Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly xúc động khi hát tặng mẹ

Hơn 10 năm gắn với con đường ca hát, đã đứng trên rất nhiều sân khấu lớn nhưng chưa bao giờ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly có cảm xúc đặc biệt như khi hát trong đêm chung kết Người đẹp xứ Trà 2017 diễn ra vào cuối tuần qua tại TP.Thái Nguyên.

Ca sĩ Khánh Ly trên sân khấu đêm chung kết Người đẹp xứ Trà 2017.

Đặc biệt bởi Thái Nguyên là quê hương của mẹ Nguyễn Khánh Ly và chính bản thân cô cũng gắn bó với mảnh đất này suốt từ những năm tháng học trò cho đến khi trưởng thành, về Hà Nội để bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Trong đêm chung kết Người đẹp xứ Trà 2017, Nguyễn Khánh Ly thể hiện 2 ca khúc gắn với miền đất này, đó là Huyền thoại hồ Núi Cốc (Phó Đức Phương) và Cô gái hái chè (La Thăng). Đây cũng là 2 bài hát mang nhiều kỷ niệm của Khánh Ly với âm nhạc và với Thái Nguyên.

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly

Không chỉ muốn dành tặng quê hương Thái Nguyên, những ca khúc mà Nguyễn Khánh Ly hát trong Đêm Chung kết Người đẹp xứ Trà 2017 còn là món quà cô gửi tới người mẹ yêu thương của mình.

Khánh Ly chia sẻ, thời còn trẻ mẹ cô là một người con gái đẹp có tiếng ở thành phố Thái Nguyên, nhưng cuộc đời mẹ phải chịu nhiều vất vả. Từ năm Khánh Ly học lớp 8, mẹ đưa các con từ quê chồng Nghệ An về Thái Nguyên sinh sống, từ đó một mình mẹ nuôi 3 chị em cô lớn khôn. Chị em cô giờ đây đều đã trưởng thành và những gì có được hôm nay đều khởi nguồn từ mồ hôi, nước mắt, tình yêu vô bờ bến của mẹ.

Khánh Ly cũng tiết lộ, cô từng làm mẹ buồn nhiều khi quyết theo con đường ca hát. Mẹ không muốn con trở thành ca sĩ, sợ cuộc sống của con gái mình long đong. “Vào một ngày đẹp trời, tôi thông báo với mẹ là thi đỗ vào trường Nghệ thuật Việt Bắc và đã bỏ luôn học phổ thông hệ chính quy để theo học nghệ thuật. Tính tôi là thế, cứng đầu lắm, thích gì là làm cho bằng được, và tôi nghĩ việc mình làm không có gì sai. Mẹ choáng váng, nhưng mọi sự đã rồi” - Khánh Ly kể lại.

Nhưng cùng với thời gian, dần dần Nguyễn Khánh Ly đã chứng minh cho mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng.

“Ngay lúc đó, tôi gọi điện cho mẹ, báo là sẽ có một món quà 20.10 đặc biệt tặng mẹ. Khi biết món quà của tôi, giọng mẹ phấn chấn hẳn lên”, Nguyễn Khánh Ly cho biết.

Cô nói, dù món quà tặng đấng sinh thành dịp 20.10 không có giá trị vật chất, nhưng cô biết mẹ mình rất hạnh phúc và hãnh diện vì con. Chính niềm vui của mẹ khiến cô thêm cảm xúc để tiếp tục bước xa hơn trên con đường âm nhạc.

M. K

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/ca-si-nguyen-khanh-ly-xuc-dong-khi-hat-tang-me-571496.ldo