Ca sĩ Lan Anh 'cứng đầu' bậc nhất làng nhạc Việt

Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng Lan Anh vẫn 'cứng đầu' trung thành với dòng nhạc thính phòng chứ không chuyển hướng như nhiều đồng nghiệp...

“Mọi con đường đều dẫn tới... thính phòng”

Trò chuyện với ca sĩ Lan Anh sau buổi ra mắt album Tình ca xanh Vol 2, tôi vừa “mon men” hỏi chuyện chồng con, chị đã gạt ngay lập tức. Lan Anh nói, chị không thích chia sẻ nhiều về gia đình, đó là thế giới chị muốn giữ riêng cho mình và những người thân, mà chỉ muốn nói về âm nhạc. Và là âm nhạc thính phòng.

Có người nói, Lan Anh là một trong những ca sĩ... cứng đầu nhất làng nhạc. Điều này có lẽ cũng không oan, khi với chị, mọi con đường đều dẫn tới... nhạc thính phòng. Cùng thế hệ với những giọng ca Trọng Tấn, Việt Hoàn, Anh Thơ..., trong khi các đồng nghiệp ít nhiều có sự chuyển hướng, thử mình ở những dòng nhạc khác thì Lan Anh vẫn “kiên định” thính phòng. Hơn 20 năm qua, kể từ khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, chị chỉ biểu diễn những ca khúc thuộc dòng nhạc kinh điển này.

Lan Anh nói, mỗi dòng nhạc đều có một giá trị riêng, một vẻ đẹp riêng. Chị cũng nghe nhiều dòng nhạc và có thể hát được các dòng khác nhau, nhưng khi biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp hay ra sản phẩm, chị chỉ chọn thính phòng, bởi đơn giản đó là niềm say mê, yêu thích của chị.

Làm album không phải để kiếm tiền

Thị trường băng đĩa đang vô cùng khó khăn trước sự bùng nổ của nhạc số. Những ngôi sao ca nhạc ăn khách cũng phải e dè khi phát hành album, vì gần như nắm chắc phần lỗ trong tay. Vậy mà ca sĩ Lan Anh vẫn thực hiện CD Tình ca xanh 2 với 8 ca khúc thính dòng, cách mạng – dòng nhạc không dễ để bán đĩa.

Không chỉ vậy, chị còn mời hẳn Dương Cầm – nhạc sĩ hòa âm “đắt sô” hàng đầu hiện nay hợp tác. Nhạc sĩ Dương Cầm từng nói, anh nhận lời làm album cho ca sĩ khi người đó hoặc là anh yêu thích, hoặc là trả cho anh rất nhiều tiền. Lan Anh thì không có nhiều tiền, và Dương Cầm làm album cho chị vì anh trân quý giọng hát của Lan Anh, sự nghiêm túc với nghề của chị và cả vì hai chị em đã thân thiết với nhau từ khi còn là sinh viên.

Một điều quan trọng nữa, theo như chia sẻ của nhạc sĩ Dương Cầm, là với album Tình ca xanh 1 ra mắt năm 2011, Lan Anh đã tin tưởng giao cho anh thực hiện khi anh vẫn còn là một người mới bắt đầu tìm vị trí của mình trong làng nhạc Việt. Anh coi đó là một ân huệ mà một người chị - một ca sĩ đã có tên tuổi dành cho mình. Với Dương Cầm, tiếp tục bắt tay Tình ca xanh 2 không chỉ là dịp để anh cảm ơn người chị mà còn là một cơ hội để anh khẳng định mình, vì đây là sản phẩm chung của hai người.

Dù vậy, Lan Anh vẫn phải chờ tới 3 năm mới hoàn thành album, mà một trong những lý do dẫn đến sự chậm trễ này là bởi Dương Cầm quá bận rộn. “Dương Cầm là một người rất tinh tế, cách hòa âm phối khí phù hợp với tôi”, Lan Anh giải thích ngắn gọn cho việc kiên nhẫn đợi vị nhạc sĩ trẻ này.

Đợi nhạc sĩ ưng ý, bỏ ra hàng trăm triệu đồng để làm CD, dù biết trước rất khó để thu lại vốn – điều này thêm một lần cho thấy sự “cứng đầu” của Lan Anh. Chị nói: “Là nghệ sĩ, nhất định phải phấn đấu ra sản phẩm mới, không thể giẫm chân tại chỗ. Tôi không có ý định kiếm tiền từ việc phát hành album, đó là một cách để tôi ghi dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Tôi quan niệm, dù số lượng đĩa có thể bán không được nhiều nhưng nếu album có giá trị nghệ thuật thì nó vẫn sống mãi”.

Hạnh phúc với điều mình yêu

Việc quá yêu, quá trung thành với dòng nhạc thính phòng vốn không dễ nghe với số đông khán giả khiến Lan Anh cũng phải... khó nhọc trong đời sống hơn nhiều đồng nghiệp. Lan Anh có giọng hát đẹp, có nhan sắc mặn mà. Nhiều ca sĩ thanh lẫn sắc không bằng chị, nhưng với sự linh hoạt trong dòng nhạc, sẵn sàng hát Bolero, nhạc trẻ và có nhiều cơ hội hơn, kiếm tiền khá hơn. Nhưng Lan Anh nói, với chị tiền bạc không phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu, điều quan trọng là chị được làm điều mình thích.

Thay vì tìm kiếm cơ hội ở những dòng nhạc khác, Lan Anh tập trung làm mới những ca khúc thuộc dòng nhạc vốn được coi là rất cũ mà mình theo đuổi. “Trong mỗi giai đoạn, khán giả nghe nhạc sẽ có những nhu cầu riêng, phù hợp với thẩm mỹ của mỗi giai đoạn, và vì thế việc quan trọng không kém là phải thổi hồn trẻ mang tính thời đại vào trong mỗi ca khúc cũ”, Lan Anh nói.

Trong khi mọi người ái ngại cho Lan Anh vì chị không kiếm được nhiều tiền như nhiều ca sĩ khác thì ca sĩ Tấn Minh lại có một góc nhìn riêng: “Cá nhân tôi thấy Lan Anh là người hạnh phúc. Cô ấy được hát bài hát mình yêu mến và chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Với Lan Anh, những ca khúc cũ luôn mới mẻ và cô luôn muốn hát nó. Đó là điều quan trọng vô cùng với một nghệ sĩ”.

Tấn Minh cũng khẳng định: “Có thể có những người nào đó giàu có hơn, nhưng chưa chắc họ đã sướng bằng Lan Anh. Khi nhiều nghệ sĩ loay hoay đủ thứ để kiếm tiền thì Lan Anh được sống bằng điều mình yêu thích, dù không giàu về vật chất nhưng thực sự thanh thản, thăng hoa”.

Album Tình ca xanh 2 của ca sĩ Lan Anh gồm 8 ca khúc, trong đó có 3 song ca với Tấn Minh là Đất nước tình yêu, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây và Ngày mai anh lên đường. 5 ca khúc còn lại gồm: Ở rừng nhớ anh, Đưa anh đi hái măng rừng, Mời anh đến thăm quê tôi, Bài ca bên cánh võng, Tháng ba Tây Nguyên.

Năm 1997, ca sỹ Lan Anh đoạt giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. Năm 1999, Lan Anh giành danh hiệu "Người thể hiện hay nhất bài hát về người lính và đấu tranh cách mạng" trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc. Năm 2001, chị là quán quân cuộc thi Hát thính phòng, nhạc kịch toàn quốc.

Hình ảnh các nghệ sĩ chúc mừng Lan Anh ra mắt album "Tình ca xanh 2":

Nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Tấn Minh

Ca sĩ Đăng Dương

Người mẫu, ca sĩ Thanh Cường

Ca sĩ Thu Hà Sao Mai

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi

MC Mỹ Lan

Ca sĩ Ploong Thiết

Thụy Thảo - Ảnh: Hải Bá

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/ca-si-lan-anh-cung-dau-bac-nhat-lang-nhac-viet-post31043.html