Ca sĩ Út Mai kể về ước mơ có 10 triệu đồng trong tay

'Thời mới đi hát, tôi nghèo đến mức luôn ước mơ mình có 10 triệu trong tay để làm những việc mình thích', ca sĩ Út Mai nhớ lại những ngày đầu mới ra Hà Nội lập nghiệp.

Út Mai tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, hiện là giảng viên thanh nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Năm 2003, chị giành giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Thanh Hóa, tham gia cuộc thi Sao Mai 2003 và lọt vào Top 10 trong đêm chung kết toàn quốc. Năm 2004, chị giành Huy chương Vàng cuộc thi Tiếng hát sinh viên các trường nghệ thuật toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, Út Mai được yêu mến qua các ca khúc: Đất nước lời ru, Bài ca Hà Nội, Mùa chim én bay, Khát vọng, Gần lắm Trường Sa, Khúc hát sông quê, Quảng Bình quê ta ơi…Chị đã ra mắt nhiều album: Sao không là bài ca, Bến xuân xưa, Quê ơi… Mới đây, chị thực hiện hơn 20 bài hát dân ca các vùng miền như: Lỡ hẹn với dòng Lam, Tìm em câu ví sông Lam, Nhớ quê, Hà Tĩnh quê ơi, Đường về xứ Thanh… để phát trên Youtube.

Nhớ lại những ngày đầu tiên ra Hà Nội lập nghiệp, Út Mai cho biết, chị gặp nhiều khó khăn: "Hồi đó, tôi đi từ Thanh Hóa ra học là tay trắng, tự mình lo liệu, tìm hiểu hết. Năm học đầu tiên, tôi đã đi diễn ở các quán cà phê, tụ điểm ca nhạc với cát-xê 70 - 80 nghìn đồng, ở trọ trong căn nhà 7m2 cùng ca sĩ Thành Lê, cố gắng vừa học vừa đi làm thêm để có tiền lo cho cuộc sống và học hành".

Ca sĩ Út Mai

Út Mai kể, ngày ấy chị từng được NSND Thanh Hoa mời đi hát ở quán cà phê và được bà ưu ái trả cát-xê 120.000 đồng/đêm diễn. Nữ ca sĩ nói, tên khai sinh của mình là Út, và chính NSND Thanh Hoa đã đặt nghệ danh cho chị là Út Mai bởi thành tích của chị ở cuộc thi Sao Mai 2003.

Theo Út Mai, thời mới đi hát, chị nghèo đến mức luôn ước mơ mình có 10 triệu đồng trong tay để làm những việc mình thích, được ở một nơi rộng rãi hơn. Sau này, chị cũng từng làm một số công việc khác vì cuộc sống, nhưng niềm hạnh phúc nhất đối với chị vẫn là cái duyên với nghề hát.

"Tôi nghĩ đời nghệ sĩ như con tằm nhả tơ, cứ chăm chỉ mang lại tiếng hát cho đời thì cũng có "quả ngọt" sau những nỗ lực của mình. Qua nhiều thăng trầm, hiện tại tôi có một cuộc sống ổn định. Tôi nghĩ, mình cứ bằng lòng với những gì mình có, được đi hát là hạnh phúc rồi", chị bộc bạch.

Trích đoạn clip ca sĩ Út Mai hát “Sơn nữ ca” của nhạc sĩ Trần Hoàn

Bảo Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-si-ut-mai-ke-ve-uoc-mo-co-10-trieu-dong-trong-tay-20240229172738687.htm