'Bữa sáng hạnh phúc' và những cái ôm trong Ngày Quốc tế hạnh phúc

Không cần lớn lao, những điều nhỏ bé, đơn giản biến bạn trở thành người hạnh phúc nhất.

1.

“Con mong được đi chơi và mua đồ chơi mới”; “Con muốn được đi chơi và trải nghiệm những điều mới mẻ với ba mẹ, được mọi người yêu thương”; “Ba mẹ chở đi thả diều vào mỗi cuối tuần, cho cá ăn”; Cùng mẹ vẽ biểu tượng cảm xúc cho quả trứng Thumty Dumty; Ôm gối ôm được lấy ra từ tủ lạnh; Được xuống sân trường chơi mỗi ngày, được học dưới sân trường...".

Bé dán trái tim ghi những điều làm con hạnh phúc.

Những điều làm con hạnh phúc của các bé trường mầm non Quận 3.

Đây là những điều mà học sinh trường Mầm non quận 3 mong ước, được các phụ huynh ghi lại vào mỗi trái tim rồi dán lên trái tim hạnh phúc thật lớn tại sự kiện “Bữa sáng hạnh phúc” do nhà tường tổ chức sáng 20-3, nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Những điều ước hết sức bình dị, nhỏ nhoi, tưởng chừng như đơn giản nhưng với ba mẹ hay các cô, đôi khi, vì những lo toan cuộc sống, sợ hụt chương trình, khó có thể thực hiện cùng con.

Một gia đình lưu lại kỷ niệm nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc.

Là phụ huynh được tham gia vào sự kiện này, tôi thật sự vui và cảm động với sáng kiến tổ chức "Bữa sáng hạnh phúc" của nhà trường. Mỗi ngày bận rộn, vội vã đưa con đến trường, trao con cho các cô giáo, ba mẹ lại tất tả đến cơ quan, công ty bắt đầu một ngày làm việc mới. Các con đều do một tay các cô chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Chính vì vậy, “bữa sáng hạnh phúc” đã phần nào tạo thêm niềm vui, tăng sự gắn kết yêu thương giữa ba mẹ và con cái.

Anh Văn Vũ đang buộc lại tóc cho con gái.

Tôi nhìn thấy nhiều gia đình có cả ba lẫn mẹ đưa các con đến tường, cùng con chụp hình, chơi trò chơi, cùng nhau ăn uống. Tôi nhìn thấy một người ba đôi tay dù có vụng về vẫn kiên nhẫn cột lại tóc cho con gái. Tôi cũng nhìn thấy ánh mắt con vui thế nào khi buổi sáng hôm nay, có ba mẹ ở lại cùng chơi với con.

"Thật sự tôi không hề hay nghe đến ngày này luôn. Nhưng khi nhà trường tổ chức Bữa sáng hạnh phúc tôi mới hiểu và nhận thấy ngày này rất có ý nghĩa với gia đình, với mỗi người", anh Văn Vũ, ba của bé Khánh Vy tâm sự.

"Tổ ấm gia đình không gì sánh bằng còn trong ký ức bao nhiêu niềm vui. Tình thương của mẹ, từng lời cha dạy, một mai vững bước cho con vào đời…", lời bài hát văng văng theo tôi suốt chặng đường đi làm, để cảm thấy hạnh phúc thật giản đơn, nếu chúng ta biết quý trọng cuộc sống, quý trọng gia đình.

Chúng ta vẫn luôn nói với với nhau, hạnh phúc là "có" - Có nhà, có xe, có tiền, có quyền nhưng, tôi đọc đâu đó và nhớ, hạnh phúc thực ra lại là "không" - Không lo lắng muộn phiền, không bệnh tật, không tai họa."

"Có" chủ yếu là thứ bạn muốn cho người khác xem, còn "không" mới thực sự là thứ thuộc về mình...

2.

Cũng trong sáng nay, những bạn sinh viên năm 2 thuộc Khoa Du lịch, trường ĐH Khoa học – Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) cũng đã đến với các em nhỏ tại Mái ấm Chúc Từ (thuộc chùa Phúc Bửu, quận Bình Thạnh, TP.HCM), nơi cưu mang các mẹ bầu cơ nhỡ và các em bé bị bỏ rơi.

Trong con hẻm nhỏ giữa lòng Sài Gòn, tại một ngôi nhà chung, là mái ấm Chúc Từ, các bạn sinh viên đã mang chương trình tình nguyện "Mơ" đến với các bé.

Lần đầu tham gia với vai trò là Trưởng ban tổ chức, Minh Trí chia sẻ, cảm thấy rất vinh dự khi cùng các bạn tổ chức một chương trình tình nguyện, đem lại ý nghĩa và lan tỏa yêu thương đến cho các bé. Hiểu được hoàn cảnh các bé ở đây, tụi em càng cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra đủ đầy, được học hành đến nơi đến chốn. Các em dù được yêu thương thật nhiều nhưng cũng thật đáng thương khi thiếu hơi ấm mẹ cha, thiếu tình cảm gia đình.

Dù còn rất nhiều sai sót trong khâu tổ chức tuy nhiên, bản thân em cảm thấy đây là một cơ hội để cho mình có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và lan tỏa tinh thần xung kích, thanh niên tình nguyện rộng rãi hơn".

Những cái ôm yêu thương, những vòng tay chia sẻ, những món quà là tả, sữa, bánh kẹo, đồ chơi của các bạn sinh viên, tuy nhỏ thôi nhưng cũng góp thêm hơi ấm cho các bé, cho các bé có thêm niềm tin với cuộc sống này.

Nhân Ngày quốc tế hạnh phúc, xin gửi câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu,hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau.Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều" đến với tất cả chúng ta.

Không cần lớn lao, những điều nhỏ bé, đơn giản biến bạn trở thành người hạnh phúc nhất.

Logo chính thức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 của Liên Hiệp Quốc

Tháng 6-2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20-3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Lý do khiến 20-3 được chọn là Ngày Quốc tế Hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm. Vào ngày này, mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên độ dài ngày và đêm trong ngày bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Đây cũng chính là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực…

(Theo TTXVN)

KHA NHIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/bua-sang-hanh-phuc-va-nhung-cai-om-trong-ngay-quoc-te-hanh-phuc-post781316.html