Ca sĩ nhóm nhạc lừng danh tiết lộ điều gì trước khi mất vì COVID-19?

Carlos Marin, thành viên nhóm nhạc lừng danh Il Divo - qua đời ở tuổi 53. Đây là một tin buồn đối với khán giả yêu mến dòng nhạc cổ điển nói chung và người hâm mộ nam ca sĩ nói riêng.

Đáng nói, sự ra đi đột ngột của Carlos Marinđược xác định là do COVID-19. Ngay khi thông tin này được công bố, người hâm mộ trên khắp thế giới đã đăng những lời tưởng nhớ đến anh đồng thời cầu nguyện cho linh hồn anh được an nghỉ ở nơi xa.

Ngày 7/12, Carlos Marin có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Anh qua đời chỉ sau 12 ngày nhập viện.

Trước khi qua đời, Carlos Marinđã có một sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng. Anh nổi tiếng nhờ những buổi biểu diễn tuyệt vời của mình. Hiện tại, cái chết của Carlos Marinđang khiến gia đình anh bị bủa vây bởi truyền thông.

Một số người mong muốn tìm kiếm thông tin chi tiết về Carlos Marinđể biết những thành tựu mà anh đã làm được trong sự nghiệp âm nhạc, một số khác muốn có những thông tin độc đáo và thú vị hơn nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra vào năm ngoái tại quê nhà, Carlos Marin đã xác nhận với nhà báo về việc anh suýt mắc phải COVID-19 trong chuyến lưu diễn của II Divo tại Mỹ. Tuy mắc COVID-19 ‘hụt’ nhưng anh đã gặp vấn đề về hô hấp.

Hình ảnh cuối đời của anh khiến người hâm mộ đau đớn.

Carlos Marin không thắng nổi COVID-19

Theo các nguồn tin, ca sĩ Carlos Marin đã qua đời do biến chứng COVID-19. Tuy nhiên, trước đó anh đã được tiêm phòng đúng cách. Trước khi qua đời, Carlos Marinđược đưa đến bệnh viện ở Manchester. Ngày 7/12, Carlos Marinrơi vào tình trạng hôn mê sâu. Một số nguồn tin khác tiết lộ, nam ca sĩ được đưa vào bệnh viện với tình trạng ‘phổi bị tổn thương nghiêm trọng’ và đã ở trạng thái hôn mê.

Ngày 19/12, tin tức về cái chết của nam ca sĩ được công bố ngay lập tức bởi các thành viên trong nhóm Il Divo. Họ viết những dòng đầy cảm động trên Twitter: ‘Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi thông báo cho các bạn biết rằng người bạn và cộng sự của chúng tôi, Carlos Marin, đã qua đời’. Nhóm tiết lộ thêm rằng, ở nơi xa, Carlos Marin sẽ rất nhớ gia đình, bạn bè và người hâm mộ của anh ấy.

Vì cái chết đột ngột của Carlos Marin, tất cả các ngày còn lại trong chuyến lưu diễn Giáng sinh tại Vương quốc Anh của nhóm nhạc II Divo đã bị hoãn lại đến tháng 12/2022.

Chuyến lưu diễn của nhóm nhạc II Divo đã bị hoãn lại đến tháng 12/2022.

Sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của Carlos Marin

Carlos Marin sinh ngày 13/10/1968 tại Morfelden-Walldorf, Hesse, Tây Đức. Sau này, anh chuyển đến Tây Ban Nha và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại đây. Trước khi trở thành một ngôi sao, Carlos Marin được coi là một thần đồng, anh nổi tiếng nhờ chất giọng nam trung. Thu âm album đầu tiên của Carlos Marin vào năm 8 tuổi, biểu diễn trên truyền hình Tây Ban Nha lúc 10 tuổi.

Carlos Marin tiếp tục gặt hái thành công ở sân khấu nhạc kịch, opera và điện ảnh trước khi được Simon Cowell chiêu mộ vào siêu nhóm nhạc Il Divo, cùng với giọng nam cao người Mỹ David Miller, giọng nam cao người Thụy Sĩ Urs Bühler và ca sĩ nhạc pop người Pháp, Sébastien Izambard.

Thần đồng âm nhạc một thời đã đi về nơi xa.

Cả nhóm cùng nhau tạo nên danh tiếng toàn cầu, bán được 30 triệu đĩa hát trên khắp thế giới, cháy vé các buổi biểu diễn tại các sân vận động. Carlos Marin và các thành viên trong nhóm II Divo trở thành gương mặt yêu thích của những phụ nữ lớn tuổi nhờ vẻ ngoài điển trai cổ điển của họ.

Carlos Marin đã kết hôn với Geraldine Larrosa vào tháng 6/2006 tại Disneyland, California. Trước khi kết hôn, cặp đôi này đã bên nhau 13 năm. Tuy nhiên, họ ly hôn sau chưa đầy 3 năm chung sống.

Ngoài danh tiếng có được cùng II Divo, Carlos Marin cũng duy trì sự nghiệp solo thành công, biểu diễn khắp thế giới, phát hành một số album riêng. Celine Dion, Gloria Estefan và Barbra Streisand là một số người ca sĩ nổi tiếng từng song ca với Carlos Marin.

Người hâm mộ hy vọng rằng Chúa sẽ ban sức mạnh cho gia đình và bạn bè của anh, mong anh ra đi thanh thản.

Thủy Kiều

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//ca-si-nhom-nhac-lung-danh-tiet-lo-dieu-gi-truoc-khi-mat-vi-covid-19-169211221110519124.htm