Ca sĩ Ý Lan: Biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội là trở về con đường kỷ niệm...

Là con gái của danh ca Thái Thanh nổi tiếng ở miền Nam một thời, nhưng ca sĩ Ý Lan lại thành danh khá trễ khi đã có gia đình và 5 người con. Mục đích chuyến trở lại Việt Nam lần này là để thực hiện liveshow mang tên “Khung trời kỷ niệm” do Super Star Entertainment phối hợp cùng Đồng Dao Entertainment tổ chức vào hai ngày 11 và 12-5-2011 tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng nữ ca sĩ hải ngoại này.

Ca sĩ Ý Lan - Ngoài 30 tuổi, khi đã là mẹ của 5 người con, ca sĩ Ý Lan mới bắt đầu nổi tiếng. Vậy chị đã học tập và rèn luyện như thế nào để trở thành một danh ca khi gần như toàn bộ thời gian chị dành cho gia đình? Từ lúc còn rất nhỏ tôi vẫn hay được mẹ Thái Thanh đưa đến phòng trà, nơi mẹ hát hàng đêm, nhưng từ khi tôi 12-13 tuổi, mẹ lại nhất quyết không cho tôi đến phòng trà chơi nữa. Dù là một ca sĩ rất nổi tiếng nhưng mẹ không muốn tôi đi theo con đường ca hát, vì thâm tâm luôn nung nấu ý tưởng “xướng ca vô loài”. Mẹ chỉ muốn con gái mình sau này sẽ trở thành một công chức, có chuyên môn nghề nghiệp, làm giờ hành chính và thời gian còn lại dành cho gia đình. Những gì tôi hiện có đơn giản chỉ do bản năng, gien di truyền từ bố mẹ và là do sự thôi thúc của ước mơ - ước mơ được hát mà thôi! - Dù sao chị vẫn là con gái của một nữ danh ca, vậy có lúc nào Ý Lan bị áp lực bởi danh tiếng của mẹ? Hoàn toàn không! Bởi tôi hát chỉ vì sự thôi thúc từ nội tại bản thân chứ không phải với mục đích phấn đấu để trở thành ca sĩ nổi tiếng. Tôi không phải chịu áp lực để xứng đáng với tên tuổi của mẹ. Ngược lại mẹ vẫn là thần tượng và những tình cảm yêu thương mẹ dành cho tôi lại trở thành một sức mạnh tinh thần và niềm phấn khích trên bước đường ca hát của tôi. - Trở lại Việt Nam lần này, lý do nào khiến Ý Lan lại lựa chọn Hà Nội để tổ chức liveshow chứ không phải là nơi nào khác? Thật ra Ý Lan mong muốn được trở về Hà Nội không chỉ vì bản thân, mà còn là ý nguyện của bố mẹ nữa. Vào khoảng năm 1953, cha của Ý Lan - trước khi trở thành tài tử Lê Quỳnh – lúc đó là một chàng sinh viên nghèo. Trong khi ấy, mẹ Thái Thanh đã là danh ca nổi tiếng đang đầu quân cho Ban văn nghệ Gió Nam. Quá mến mộ tiếng hát Thái Thanh nhưng không có tiền mua vé, Lê Quỳnh đã lén... trèo máng xối Nhà hát Lớn để được nhìn thấy nữ danh ca. Để rồi 5 năm sau, Ý Lan được sinh ra bởi cuộc tình đẹp như mơ này. Hiện tại mẹ đã tuổi cao sức yếu, còn bố đã qua đời cách đây 3 năm, trước khi mất ông vẫn có ý định muốn quay về Hà Nội. Vì vậy Ý Lan xuất hiện tại Nhà hát Lớn Hà Nội lần này là trở về trên con đường kỷ niệm thay thế cho bố mẹ. - Ý Lan dự định mang lại cho khán giả Hà Nội điều gì thông qua liveshow “Khung trời kỷ niệm”? Ở liveshow này, khán giả sẽ được nghe lại những ca khúc đặc biệt gắn liền với tên tuổi Ý Lan và đương nhiên không thể thiếu những bản tình ca muôn thủa có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng bấy lâu của các nhạc sĩ tài hoa như Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Đức Huy, Lam Phương... Ý Lan cũng hát những bản nhạc mới, đưa những sáng tác mới đến với khán giả như bài “Mình ơi” của Diệu Hương hay “Hãy cứ là tình nhân” của Tú Minh. Đối với khán giả Hà Nội bấy nay vốn chỉ biết Ý Lan là con gái của Thái Thanh và Lê Quỳnh thì đây là lần đầu tiên họ sẽ cảm nhận được Ý Lan là ai. - Vì sao trong liveshow của mình, chị lại hát rất nhiều thể loại, từ dân ca cho tới Jazz, Rock bằng tiếng Pháp và cả tiếng Anh? Cảm ơn ông trời đã phú cho Ý Lan khả năng hát tự nhiên, ở thể loại nào cũng dễ dàng thích ứng được. Khi cần hát cho khán giả lớn tuổi, tôi có thể hát những ca khúc nhạc xưa, trữ tình, với các khán giả trẻ, tôi sẽ hát những ca khúc sôi động, thậm chí là Rock và từng được các bạn trẻ ở hải ngoại ủng hộ. Bởi vậy trong chương trình liveshow lần này, tôi hy vọng sẽ chinh phục được nhiều tầng lớp khán giả của thủ đô Hà Nội. - Xin cảm ơn và chúc liveshow của chị thành công! Nguyễn Sinh (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=29691&menu=1372&style=1