Bùng nổ những 'bản sao' trên truyền hình thực tế

"Bản sao" đang trở thành từ khóa hot tại các cuộc thi ca hát. Hầu hết sân chơi nào cũng sẽ xuất hiện 1-2 thí sinh có giọng hát, phong cách giống hệt với các ca sĩ đi trước.

Các "bản sao" này nhanh chóng được chú ý, được "giật tít". Tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ là "tạm bợ".

Bản sao từ nhà ra phố

Phong trào làm “bản sao” rộ lên tại showbiz Việt cách đây không lâu, có thể kể đến trường hợp của nhà thiết kế chuyển giới Franky Nguyễn, cậu bé Alex Dương có gương mặt giống hệt Hồ Ngọc Hà, người mẫu Lan Phương và ca sĩ Thủy Tiên, diễn viên trẻ Tam Triều Dâng cũng có thời gian được gọi với danh xưng bản sao của Angela Phương Trinh.

Ồn ào nhất trong đó phải kể đến "bản photocopy" của Sơn Tùng M-TP – Võ Văn Thiện. Qua một đoạn clip đăng tải trên mạng, chàng trai sinh năm 1996 bỗng dung nổi như cồn vì có gương mặt phong cách ăn mặc cho đến nhảy múa rất giống với nam ca sĩ Em của ngày hôm qua. Không dừng lại ở việc nổi tiếng trên mạng, bản sao Sơn Tùng còn bước ra đời thật, được mời "đi diễn" ở quán bar với cát-xê 5 triệu đồng - bằng một tháng làm bảo vệ trước đây.

Hay như Trọng Nghĩa - “bản sao Đan Nguyên đường phố” cũng từng tốn nhiều giấy mực báo chí khi bị đưa vào cuộc giành giật giữa 2 đàn anh Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng.

Trọng Nghĩa - "Đan Nguyên đường phố" từng gây nhiều ồn nào khi được 2 ca sĩ nổi tiếng giành giật quyền quản lý. Ảnh: Facebook

Từ đó, việc làm bản sao ca sĩ nổi tiếng được mặc định trở thành công thức chung để nổi tiếng. Tại các cuộc thi, việc một thí sinh được nhận xét giống một đàn anh đàn chị nổi tiếng có thể xem như sự may mắn bởi họ sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, khả năng được “giật tít” cũng sẽ cao hơn rất nhiều.

Gần đây nhất là thí sinh 28 tuổi Trần Minh Dũng của X Factor. Khi vừa mới bước ra sân khấu, anh đã khiến 4 vị giám khảo trầm trồ kinh ngạc vì biểu cảm gương mặt và điệu gỡ kính, hất tóc giống hệt Bi Rain. Dù sau đó, anh thể hiện một ca khúc trữ tình là Niệm khúc cuối, nhưng vẫn được mặc định là “bản sao” chàng tài tử xứ Hàn.

Chỉ trong 2 cuộc thi The Voice mùa 3 và X Factor mùa 2, bản sao Mỹ Tâm 2 lần liên tiếp được nhắc đến dành cho 2 cô gái trẻ là Bảo Uyên và Kiều Diễm. Ngoài ra còn có thể kể đến như bản sao Hiền Thục, Uyên Linh, Thiện Nhân, Ngọc Sơn, Đan Nguyên, Trấn Thành… xuất hiện trên sóng truyền hình. Ngay cả Phạm Hương – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cũng từng được ví như bản sao Hồ Ngọc Hà khi còn trong cuộc thi.

"Bản sao Bi Rain" - Trần Minh Dũng tại X Factor mùa 2. Ảnh: CTS

Lý do một thí sinh được gọi là “bản sao” cũng khá phong phú, ngoài việc có ngoại hình, giọng hát giống, nhiều trường hợp cũng khá thú vị. Tại chương trình Hát vui – Vui hát, chàng trai bán trái cây dạo Lâm Trường Giang được xem là bản sao của danh ca Ngọc Sơn vì liên tục chọn bài hát của "anh Ba" để thi.

Hay như với 2 bản sao của Mỹ Tâm. Nếu như Bảo Uyên được chính nữ ca sĩ lên tiếng khẳng định sự tương đồng với hình ảnh của mình khi vừa đi hát, thì với thí sinh Kiều Diễm, khi được nhắc đến với danh xưng này, nhiều khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng vì không hiểu “giống nhau chỗ nào”. Nếu có, đó chỉ có thể là hình ảnh cô gái trẻ vừa cần đàn guitar vừa hát khá giống với nữ ca sĩ Họa mi tóc nâu. Tuy nhiên nếu chỉ điều này, có lẽ Mỹ Tâm sẽ là ca sĩ có nhiều bản sao nhất Việt Nam.

Làm “bản sao” được gì?

Chia sẻ về việc được làm bản sao, đa số các thí sinh đều không ngần ngại bày tỏ sự may mắn. Bảo Uyên chia sẻ: “Đến khi được nhận xét giống cô Tâm, thậm chí được gọi là “Mỹ Tâm nhí”, tôi cảm thấy rất tự hào và phấn khích”.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ 17 tuổi nhấn mạnh việc cô mặc áo dài và xõa tóc để phù hợp với nội dung bài hát nói về quê hương, về nét đẹp bản sắc dân tộc chứ không cố tình để tạo sự chú ý. Tương tự, Kiều Diễm cho biết cô rất vui, tuy nhiên danh xưng này quá lớn nên cô không dám nhận, cũng không bao giờ dám đặt tên mình cạnh một ngôi sao lớn.

Nắm bắt được xu hướng này, các nhà sản xuất chương trình còn tổ chức các cuộc thi tìm ra bản sao, có thể kể đến như Gương mặt thân quen khuyến khích các thí sinh tham gia giả các hình tượng khác nhau sao cho càng giống càng tốt.

Hay như Ca sĩ giấu mặt là sân chơi tìm kiếm những giọng hát giống với các ca sĩ nổi tiếng nhất. Nhiều thí sinh sau chương trình bỗng dung đắt show bất ngờ. Tuấn Khương – thí sinh giành chiến thắng trong vòng thi của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho biết nhờ trúng nhiều show sự kiện lớn nhỏ đến đi hát tại các quán bar mà thu nhập được cải thiện hơn. Tuy nhiên về con đường sự nghiệp lâu dài, anh vẫn quyết định tạo dựng phong cách riêng cho mình.

Tuấn Khương "đắt show", thu nhập tốt hơn khi làm bản sao Ưng Hoàng Phúc. Ảnh: BTC

Xét cho cùng, việc làm bản sao của các ca sĩ nổi tiếng là một trong những công thức khá hiệu quả để lăng xê những cái tên mới nổi. Search cụm từ “bản sao Mỹ Tâm” trên Google ra gần 360.000 kết quả, còn “bản sao Sơn Tùng” cũng đạt con số tương tự. Điều này chứng tỏ hiệu ứng mà những danh xưng này mang lại lớn đến mức nào.

Tuy nhiên, chuyện “hot” ở làng showbiz này không khó, mà cái khó chính là duy trì độ hot đó như thế nào!

Cho đến nay, Bảo Uyên dù có hit Soái ca cùng nhiều hoạt động trình diễn tại các chương trình lớn, cô vẫn chưa thể thoát khỏi hình bóng huấn luyện của mình tại The Voice. Võ Thiện Viễn sau thời gian gây sốt và được các quán bar săn đón cũng nhanh chóng “chìm nghỉm”. Hay như Trọng Nghĩa, sau khi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, anh xuất hiện tại vài show của Quang Lê rồi sự nghiệp cũng không đi đến đâu. Đến nay, cũng không còn mấy ai nhớ đến anh chàng kẹo kéo có chất giọng tương đồng với một giọng ca hải ngoại này nữa.

Nhiều thí sinh lợi dụng tâm lý này nên cố tình tạo phong cách và cố gắng hát giống một ca sĩ nào đó, lập tức tạo hiệu ứng ngược.

Bảo Uyên từng bước khẳng định tên tuổi riêng thay vì mãi là bản sao của đàn chị. Ảnh: NVCC

Trong Vietnam’s Got Talent 2014, thí sinh Trịnh Minh Đức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ ban giám khảo. Hoài Linh nhắn nhủ: “Em hát được, không tệ nhưng nên nhớ một điều, cái bản gốc lúc nào cũng rõ hơn bản photo, em cần phải có một cái gì đó riêng của em”. Hay như khi nhận xét về thí sinh của Thần tượng bolero, anh cũng thẳng thắn chỉ ra có cách hát quá giống với một đàn anh đi trước. Nếu muốn theo nghề nghiêm túc, anh khuyên thí sinh nên tìm ra phong cách riêng.

Tuy nhiên, thí sinh có làm được điều này hay không còn là một câu chuyện dài.

Và dĩ nhiên, làm gì còn đủ chỗ cho những “bản sao” khi phiên bản gốc vẫn đang đứng đó!

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bung-no-nhung-ban-sao-tren-truyen-hinh-thuc-te-post641710.html