Ca sĩ Tuấn Hưng: 'Số tôi 'đen' nên yêu ai người ta cũng biết'

Luôn bị 'gắn mác' là ca sĩ đào hoa bậc nhất trong giới showbiz, Tuấn Hưng cho rằng, đó là do 'số đen' nên hễ anh yêu ai là lại bị 'đếm', còn trên thực tế thì danh sách đó vẫn còn thua xa nhiều người đàn ông mà anh biết.

Tuấn Hưng từng gặp nhiều tình huống được fan nữ ôm hôn. Ảnh: TL

“Có chồng hay vợ nghệ sĩ đều là thiệt thòi”

Anh từng nhiều lần chia sẻ, từ khi có gia đình thì anh luôn biết điểm dừng, nhưng mới đây, một bức ảnh anh được fan nữ hôn trong quán bar khiến không ít người nghi ngờ về việc anh khó mà giữ gìn được sự chung thủy với vợ...?

- Vì mình đẹp trai mà, nên khó mà tránh khỏi việc có người hâm mộ (cười). Nói vui vậy thôi, chứ nếu mọi người hiểu bối cảnh của tấm hình đó thì sẽ không thấy câu chuyện có gì phải ầm ĩ cả. Cô ấy cũng chỉ là khán giả trong chương trình ca nhạc mà tôi tham gia. Tiếc là nhiều người không hiểu nên khi thấy tấm hình đó được khán giả này đưa lên Faceboock thì bạn bè bàn luận quá nhiều chiều, chứ thực ra nó không phải vấn đề lớn. Bởi vì với nghệ sĩ thì được khán giả cùng giới hay khác giới thích là rất bình thường. Đó là chuyện công khai chứ không phải lén lút gì mà bị chụp trộm. Nếu bị chụp trộm thì giờ này chết với vợ rồi (cười).

Trong quá trình đi diễn, anh có thường xuyên gặp những khán giả thể hiện tình cảm thân mật như vậy không?

- Thời buổi bây giờ bình đẳng mà nên phụ nữ bạo hơn cả đàn ông. Ở Việt Nam như thế còn bình thường, chứ tôi đi diễn ở bên Mỹ hay nước ngoài thì chuyện các bạn nữ yêu quý mình rồi hôn lên má, ôm để chụp hình là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng chỉ một vài bình luận thiếu thiện cảm, hiểu sai lệch vấn đề thì lập tức tấm ảnh sẽ đi theo chiều hướng khác.

Nghĩa là vợ anh sẽ phải quen với cảm giác anh luôn được các fan nữ ôm hôn đúng không?

- Không người phụ nữ nào chấp nhận được thói quen khi chồng mình được người khác thân mật, cho dù là ca sỹ hay bất cứ ai. Vợ tôi vẫn cảm thấy khó chịu đấy, chắc chắn vậy, chỉ có điều cô ấy không nói ra thôi. Tôi biết thế nhưng không tránh được vì mình là người của công chúng. Chỉ có điều tôi luôn biết cuộc sống gia đình luôn có những giới hạn nhất định. Làm vợ hay làm chồng của nghệ sỹ đều là thiệt thòi. Họ phải có trái tim thứ tha và sự bao dung rất lớn thì gia đình mới bền vững được.

Với sự cố vừa rồi thì anh có giải thích với vợ không?

- Có chứ. Lúc đầu cô ấy cũng thấy không có vấn đề gì cả nhưng sau đó vì mọi người cứ bàn luận đưa đẩy qua lại nên cô ấy cũng cảm thấy khó chịu.

Vậy sau lần đó, giờ anh có phải hạn chế để tránh những tình huống tương tự không ?

- Thực ra thì những việc như thế đã có rất nhiều. Nhưng trong quãng thời gian nào đó mà tôi không gặp may chẳng hạn thì nó bất thình lình xuất hiện trên mạng xã hội, khiến cho câu chuyện bị đẩy đi quá xa, khiến cho gia đình bất an. Chứ lâu nay tôi vẫn có những fan nữ cuồng nhiệt nhưng đâu xảy ra chuyện gì.

Bản thân anh làm thế nào để không rung động trước fan nữ cuồng nhiệt?

-Khi mình còn là một thanh niên thì tất cả mọi thứ đều đơn giản, nhưng khi đã trở thành một người chồng với hai đứa con thì tất cả việc làm của mình đều phải đặt lên bàn cân. Nếu mình hiểu cái gì là quan trọng nhất với cuộc sống của mình thì mọi thứ ở bên ngoài đều không có gì phải hối tiếc.

“Đừng gọi vợ tôi là hotgirl”

Thử đặt tình huống ngược lại, nếu một ngày nào đó anh nhìn thấy vợ anh được một fan nam thể hiện tình cảm tương tự thì anh sẽ ứng xử thế nào. Vì vợ anh cũng là một hotgirl, chắc cũng không ít người hâm mộ.

- Tình huống đấy sẽ không bao giờ xảy ra vì vợ tôi có bao giờ đi hát đâu. Cô ấy cũng không phải là hotgirl, đó là do mọi người gắn vào cô ấy thôi. Hot girl hay hotboy đang bị sử dụng vô tội vạ và dễ dãi. Chỉ cần được mọi người biết trên Facebook, có nhiều like một tí thì được gọi là hotgirl hay hotboy rồi. Với tôi, Hương (tên vợ Tuấn Hưng - PV) chỉ là cô bé vừa lớn đã “bị” làm vợ Tuấn Hưng rồi. Còn nếu mọi người thấy vợ tôi xinh thì có rất nhiều từ để thể hiện như dễ thương, xinh xắn hay ưa nhìn… còn hotgirl thì không phải.

Nếu vợ anh không phải là hotgirl trong mắt anh thì lúc mới gặp, điều khiến anh có cảm tình để dẫn đến yêu là gì?

- Tình yêu rất khó để gọi thành cái gì đó cụ thể vì khi gặp Hương, tôi cũng không lường trước được là sẽ yêu. Khi chúng ta cảm nhận rõ quá thì tất cả nó sẽ được chuyển biến, không phải bằng tình cảm nữa mà bằng lý trí mất rồi.

Không đồng ý với từ hotgirl, vậy với danh xưng đào hoa mà mọi người thường gắn cho anh thì sao?

- Mọi người hay nói tôi đào hoa thì cũng không tuyệt đối đúng nhưng nếu nói sai cũng không hẳn. Bởi vì “lịch sử yêu đương” của mình từ ngày xưa đã bị báo chí lưu lại hết. Khổ nỗi nếu so với các bạn nam khác thì chưa chắc mình đã yêu nhiều bằng họ đâu, nhưng mình cứ yêu ai là bị đếm. Thành ra đào hoa đâu chưa thấy mà chỉ thấy “đào đen” thôi.

Đêm nhạc “Bản tình ca mùa thu” diễn ra đúng ngày 20/10, là món quà gửi tặng đến những người phụ nữ. Anh sẽ làm gì để bày tỏ tình cảm với mẹ và vợ mình?

- Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của mẹ tôi nên lẽ ra ngày đó tôi sẽ không đi diễn ở đâu cả mà ở nhà tổ chức cho mẹ, ăn một bữa cơm có đông đủ gia đình hoặc đi đâu đó. Nhưng giờ mẹ cũng nhiều tuổi rồi nên cũng ngại đi. Mình đi diễn thế này thì sẽ xin được vài vé xem chương trình để mời mẹ đi. Ngoài ra thì có thêm món quà nữa là chiếc phong bì cũng dày dày một chút. Còn với ngày 20/10 thì... cuộc sống càng hiện đại thì lại càng có nhiều ngày lễ lạt khiến đàn ông đôi khi chóng hết mặt. Ngày này tôi chỉ tặng hoa cho vợ thôi, chỉ ngày sinh nhật hay 8/3 mới tặng quà, thế thôi vợ nhỉ (quay sang vợ).

Cảm ơn ca sĩ Tuấn Hưng!

Vào các tối 19 - 20/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình ca nhạc với chủ đề “Bản tình ca mùa thu” sẽ diễn ra với sự góp mặt của ca sĩ: Mỹ Tâm, Tấn Minh, Tuấn Hưng, Hiền Thục, Mỹ Dung, Đức Phúc... Đặc biệt, chương trình có sự góp giọng của một ca sĩ - doanh nhân Tuấn Cường và người bạn đời - ca sĩ Quỳnh Nga, giảng viên Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình có sự tham gia của nhạc sĩ Phú Quang trong vai trò cố vấn nghệ thuật và sự dẫn dắt của MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Một món quà thú vị và khác biệt so với các chương trình là BTC sẽ chuẩn bị một góc chụp hình với chủ đề dành riêng cho gia đình để mỗi người sẽ có bức ảnh cùng những người thân yêu trong không gian âm nhạc sang trọng và đẳng cấp của Hà Nội vào đúng ngày 20/10.

Minh Nhật (thực hiện)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ca-si-tuan-hung-so-toi-den-nen-yeu-ai-nguoi-ta-cung-biet-20171005091404337.htm