goi-trao-nhan-cho-vo-trong-le-cuoi-post1456334.html